|
VĨNH BIỆT ANPHONGSÔ
HOÀNG QUÝ !
Thôi vĩnh biệt từ đây, anh Hoàng Quý!
Về nhà Cha, như anh mãi ước mong
Bệnh dài lâu, lệ nhỏ tự trong lòng
Anh an nghỉ trong bàn tay Thiên Chúa!
Những đứa con côi, vợ anh đời góa bụa!
Những bạn bè, thân hữu đã nhiều năm
Đã cùng anh đào sâu sách Phúc Âm
Lấy Lời Chúa làm hành trang, lẽ sống!
Anh Hoàng Quý, anh triển khai thật rộng!
Những Gio-an, những Thánh Vịnh, Lu-ca...
Những Mát-thêu..., anh lí giải thật xa
Bằng vốn liếng Thần học anh chiêm nghiệm!
Anh hăng say viết, đọc dù bệnh hiểm!
Cả chục năm anh vẫn dấn bước đi
Trong tâm tư anh không sợ hãi gì
Có Chúa đó! Anh phó dâng tất cả!
Đường truyền giáo anh đã vào khai phá!
Những gập ghềnh, gai góc anh đã đi
Diễn Đàn Giáo Dân, anh quyết thực thi
Những điều Chúa muốn dân Ngài thực hiện!
Về nhà Cha là con đường vĩnh viễn!
Anh an tâm trong tay Chúa an bài
Chúng tôi cùng thương tiếc, khấn nguyện Ngài
Sớm thưởng anh trên Nước Trời Hằng Sống!
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC
Quận Cam, California ngày 4-2-2008
Thay Mặt Các Bạn của Anh
Nhà Văn Xuân Vũ TRẦN ĐÌNH NGỌC
|