Ông Obama thắng thế, bà Clinton ứa nước mắt

PV Z27-USA

New Hampshire - “Bạn là cơn sóng, tôi đang lướt trên sóng,” ông Barack Obama nói trước đám đông cổ võ cho ông. Nghị Sĩ Obama đang dẫn đầu các ứng cử viên tổng thống trong đảng Dân Chủ. Trong khi đó bà Hillary Rodham Clinton đã xúc động một cách khác thường tại một quán ăn. Nữ nghị sĩ nói cuộc tranh cử không chỉ nhằm mục đích chính trị mà còn “rất cá nhân đối với tôi.”

Tuy mệt mỏi, kiệt sức, và còn đả kích nhau, các ứng cử viên vẫn lao tới trong cuộc vận động trước ngày bầu cử sơ bộ tại New Hampshire. Vừa hy vọng và vừa lo lắng, họ biết quyền lợi của họ có thể được định đoạt như thế nào trong ngày Thứ Ba 8 Tháng Một.

Ba ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân Chủ đã chỉ trích nhau, trong khi hai ông John McCain và Mitt Romney của đảng Cộng Hòa đã lời qua tiếng lại mạnh hơn trước.

“Chúng ta cần có cử tri đi bầu,” ông Romney tuyên bố một điều mà tất cả các ứng cử viên khác cũng mong nói như vậy.

Bà Clinton và ông Romney đã bị thua thiệt trong cuộc bỏ phiếu bình bầu tại Iowa trong tuần qua. Họ đang phấn đấu để không bị thua lần thứ nhì. Ông McCain đang thắng thế bên đảng Cộng Hòa, và thống kê cho thấy ông Obama đang dẫn đầu đảng Dân Chủ tại New Hampshire.

Để phản công, bà Clinton nêu thắc mắc về thực chất đằng sau những lời tuyên bố cao xa của ông Obama. Bà nói nghị sĩ liên bang Illinois “là một chính trị gia rất có tài” thế nhưng ông chưa thể tự nhận thuộc thành phần chính trị gia mới như ông nói.

Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình “Good Morning America” của đài ABC, bà Clinton nêu vấn đề Nghị Sĩ Obama tự xem ông đứng ngoài vòng ảnh hưởng của các nhóm biệt lợi, thế nhưng ông lại chọn một nhân vật vận động hành lang tại New Hampshire giữ vai trò đồng chủ tịch ban tranh cử tại tiểu bang này. Bà cũng tố cáo ông Obama tội thay đổi lập trường trên một số vấn đề mặc dù ông từng chỉ trích các ứng cử viên khác với tội tương tự.

Trong một dịp vận động tại Portsmouth, bà Clinton xúc động một cách khác thường khi bà nói về những lý do tại sao bà tranh cử tổng thống.

“Có những người trong chúng tôi đặt họ ở ngoài kia và làm chuyện đó,” bà nói với giọng bị bể và mắt ươn ướt như sắp khóc. “Chúng tôi phải đối phó trước những khó khăn vượt bực, và chúng tôi làm như vậy vì chúng tôi lo cho đất nước này.”

“Thế nhưng có người trong chúng tôi đúng và có người sai,” bà Clinton tiếp tục nói với giọng cảm động. “Có những người trong chúng tôi sẵn sàng và có những người chưa chuẩn bị.”

Biến cố ứa nước mắt gợi nhớ trường hợp của cựu Nghị Sĩ Edmund Muskie tại Maine vào năm 1972. Lúc đó ông cũng vận động tại New Hampshire. Nhờ sự xúc động, ông đã thắng một ứng cử viên khác từng dẫn đầu cuộc đua.

Cho dù thắng hay thua tại New Hampshire, bà Clinton cam kết tranh đấu cho đến khi cuộc đua chấm dứt, có thể là cho đến ngày “Super Tuesday” 5 Tháng Hai. Trong ngày “đại Thứ Ba” đó, có đến 22 tiểu bang tổ chức bầu cử sơ bộ, kể cả New York và California.

Trong khi đó ông Obama, 46 tuổi, đang dẫn đầu bà Clinton 13 điểm theo thống kê của USA Today/Gallup. Một thống kê khác của CNN/WMUR cho thấy ông Obama hơn bà Clinton 10 điểm.

Trước đây hai thống kê cho thấy hai ứng cử viên bằng nhau.

Đây cũng là lần đầu tiên nhiều cử tri tại New Hampshire xem ông Obama là một ứng cử viên Dân Chủ có thể thắng đảng Cộng Hòa. (h.d.)