Alô ! Alô! Có visa chưa chắc 100% được vào Việt Nam
Phóng viên Người Việt
LITTLE SAIGON, California (NV) - Có visa vào Việt Nam không có nghĩa 100% là được vào Việt Nam!
Đó là trường hợp của Mục Sư Nguyễn Quang Minh, Giáo Xứ Saint Anselm's Episcopal Church, Garden Grove, ngày 15 Tháng Mười Hai, 2007 vừa qua, sau khi ông đã đến phi trường Tân Sơn Nhất và bị Cục An Ninh Quản Lý Xuất Nhập Cảnh, Bộ Công An, cho biết một cách nhẹ nhàng là “chưa được vào.”
Trả lời phỏng vấn báo Người Việt, Mục Sư Minh nói: “Trước khi đi Việt Nam, tôi có xin visa và được cấp cho vào Việt Nam bảy tháng. Khi tới phi trường Tân Sơn Nhất, xuất trình visa, tôi được một cán bộ của Cục An Ninh Quản Lý Xuất Nhập Cảnh kêu vào nói một cách nhẹ nhàng là tôi chưa được vào.”
“Cán bộ này cũng nói là mong tôi thông cảm,” mục sư này kể tiếp. “Họ cũng không làm gì ồn ào, chỉ cho biết vậy thôi. Rồi yêu cầu tôi lấy chuyến bay ra khỏi Việt Nam.”
Mục Sư Minh hoàn toàn không hài lòng với cách làm việc không nhất quán này.
Ông nói: “Tôi hoàn toàn thất vọng. Tôi nghĩ cơ quan ngoại giao của Việt Nam, cơ quan cấp visa cho tôi, đáng lẽ phải báo cho tôi biết là tôi không được vào để tôi khỏi đi. Đằng này, họ không kết hợp làm việc với Bộ Công An, đến nỗi làm tốn tiền bạc và thời giờ của tôi. Nếu biết trước, tôi đã không bay đi Việt Nam.”
“Dù cơ quan ngoại giao và Bộ Công An là hai, nhưng cùng chung một chính phủ, tại sao làm việc không đồng nhất. Việt Nam đã vào Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, WTO, nhưng hành xử như vậy là không được. Chính quyền Việt Nam nên làm việc hợp với công pháp quốc tế,”
mục sư này nói tiếp.
“Tôi nghĩ họ cũng biết là họ sai, nên nói nhẹ nhàng với tôi, như là một hình thức xin lỗi. Hơn nữa, có lẽ vì những cuộc biểu tình chống Trung Quốc trong vụ Hoàng Sa và Trường Sa mới đây, nên họ ngại.”
Theo lời kể của mục sư này, sau khi không cho vào, người cán bộ có yêu cầu ông ký hai văn bản xác nhận nội dung hôm đó “Mục Sư Minh có đến Việt Nam nhưng không được cho vào.”
“Rồi họ giữ luôn hai bản tôi đã ký,” Mục Sư Minh cho biết như vậy.
Đây không phải là lần đầu tiên Mục Sư Minh có visa nhưng không được cho vào.
Ông kể: “Năm 2004, tôi cũng có visa và đến Tân Sơn Nhất cũng bị không cho vào, không nói lý do, chỉ nói là tôi chưa được 'clearance.' Tôi nghĩ, có lẽ lúc đó có vụ đồng bào Thượng nổi dậy ở Tây Nguyên, nên họ ngại.”
Theo Mục Sư Minh, có thể những hoạt động trước đây của ông ở Việt Nam làm chính quyền lo ngại.
“Năm 2003 tôi có về và có giúp Mục Sư Nguyễn Hồng Quang giảng đạo và lập hướng đạo. Họ có gọi lên làm việc hai ngày, không nhốt, rất lễ phép. Họ có nói tôi vi phạm luật hành chánh vì tôi xin visa du lịch, không được làm chuyện khác,” Mục Sư Minh kể như vậy.
Mục Sư Minh cũng cho biết thêm năm 2006 ông cũng được visa, nhưng biết trước không được cho vào, nên không bay về Việt Nam.
Ông kể: “Năm 2006, tôi có xin visa và được cho ba tháng. Trước khi đi, để cho chắc ăn, tôi có nhờ người quen tìm hiểu giùm và được biết không được vào.”
“Lần này, lại xin được tới bảy tháng, tôi nghĩ nhà nước dễ dãi, vì đã vào WTO, APEC, bang giao Việt Mỹ gần gũi, nên không nhờ kiểm tra trước, nên mới ra cớ sự. Tôi chỉ về thăm thân nhân, không có ý định hoạt động gì hết,”
ông nói tiếp.
Cũng theo lời vị mục sư Giáo Xứ Saint Anselm's Episcopal Church, trong năm 2000, ông cũng có về Việt Nam nhưng không gặp trở ngại nào vì lúc đó ông đi với phái đoàn Tổng Thống Bill Clinton.
Dù gặp trở ngại mới đây, Mục Sư Minh cho biết ông vẫn hy vọng được cho về Việt Nam trong tương lai.
“Khi nào họ cho phép, tôi sẽ về. Tôi cứ xin, hy vọng họ có hệ thống rõ ràng hơn,” mục sư này kết luận.