Tìm hiểu về đạo đức Kách miệng của Hồ Chí Minh
Cựu Dân Biểu TRẦN ĐÌNH NGỌC
LTS. Đây là một tài liệu cần và đủ để cho cả nước học tập về tư tưởng Hồ Chí Minh. Một tài liệu căn bản và quý báu mà Bộ Chính Trị cần tham khảo kỹ càng để mà viết sách giáo khoa cho học sinh sinh viên Việt-Nam học...
Hồ Chí xua lính vào cưỡng chiếm miền Nam VN làm dân hai miền chết trên 10 triệu người, nhà cửa cháy rụi, tài sản một đời ra tro. Hồ cho lính phá hoại nông thôn VNCH hằng đêm, các công trình cải tiến dân sinh (như điện Đa Nhim, diệt trừ sốt rét) đều bị lính Hồ phá hoại, giết cán bộ khiến không một CP miền Nam nào có thể chịu nổi những dã man, đểu cáng ấy. Hồ chủ trương “đồng không nhà trống, tiêu thổ kháng chiến” từ 12-1946 để biến cả nước thành vô sản, nghèo đói đặng phải theo Hồ kiếm miếng cơm như những con chó đói, bảo sao nghe vậy.
Dã tâm của Hồ và đồng bọn khiến trời phải giận, đất phải căm, núi phải lở, mây phải lòa, chưa hề thấy một kẻ cai trị nào hung dữ, dã man và bất lương táo tợn như thế trong lịch sử loài người. Hồ chính là một con rắn Cobra mười đầu thời mạt thế, quỉ Satan đẻ ra để làm hại dân Việt! Dù một kẻ khốn nạn, đểu cáng đến đâu như Hitler, Tần thủy Hoàng, Kiệt, Trụ khi xưa cũng không thể lòng lang dạ thú hơn Hồ và bọn thủ hạ tàn ác, vô cảm!
- Sau 30-4-75, thủ hạ của Hồ ăn cướp trắng trợn tài sản nhân dân miền Nam bằng ba đợt đổi tiền (đợt đầu, 500$ VNCH ăn 1$ XHCN. Năm trăm VNCH mọi khi mua được 10 tô phở bò hoặc gà, bây giờ 1$ tiền CS chưa mua được 1 tô cùng phẩm chất. Mỗi gia đình chỉ được đổi tối đa 200, còn phải vứt bỏ. Hai trăm đồng đó phải gửi Nhà nước giữ dùm, chỉ được lấy chút đỉnh tiêu từ từ. Như thế có nghĩa CS cướp trắng trợn 99% tài sản của dân diện bạc giấy), đánh tư sản mại bản, cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, đuổi dân đi vùng Kinh tế mới để cướp nhà, đất, cướp vợ con quân, dân, cán, chính, làm cả miền Nam đói nhao lên.
Đôi dép râu dẵm nát đời trai trẻ
Nón tai bèo che khuất nẻo tương lai
Nam Kỳ khởi nghĩa tiêu Công Lí
Đồng Khởi vùng lên mất Tự Do
Miền Nam trù phú, dân sung sướng hạnh phúc lúa đầy bồ, cá tôm đầy kinh rạch chỉ vài năm sau 30-4-75 trở nên đói nghèo bất tận từ những cánh đồng bất tận như cô Nguyễn ngọc Tư viết. Hồ và bọn thủ hạ làm nhiều điều nghịch luân thường, trái đạo lí mà bài viết này không thể mô tả hết.
- Hồ xua lính sang chiếm Cam bốt theo lệnh CS quốc tế làm 300,000 thanh niên què cụt (như ông Bùi Tín viết), chết cả nửa triệu, cả một trời VN tang tóc, thê lương, lầm than, đói nghèo trong khi Hồ mặc tình chơi gái, đẻ con rơi, giết cho đến người trí thức cưỡng lại Hồ cuối cùng. Hồ và thủ hạ Việt gian chủ trương:”Sát nhất nhân, vạn nhân cụ” vì vậy mà Hố khóa miệng được cả lũ trí thức Bắc Việt khiếp nhược, đê hèn, kênh kiệu và ngu xuẩn, cam tâm liếm trôn Hồ tặc để kiếm miếng xương miếng xẩu! Còn Hồ thì đi liếm trôn bọn bá quyền Trung Cộng nên từ 1956 Ung văn Khiêm, Bộ trưởng Ngoại giao, theo lệnh Hồ, phải dâng đất, dâng đảo, dâng biển, xác định bằng Văn thư của Phạm văn Đồng ngày tháng năm 1958 gửi Quốc vụ Viện Trung cộng Chu ân Lai. Bằng chứng sờ sờ việc dâng nước, ngày nay quốc dân chống đối Trung cộng về việc cướp đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì Trung cộng trả lời:”Hỏi đảng CS của các anh ấy.” Thiệt vô cùng nhục nhã và đau đớn.
- Vì trốn Hồ như trốn hủi, trốn bệnh dịch tả dịch hạch, hơn 500,000 dân Việt phải bỏ thây dưới biển Đông hoặc trong các rừng già biên giới. Từ ngày có mặt Hồ năm 1945 ở Hà Nội, những vành khăn tang của những người vợ, người con, người mẹ, cháu chắt trắng xóa đất nước. Những nghĩa địa mọc lên như nấm từ dãy Trường Sơn đến khắp nước thay thế cho trường học, bệnh viện.
- Hồ cho lính pháo vào trường tiểu học Cai Lậy và các trường học giết trẻ em, pháo vào Sài gòn giết dân những ngày cuối của miền Nam, cả khi Mạt tướng Duơng văn Minh đã đầu hàng, bắn hạ phi cơ Galaxie chở trẻ cô nhi di tản làm chết hơn vài trăm đứa trẻ.
- Hồ, một tên khẩu dâm dơ bẩn, cuồng bạo, mất nhân tính, giết vợ là Nông thị Xuân sau khi bắt chị này phải cung cấp dâm dục cho y nhiều năm. Y bỏ con ruột, bỏ nhiều vợ.
- Quá nhiều gái đã qua tay Hồ kể từ Đỗ thị Lạc ở Cao bằng (đã có đứa con gái), vợ chính thức có hôn thơ hôn thú, có Chu ân Lai đi dự đám cưới, đó là Tăng tuyết Minh bên Tàu. Y cũng bỏ người vợ đầm bên Pháp, thông gian với Nguyễn thi Minh Khai đến nỗi táng tận lương tâm giết cả đồng chí ruột là Lê hồng Phong, vị hôn phu của thị Minh Khai, bán cụ Phan bội Châu cho Pháp lấy 100,000 tiền Đông Dương mà Sử của Việt Cộng thú nhận là cần tiền để phát triển đảng của Hồ, giết nhà chí sĩ Lý Đông A, ăn cắp thơ cuốn “Ngục Trung Nhật Ký” của cụ Huyết Hoa lấy làm của mình; viết sách tự mình ca tụng mình hết lời một cách vô liêm sỉ chưa từng có ai trên thế giới làm, kí tên Trần dân Tiên, T. Lan, lấy tên Nga là Line, vọng ngoại đến liếm trôn ngoại bang không biết nhục; tự thú nhận là không có tư tưởng gì ngoài những tư tưởng Mácxít đã được học nhưng đảng Việt cộng ngoan cố và lừa bịp cứ khoác cho y cái áo “tư tưởng Hồ chí Mén” trơ trẽn và không biết xấu hổ. Chính Hồ nói: “Tất cả mọi điều thì các bác Mác-Lê-Mao đã nói hết cả rồi, tôi chẳng có tư tưởng gì ngoài tư tưởng Mác-Lê!”.
- Hồ không còn là một con người mà chỉ hiển hiện một súc vật, một con yêu tinh đội lốt ngưòi. Nhưng Hồ và thủ hạ lấy tên những thằng xã hội đen, những con điếm dở, những thằng ma cô giết hại đồng bào không gớm tay, những tên tưởng tượng như Lê văn Tám...những trí nô, thi nô, văn nô hèn hạ, ngu xuẩn đặt tên cho đường phố VN, bỏ hết tên các nhà ái quốc, các anh hùng, liệt sĩ dân tộc mà Hồ không ưa. Tên Sàigòn cổ kính và lịch sử của thành phố lớn nhất nước, niềm hãnh diện của cả nước thì Hồ và thủ hạ bỏ đi để thay vào cái tên ba trợn, ngu độn, giết người. Tôi đề nghị báo chí và đồng bào cứ tên Sàigòn mà gọi.
- Làm ích quốc lợi dân thì chết chôn bình thường như một người dân thường nhưng dân vẫn kính nhớ tưởng niệm muôn đời như vua Quang Trung, Hai bà Vua Trưng, vua Lê Lợi, Đức Trần hưng Đạo, vua Ngô Quyền, vua Đinh bộ Lĩnh ngay cả hàng tướng như tướng Lý thường Kiệt, Nguyễn Biểu, tướng Trần bình Trọng v.v....
- Ông vua Saudi Arabia, nước có mỏ dầu lớn nhất thế giới, mới đây chết chôn trong một ngôi mộ bình thường như mộ mọi người dân, nằm chung với dân dù ông vua này giầu cả thế giới đều biết. Độc ác bất nhân, Việt gian bán nước thì mười cái lăng Ba đình dân cũng ỉa phẹt vào. Ngày nay, tiền phí tốn nhiều tỉ một năm cho 1 Trung đoàn canh giữ cái xác thối của Hồ Chí bọc sáp cũng bằng tiền nuôi mười ngàn gia đình nông dân một năm đầy đủ!
- Nhưng mở miệng thì bọn Phiêu, Mạnh, Dũng, Trọng, Triết, Khải và toàn bộ Chính Trị ở Hà Nội lại la lên nào không lãng phí, nào cần kiệm, chí công vô tư nghe thật buồn nôn!? Cả quốc tế ai không biết bọn này là bọn chuyên nói láo và lừa gạt.
Ngày nay khi dân muốn làm cái việc tiêu hóa, nói nôm na là đi ỉa, thì bảo với nhau:” đi thăm lăng bác Hồ”! Bọn thủ hạ vẫn không biết nhục!
- Hồ Chí và thủ hạ Việt gian cả gan sửa đổi, bóp méo lịch sử để lừa bịp giới trẻ, tự thần thánh hóa con người mình, thực chất Hồ chỉ là một tên khẩu dâm dơ bẩn, cuồng bạo, hiếu sát, dơ bẩn như tên vô liêm sỉ vô học Nguyễn cao Kẩu. Hồ bắt con nít từ Mẫu giáo phải học thuộc lòng những bài thơ của các thi nô ca tụng Hồ. Đại loại:
Bác Hồ là vị cha chung
Là sao Bắc đẩu, là vầng Thái dương
Con đang đứng giữa đêm trường
Nhờ cha soi đuốc dẫn đường cho con!
Nghe mà tởm! Cha soi đuốc để đưa con lên giường như Nông thị Xuân, Đỗ thị Lạc, Nguyễn thi Minh Khai! Cái dâm của cha thì Tề Tuyên vương khi xưa phải thua! Nhưng nếu đứa trẻ không thuộc bài thơ là có chuyện ngay! Cái khốn nạn cho lớp trẻ nước ta từ 1945 đến nay là ở chỗ đó! Chúng nhồi sọ trẻ con coi như hết thuốc chữa. Trẻ con không còn biết ai ngoài Hồ vì bọn cán bộ ngu xuẩn và cuồng tín dạy thế. Trẻ con nứt mắt đã biết căm thù Mỹ-Ngụy mặc dù không biết tại sao phải làm thế. Việt cộng viết sách giáo khoa cho trẻ nít học, trẻ con trở nên sai lầm và hung ác sau này, Việt cộng cũng không cần. Cả cái thế hệ con nít đó vứt đi chúng không một mảy bận tâm miễn sao có lợi cho việc cai trị toàn trị muôn năm của chúng là được.
- Hồ chủ trương và thực thi cha truyền con nối, đáng phỉ nhổ, ghê tởm hơn chính thể quân chủ độc tài! Và bọn Việt gian mê muội cố ôm lấy cái xác thối tha, đã chết 40 năm của Hồ mà bịp toàn dân nên đưa những tên ngu đần, con hoang, bán nước cho quan thày như Nông đức Mạnh lên cai trị cả nước! Trung Cộng bắn giết 9 ngư dân VN, làm bị thương cả chục, phá tan và bắt tầu thuyền của họ ngay trên hải phận VN, tên Mạnh và cả bọn không dám hé răng! Nước đã mất từ lúc đó!
- Hồ Chí Mén giết chí sĩ Lý Đông A, ăn cắp thơ của cụ lấy làm của mình. Hồ cho công an bắt họa sĩ Nguyễn Cát Tường trong Tự Lực Văn Đoàn, tác giả áo dài Lemur, ngày 17-12-46, đem đi giam ở Thái Nguyên rồi giết ở đó. Hồ giết các nhà trí thức, các Nhà văn, nhà thơ, học giả, các nhà lãnh đạo các tôn giáo, các đảng phái chính trị ...không làm tay sai cho Hồ hoặc khi bị Hồ nghi ngờ.
- Hồ cho thủ hạ chiếm đoạt các chùa chiền, nhà thờ, tu viện, trường học, trung tâm sinh hoạt của các tôn giáo cho đến nhà đất của dân lành. Hiện Tòa Khâm Sứ ở Hà Nội đang kiện đảng CS để đòi lại nhà cửa đất đai Việt cộng chiếm giữ từ nhiều năm nay.
- Hàng trăm ngàn dân đi khiếu kiện từ 30 năm nay ăn dầm nằm dề ở vườn hoa Mai xuân Thưởng bị công an đầu gấu đàn áp dã man, bỏ tù. Hồ để mặc cho bọn “kiêu binh” (vì chúng hãnh diện với đại thắng mùa Xuân, không ngờ chính cái đòn ác liệt này của Mỹ triệt tiêu chúng cho đến tên cướp cuồng bạo cuối cùng.
- Chúng mất hết ý nghĩa cuộc chiến và đang giẫy chết, không bao giờ chúng có Chính nghĩa. Chính nghĩa là thuộc nền Cộng Hòa Dân Chủ miền Nam với lá cờ Vàng). Kiêu binh làm mưa làm gió, đàn áp dân lành miễn chúng trung thành với Hồ như con chó. Hồ dùng bọn công an đầu gấu để cai trị, một thứ bạo quyền dã man, tàn ác, đàng điếm, phách lối, tham nhũng cửa quyền hơn bất cứ bạo quyền tồi tệ nào trên hành tinh.
- Hồ đốt hết sách vở, tài liệu, Nho, Nôm, Việt, Anh, Pháp là tinh hoa của dân tộc, là kho tàng chung của thế giới, là niềm hãnh diện của giống nòi. Hồ bắt thanh niên học chủ nghĩa Mác-Lê, học Nga văn, học thơ văn do những tên văn, thi nô loại Tố Hữu sáng tác ra để ca tụng Mác-Mao-Hồ, kéo lùi trình độ học vấn cả nước xuống vài trăm năm. Thanh niên học sinh trong nước bây giờ chẳng biết Hai Bà Trưng, vua Lê Lợi, Đức Thánh Trần, danh tướng Nguyễn Biểu, trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi... là ai nhưng thuộc nằm lòng ngày sinh, ngày mất và hành trạng của những tên sát nhân Lenin, Mao, Stalin, Marx, Engels, Hồ và những gì Hồ tự tô son điểm phấn cho y thành một ông thánh.
- Hồ và bọn Việt gian thủ hạ thực có đại tội với đất nước! Hồ không có tư tưởng gì ngoài tư tưởng nô lệ quan thày Nga-Hoa. Chính Hồ thú nhận Hồ không biết gì “các Bác (Mác-Lê-Mao) đã nói cả”nhưng bọn đàng điếm, lừa phỉnh tô son trét phấn cho Hồ một cách trơ trẽn không biết mắc cở! Tư tưởng của Hồ, nếu có, chỉ là tư tưởng “phá thối” của một tên bồi tầu bị Pháp từ khước cho vào học trường thuộc địa!
- Hồ và bọn Việt gian phá sạch đạo lí, truyền thống của cha ông, bỏ hết Hiếu, Đễ, Cương, Thường, Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, Khiêm cung, thành thực, đạo đức, ngay thẳng, yêu gia đình, yêu tổ quốc, yêu đồng bào, khiến người Việt ngày nay, đa số, do đảng dạy dỗ, tập huấn, tẩy não và nhồi sọ, từ đứa trẻ 6 tuổi, giọng lưỡi kiêu bạc, ăn nói tục tĩu, lòng dạ độc ác, ích kỉ vô tâm, mất hết tình người và tính người, chỉ biết đảng, hưởng thụ và tiền, coi cha mẹ như rác rến, coi đồng loại như súc vật.
- Hồ và bọn Việt gian huấn luyện cho cả nước thành Mật vụ để dò xét lẫn nhau, trù dập lẫn nhau vì nịnh đảng, nịnh Hồ để kiếm miếng ăn, có việc làm. Hồ huấn luyện thanh niên thành Hồng quân để đi xâm chiếm thuộc địa cho Đế quốc Đỏ. Nhưng bất cứ tổ chức nào Hồ cũng cho từ “nhân dân “ bịp vào. Viện Kiểm sát nhân dân,Tòa án nhân dân, Nhật báo Nhân dân, Hội đồng nhân dân, Công an nhân dân...chỉ có Nhà Băng, Ngân hàng thì không nhân dân mà là của Nhà nước!
- Hồ triệt hạ đến tận gốc rễ các tôn giáo dạy ăn ngay ở lành, yêu mến đồng loại, tích nhân tích đức, ăn ở có thủy có chung.. Hồ o bế, cho quyền lợi, gài bẫy, dọa nạt... một bọn giáo gian vô liêm sỉ, mất nhân tính, phá luật nhà tu, ở đủ mọi cấp bậc trong các giáo hội Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Hoà Hảo, Cao đài...để chúng phá đạo gốc của chúng cho bằng nát. “Giáo hội quốc doanh” của Hồ nhằm triệt hạ hết mọi tôn giáo ở VN vì Hồ muốn độc tôn, muốn nhân dân thờ phượng Hồ như vị chúa tể. Hồ thực hành điều Mac-Lê dạy:”Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân” nên Hồ và tay sai ra sức bách hại các đạo.
- Hồ và thủ hạ nâng đỡ Công Giáo trong thời gian vừa qua với những lễ phong chức rầm rộ, rước xách linh đình, xây cất nhà thờ v.v...chẳng phải Hồ có ý tốt mà Hồ chủ trương bẻ bó đũa từng cái một, gây chia rẽ giữa các tôn giáo để không cùng hiệp lực giật Hồ xuống. Tôn giáo, một tiềm lực vô song Hồ và bọn thủ hạ rất sợ. Hồ dùng mỹ nhân kế, tiền bạc, chức tước, quyền lợi, cho Visa đi ngoại quốc, cho tổ chức lễ lạc, phong chức v.v.. để gài bẫy, bắt chẹt, làm ung thối hàng Giáo phẩm các tôn giáo.
- Giáo hội Công Giáo, các vị chức sắc, các Giám Mục có biết dã tâm của bè lũ Hồ không hay vẫn mê muội làm tay sai hoặc câm như những con chó câm điếc cho Hồ và đồng bọn?
- Hồ Chí “thuần hóa” hầu hết giáo sĩ CG trong nước để phá đạo CG, làm tay sai, tình báo cho Hồ. Dã tâm, gian kế của Hồ và bọn Việt gian thủ hạ quỉ quyệt không thể kể xiết với bài viết ngắn này.
- Giáo hội CG ở VN cần phải lấy bài học (nguyên TGM) Stanislaw Wielgus ở Ba Lan làm cái gương tầy liếp mà sửa mình nếu không muốn thân bại danh liệt và trở thành con chó ghẻ điềm chỉ viên cho Cộng Sản phản bội Chúa và Giáo Hội!
- Hồ và bọn thủ hạ phạm vào cả tỉ tội ác bởi lòng dạ Hồ và bọn thủ hạ độc dữ như rắn rết chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc và cả thế giới, nhưng vì Hồ dùng cái bao tử, dùng sự Sợ Hãi quá độ, dùng lí thuyết Mác-Lê để ru ngủ nên hầu như 70-80% trí thức nước ta rơi vào cái bẫy của Hồ.
- Khi đã ở trong đó thì khó mà ra, Hồ và bọn thủ hạ quỉ quyệt biết được có sự trở cờ là ra tay trước: giết phi tang. Nhà văn Xuân Vũ Bùi Minh Triết, BS Dương quỳnh Hoa, Sử gia Nguyễn Minh Cần, Nhà báo Việt Thường, Nhà báo Vũ thư Hiên... là những trường hợp may mắn.
- Hồ, một tên khẩu dâm, cuồng sát, tàn ác như Tú Xương nói “chơi quịt, đ.. lường” và bọn thủ hạ Việt gian, hạ giá phụ nữ Việt xuống hàng đĩ điếm, đồ chơi của chính Hồ, bọn thủ hạ và những con quỉ dâm dục quốc tế. (như bọn Bùi tiến Dũng PMU18, đứng giữa đám tiệc ngậm vú điếm, để xả xui, thua bạc thì “chơi” ngay tại chỗ, đổ la-de vào bồn tắm có mấy cô gái điếm trần truồng ngồi trong đó, dội từ đầu dội xuống, xong cả bọn múc la-de uống rồi hành lạc như thú vật...) Trẻ gái Việt 10 tuổi đầu đã phải làm đĩ kiếm ăn nuôi gia đình. Quốc tế khinh khi phụ nữ Việt như bọn gái làng chơi mà thủ hạ của Hồ không biết nhục!
- Vài hàng ngắn gọn này chưa phải là Bản Cáo Trạng cho Việt gian Hồ chí Minh và đồng bọn đâu. Bản Cáo Trạng của Dân tộc phải vài chục ngàn trang kể chưa hết tội ác của Hồ và bọn Việt gian bán nước trong 62 năm. Việt gian Hồ và thủ hạ sớm muộn phải đền tội trước Nhân dân Việt Nam và quốc tế. Thủ hạ của Hồ phải trả lại quyền cho Dân tộc để cứu nước kẻo quá muộn.
- Những kẻ nói hoà giải hoà hợp, xóa bỏ hận thù, thì chính chúng là Việt gian phản động đi ngược lại quyền lợi nhân dân VN, hoặc chúng là tay sai cho Việt gian Hồ và đồng bọn. Hồ và thủ hạ phải đền tội trước đã. Dân tộc tang tóc điêu linh 62 năm nay ai vào đó chịu cho những chết chóc, mất mát, đói khổ do Hồ và thủ hạ gây ra?
Mỗi năm 5 tỉ USD, đồng bào hải ngoại gửi cho người nhà, chúng bỏ túi, rửa tiền nhưng chúng vẫn chửi là đồng bào ta ngu! Thật là rầu cho chúng ta. Không đang tâm nhìn người thân quá đói khổ, nhất là khi bị bão lụt mà gửi về thì chúng dùng tiền đó để nuôi công an đầu gấu giết hại, trù dập người trong nước, nhất là các Nhà đấu tranh cho Dân Chủ, Tự Do, Nhân Quyền như LM Nguyễn văn Lý, LS Lê thị Công Nhân, LS Nguyễn văn Đài và hàng trăm Nhà đấu tranh khác cho Dân chủ tự Do.. Hồ tặc và thủ hạ là một bọn quá quỉ quyệt, tồi tệ!
- Nếu thực lòng yêu nước, người ta hi sinh quyền lợi cá nhân, đảng phái vì quyền lợi dân tộc vì dân tộc đứng trên hết thảy, vĩ đại hơn hết thảy. Cá nhân, đoàn thể chỉ là chi thể của cái đại bộ phận là Dân tộc. Hãy lấy một thí dụ nhỏ về lòng yêu nước: Cộng Sản Đông Đức.
Cộng sản Đông Đức được thành lập từ 7-10-1949 đến khi bức tường Ô Nhục Bá Linh sụp đổ ngày 9-11-89 là 40 năm. Ngày 8-11-89 đảng CS Đức tự xóa tên. Ba tháng sau, cả hai vùng Tây và Đông Đức bầu chung Quốc Hội. Quốc Hội thảo Hiến Pháp ngay, làm ngày làm đêm rồi đưa ra biểu quyết.
Ngày 12-9-1990, Tứ cường Mỹ, Nga, Anh, Pháp chính thức trao quyền tự trị cho nước Đức (Cộng hòa Liên bang Đức). Thủ tướng Helmut Kohl, nguyên TT TâyĐức được bầu là Thủ Tướng đầu tiên của nước Đức thống nhất.
Từ cuộc thống nhất này, Tây Đức đã đổ ra hàng trăm tỉ Đức Mã (mark) để cứu nguy kinh tế tồi tệ tụt hậu của Đông Đức đang sắp chết đói. Ta thấy ba điều:
a- người CS Đông Đức biết thương nước họ, dân họ, tự ý dẹp đảng CS không thương tiếc vì biết nó chỉ là cái quái thai mình trót mang trong bụng, do một thằng điếm hiếp dâm, phải phá thai để cứu mình, cứu dân tộc.
b- Khi thống nhất, CS Đông Đức không đòi quyền mà để toàn dân chọn lựa Dân Biểu/QH. Hiến pháp để QH dân cử này viết ra và biểu quyết.
c- Đức thống nhất dễ dàng dù khi xưa Đông Đức là mũi nhọn, là tay sai đắc lực của Liên Xô. Đức trở thành nước Dân Chủ, Tự Do tôn trọng Nhân quyền, cái thây ma CS Đông Đức được đào sâu chôn chặt coi như một cơn ác mộng. Thống nhất nước Đức không tốn một viên đạn, không ai chết, không ai bị lừa đưa gạo đi ăn 10 ngày để ở tù 10, 20, 30 năm trong trại cải tạo tập trung. Không ai bị đày đi vùng Kinh tế mới. Những người đàn bà Đông Đức không bị đàn ông Tây Đức ôm, con không bị sai, nhà cửa, tài sản không bị chiếm như tên Việt gian Nguyễn văn Trấn trong cái gọi là Mặt trận DTGP miền Nam VN khoe khoang thành tích vẻ vang đáng tởm của đảng y!
Đức là cái gương sáng cho CS Việt gian, chúng có nhìn ra không?
- Và điều quan trọng nhất: Hồ Chí đã xung phong làm một tên lính xung kích cho Nga-Tàu từ 1930 khi Hồ lập Đông Dương CS đảng để Hồ và đảng của Hồ hưởng lợi và tỏ lòng trung thành với quan thầy, Hồ đã mau mắn khai chiến với Pháp (12-1946) trong khi Pháp đã có giải pháp trao trả Độc lập cho VN qua vua Bảo Đại và mời VN gia nhập Liên Hiệp Pháp (1946-1949) vì Hồ thực hiện đúng lời Lenin:”Chiến tranh là mẹ của cách mạng”bởi dân Việt, bị trị lâu ngày, nghe hai từ cách mạng thì tưởng thật, tưởng bở nên bị lừa cả nước bởi tên Cáo già quỉ quyệt! Ngày nay vẫn còn rất nhiều kẻ u mê tưởng cách mạng của Hồ là cách mạnh thật.
- Một cách nôm na, cách mạng thì phải sung túc, sung sướng hơn chứ sao lại nghèo mạt rệp, bị kìm kẹp mất hết Tự do thua xa thời Tây đô hộ 80 năm? Tây không cấm đạo nào cả nhưng Hồ thì bắt người dân phải bỏ đạo mới được làm ăn sinh sống. Tây giết 13 Liệt sĩ Yên Bái đã rúng động cả nước và quốc tế rằng Tây tàn ác, dã man.
- Hồ Chí cho du kích giết một đêm cả trăm chiến sĩ Quốc gia đang làm việc cho đảng phái QG hoặc xã, ấp, quận trưởng, linh mục, thanh niên CG v.v... ở nông thôn nơi thiếu an ninh. Chỉ hơn 20 ngày, Hồ Chí cho thủ hạ giết hơn 12,000 dân miền Nam Tết Mậu Thân, riêng ở Huế cũng hơn 5,000 bị chôn sống, toàn thường dân vô tội!
Nước VN không cần phải chiến tranh với Pháp nhưng trước sau Pháp sẽ phải theo trào lưu thế giới mà trả Độc lập cho VN.(trào lưu thế giới sau đệ nhị thế chiến - Hội nghị Yalta)
Hồ quá phí phạm xương máu người Việt, 10 triệu người (vì gia đình Hồ không ai phải đi lính cho Hồ) cùng của cải ra tro, vì Hồ, tay sai đắc lực Nga-Tàu, muốn xích hóa toàn vùng Đông Dương là thuộc địa của Pháp, muốn mượn chiến tranh để bần cùng hóa toàn dân Việt Nam đặng dễ bề xích hóa, bảo sao nghe vậy, làm thành một đạo quân dưới quyền chỉ huy của đệ tam CS quốc tế đi chinh phạt toàn vùng Đông Nam Á và Cộng sản hóa vùng này thỏa mãn tham vọng bá chủ của Moscow và Beijing, mặc cho dân VN có xuống đến hàng trâu ngựa, có đói khổ lầm than bao nhiêu đi nữa.
Chúng ta thấy các nước Á châu Thái bình dương không phải chiến tranh mà giành được độc lập, tự chủ:
- Malaysia không phải đánh nhau, Anh trả độc lập năm 1957.
- Phi (Mỹ) 1946; Syria và Liban (Pháp) 1946.
- Ấn, Pakistan (Anh) 1947.
- Miến (Myanmar) , Sri Lanka, Palestine đều thuộc Anh (1948).
- Indonesia (Hà lan) 1949.
- Thái lan không là thuộc địa.
- Nhiều nước ở châu Phi, Mỹ latinh cũng đều như vậy.
- 1989-1991 Đế quốc Liên Sô tan rã, 22 QG bỏ chủ nghĩa CS: Đông Âu: Ba lan, Hung, Tiệp, Đông Đức, Albanie, Bulgarie, Roumanie và 15 nước thuộc Liên bang Sô Viết.
Tóm lại, vì Hồ hám quyền, hám chức, chỉ nghĩ đến y và đảng của y, xung phong làm tên xung kích trung thành liếm trôn CS quốc tế, y hiếu chiến, hiếu sát vì coi rẻ sinh mạng đồng bào miễn là được lòng quan thầy Nga-Tàu để Nga-Tàu ban quyền chức và chống lưng cho y nên nước VN đã tan nát như ngày nay với trên 10 triệu người VN nằm xuống (từ 1930 cho đến nay) cho tham vọng của Hồ, bè lũ tay sai Đồng, Chinh, Duẩn, Giáp, Mười, Anh, Kiệt, Triết, Mạnh, Dũng, Phiêu... và đế quốc CS. Người VN, những gia đình có người chết oan, và cả toàn dân nguyền rủa Hồ tặc và bọn Việt gian thủ hạ đời đời kiếp kiếp! Hồ và bọn thủ hạ Việt gian sẽ mang tiếng xấu muôn đời:
Trăm năm bia đá cũng mòn,
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ!
(Ca dao)
- Ngày 2-12-2007, Trung Cộng ra Văn thư Hành chánh sáp nhập hai quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa vốn là của nước Việt Nam hơn vài ngàn năm nay vào huyện Tam Sa, thuộc tỉnh Hải Nam của Trung Cộng. Khi đồng bào và anh em Sinh viên tại Hà Nội và Sàigòn biểu tình trước tòa đại sứ Trung cộng thì Việt cộng cho công an đàn áp và giải tán. Trong khi ấy, ngưòi phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Cộng phát biểu rằng:
“Hai quần đảo này là của Trung quốc, không cần phải bàn thảo dài lời. Chính Phạm văn Đồng, Thủ tướng nước VNDCCH, bằng văn bản, năm 1958 đã xác nhận quyền đó của Trung quốc.”(Tôi xin trở lại đề tài rất quan trọng này vào một dịp khác)
Thưa bạn đọc,
Dù là một người CS cuồng tín, sau khi đọc những dòng trên, tôi dám chắc không một ai còn nghĩ rằng Hồ Chí và bọn thủ hạ tôi tớ cho Hồ và Nga-Tàu là vô tội với đất nước Việt Nam. Chẳng những vậy, tội ác của Hồ và bọn chúng không thể lấy bản án nào mà hài tội cho cân xứng dù xử giảo như Saddam Hussein, dù bị chặt đầu như tên tướng em cùng mẹ khác cha với Hussein. Tội diệt chủng của Hồ và bọn Đồng, Chinh, Duẩn, Giáp, Kiệt, Triết, Dũng, Mạnh, Trọng, Quát... đã cao ngất tới trời xanh khiến những cái chết của chúng cũng không đủ xóa tội. Cả nước VN hiện nay, bỏ ngoài sự nghèo đói, lạc hậu, túng thiếu, con người đã u mê, mất hết tính người vì quá lâu bị chúng nhồi sọ, tẩy não đến giới trí thức, có học cũng trở nên đui mù, què quặt. Tình trạng tinh thần này không biết cả thế kỉ sau khi dẹp xong đảng ác, con người VN có trở lại được nếp sống tinh thần trong sáng như xưa không? Cứ nhìn vào lớp trẻ em học Mẫu giáo mà lên thì thấy. Đó chính là mối lo gan ruột của những nguời còn nghĩ đến tiền đồ dân tộc.
Vậy mà ngày 11-1-07, đài BBC loan tin rằng ở trong nước, đảng CSVN vừa đưa ra chỉ thị số 06/CT/TW tổ chức vận động dân chúng “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh” nhắm làm cho toàn dân nắm vững “nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ chí Minh”. Cuộc vận động sẽ khởi diễn từ ngày 3-2-07 (kỉ niệm ngày thành lập đảng CS Đông Dương) và tổng kết vào ngày 3-2-2011. Đài BBC cũng trích nguyên văn Chỉ thị như sau:
“Đây là một chủ trương lớn vừa mang tính cấp bách trong bối cảnh tình hình hiện nay, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc...tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tư tuởng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội, đặc biệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên học sinh...nâng cao đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của đảng...”
Xin dành quyền phê phán Chỉ thị trên cho bạn đọc và toàn dân nước. Tôi chỉ có một ý kiến nhỏ: những người chưa mắc bệnh tâm thần, chưa vào nhà thương điên thì thấy rằng chỉ có thể so sánh “đạo đức cách mạng” của Hồ tặc với đạo đức cách mạng của Sít ta lin, Lê nin, bọn hải tặc, thủy khấu Thái Lan, Polpot, Hitler, Tần thủy Hoàng, Lê Ngọa Triều, Lê chiêu Thống, Pétain, Zarqawi và Bin Laden. “Đạo đức cách mạng” của Hồ trên giường ngủ thì không ai hơn Đỗ thị Lạc, Nông thị Xuân, Nguyễn thị Minh Khai, Tăng tuyết Minh và một số điếm dở khác phải hiến thân cho quỉ dâm dục là biết rõ, biết rất rõ!. Một tên cướp cạn giết người như ngoé, tay sai Nga-Tàu, khẩu dâm, chơi chán giết cả vợ, con hoang không thừa nhận lại có “đạo đức cách mạng” làm gương cho cả nước noi theo, tôi nghĩ nước ta vô phước đến thế là cùng cực!
Tôi thực lòng tiếc cho Hồ chí Minh và đảng Việt Minh của ông ta. Nếu là một người chân thành yêu dân, yêu nước, ông Hồ và Việt Minh, với lòng dân nhiệt thành sau vụ đói Ất Dậu 1945, ông Hồ có thể trở nên một Gandhi, một De Gaulle, một Washington hay Lincoln, một Lý Quang Diệu, một Minh Trị Thiên Hoàng...Việt Nam và danh tiếng ông ta muôn đời chói sáng trong lịch sử dân tộc và loài người.
Nhưng tiếc thay, ông ta đã đi sai đường bởi quá u mê với chủ nghĩa Mác-Lênin giả trá, ảo tưởng, bởi chính dã tâm hiếu sát, đầu óc nô lệ ngoại bang, ưa dùng những phương tiện tàn ác, bất chính, vô đạo, nhẫn tâm của ông ta mà ngày nay từ người Việt cho đến quốc tế, hầu như 100% đều lớn tiếng kết tội sát nhân của ông ta và những kẻ mù quáng đi theo ông ta.
Ông Hồ và đồng bọn đã lừa dối quốc nội và quốc tế rất lâu (anh làm Tự điển Larousse là một, UNESCO suýt nữa) nhưng nay thì chấm dứt mọi trò bịp, bởi mọi sự đã bạch hóa rõ ràng như ban ngày, công, tội phân minh, hết còn dùng tù đày, AK, bắt cóc thủ tiêu mà bịt miệng nhân dân được nữa.
Thú thực, chính cá nhân tôi có nhiều may mắn. Tôi đã làm lại được cuộc đời có ý nghĩa từ khi di cư vào Nam năm 1954 và dưới chế độ Dân Chủ Tự Do tôn trọng Nhân Vị, Nhân quyền của TT Ngô đình Diệm, tôi đã “gỡ” lại được, chỉ bằng học vấn, những năm tháng phí phạm theo đội Văn công của ông Hồ đi khắp nơi để tuyên truyền cho chế độ sắt máu của ông Hồ và còn định xung phong vào bộ đội của Hồ. Sở dĩ tôi có cái may mắn này vì thầy tôi, ngay ngày ông Hồ xuống Cảng lần đầu tiên (sau 19-8-45), khi hai bố con đi coi người ta mít tinh đón ông Hồ, thầy tôi bảo tôi những điều mà tôi nhớ mãi. Chữ Việt Minh, minh là thề chứ không phải Minh là sáng (vì minh có nhiều nghĩa). Và:
- Bây giờ hoan hô Hồ cho lắm sau này sẽ đả đảo ông ta nhiều.
- Hồ là người gian xảo, quỉ quyệt, giết người như ngoé (sau vụ giết Nguyễn văn Mão), mặt chuột, đôi mắt gian hùng, thầy tôi coi tướng Hồ và tiên đoán.
- Hồ có thể sẽ bán nước cho ngoại bang. Thầy tôi bảo tôi chớ đi theo Hồ mà ôm hận.
Và tất cả những lời thầy tôi nói năm xưa đã thành sự thực. Khi tôi nghe thầy tôi nói, tôi biết thầy tôi biết nhiều nhưng cái tâm hồn yêu nước trong tôi cứ giục giã tôi phải đi làm một chút gì đóng góp với nền Độc lập của nước nhà. Vì thế mà tôi đã nhờ mẹ nói với thầy cho tôi đi Văn công và huấn luyện Trung cấp Quân sự của Việt cộng. Nhưng khi tôi được thưởng hai cuốn sách in viết về Marx Lénin, đọc nó xong thì tôi ngã ngửa, Hồ chính là Tam Vô (vô tổ quốc, vô gia đình, vô tôn giáo = thế giới đại đồng) y như thầy tôi đã chỉ bảo cho tôi. Sau đó thầy tôi bị Việt Minh giam mấy tháng (lúc tôi đi xa) và rồi ông từ trần vì cơn bệnh thương hàn đang khi ông đi săn sóc hàng trăm bệnh nhân bị chứng này ở Hải phòng. Ông bị lây bệnh.
Sau Hiệp Định Genève 20-7-1954, tôi quyết định vào Nam và ở Sàigòn, tôi đã đi học trở lại, làm lại cuộc đời. Tôi còn may mắn hơn rất nhiều người ngay cả các anh chị tôi và tôi cám ơn miền Nam và TT Ngô đình Diệm dù tôi chẳng chịu một ơn nhỏ nào từ TT Ngô đình Diệm và CP của ông (Khi TT Diệm bị thảm sát, tôi đang là Chuẩn Úy TB, mới ra trường Võ Khoa Thủ Đức được một năm). Tôi cám ơn là cám ơn cái chế độ Dân chủ, Tự Do, Nhân Vị ông ban bố cho toàn dân miền Nam, có người Mỹ yểm trợ. Tôi cám ơn có phương tiện để đèn sách mở mang trí tuệ và phân biệt đúng sai, thiện ác. Tôi nghĩ tôi vẫn may hơn nhiều văn, thi sĩ đàn anh, đàn chị như Phan Khôi, Nguyễn Bính, Phùng Cung, Phùng Quán, Trần Dần, Thụy An, Anh Thơ và cả Xuân Diệu, Huy Cận...Nhiều trí thức đã bị lừa nhưng khi biết ra thì tay đã nhúng chàm, rút lui không dễ. Mafia sẽ tìm cách thủ tiêu những kẻ phản bội chúng một ngày nào đó.
Những người trong thân thuộc, như các anh chị tôi, các bạn học, người làng v.v...bị ép buộc ở lại kì di cư năm 1954, và những người làng và bạn học của tôi tin tưởng đi theo “cách mạng” tại miền Bắc, sau 20-7-54, thê thảm lắm! Cái thê thảm nhất là từ họ đến con cái, cháu chắt họ đều thất học. Vào trong Nam, chỉ đi học ban tối (ban ngày đi làm) tôi trở thành Giáo sư đệ nhị cấp dạy Anh ngữ và Triết học ở Sàigòn, một Nhà Văn, nhà báo, Nhà Thơ và Dân Biểu QHVNCH. Con tôi học ra Cao học, Cử nhân ở Sàigòn và Hoa Kỳ... trong khi anh, chị nó (con các anh chị tôi) đọc chưa thông, viết chưa thạo chữ Quốc ngữ , sống một cuộc đời tăm tối, làm lao động mỗi ngày chưa được 1 đô-la ở Bắc Việt hiện nay. Chủ nghĩa, chế độ gì mà tồi tệ thế, mà dìm con người xuống đống bùn để thần thánh hóa một cá nhân hoang dâm vô độ, hiếu sát, tự kiêu tự đại đến lố bịch, để bọn tư bản Đỏ hút mủ hút máu dân lành?
Thưa bạn đọc,
Đọc hết loạt bài dài này, tôi nghĩ bạn đọc đã nhìn ra một sự thật không thể chối cãi: ông Hồ chí Minh và đảng Việt gian CS của ông ta đã sai lầm nghiêm trọng khi áp đặt chế độ CS vào VN, đày đọa dân tộc quá lâu trong chiến tranh, giết chóc, kìm kẹp, nghèo đói, nhục nhằn mà ông ta và đảng Việt Minh thừa cơ cướp chính quyền, tự cho mình cái quyền chính thống cai trị dân tộc muôn năm với điều 4 HP lố bịch, gian trá của Việt cộng. Ngày nay, chưa nói đến trong nước, nếu hỏi 3 triệu người Việt hải ngoại, tôi chắc 99% là thù ghét ông Hồ và bọn giặc nước, (trừ bọn Việt gian CS nằm vùng vô liêm sỉ muốn húp cơm thừa canh cặn, mà ở đâu, thời nào cũng có) đừng nói bỏ phiếu bầu cho người của đảng CS của ông ta! Chúng tôi là con dân nước Việt, chúng tôi cũng có quyền chứ!
Tôi mong các vị cao niên đã có kinh nghiệm xương máu với VC, chỉ nên nói sự thật, chớ dùng ngòi bút làm sai lạc giới trẻ. Sớm muộn họ cũng hiểu ra bởi những nhân chứng sống còn đầy rẫy. Họ sẽ thóa mạ, nguyền rủa những kẻ khiếp nhược, đê hèn, bất xứng, những kẻ dối trá, lọc lừa, cả những bọn ngậm miệng ăn tiền, ngậm miệng ôm nhục, mũ ni che tai, như xưa kia chúng ta từng đã thóa mạ và nguyền rủa những tên Việt gian phản động làm tay sai cho Pháp thực dân mà tên tuổi giờ này còn ghi đủ như Vi văn Định, Hoàng cao Khải v.v... Lịch sử cùng Dân tộc trường tồn, thưa các bạn và không một bạo quyền nào dù mạnh mẽ, lươn lẹo đến đâu có thể bóp méo lịch sử và chận đường tiến của Dân tộc dù chúng cố gắng hết mình vì “Sự thật và Công Lý mãi mãi thắng” .
Thành thực cám ơn quí bạn đọc đã bỏ thì giờ quí báu theo dõi loạt bài này. Hẹn tái ngộ trong nhiều loạt bài khác và cũng hân hạnh được lãnh hội các ý kiến khác biệt của quí bạn, nếu có.
Tại Hoa Kỳ ngày 5 tháng Giêng năm 2008
Xuân Vũ TRẦN ĐÌNH NGỌC, Nhà Văn
- 1989-1991 Đế quốc Liên Sô tan rã, 22 QG bỏ chủ nghĩa CS:
Đông Âu: Ba lan, Hung, Tiệp, Đông Đức, Albanie, Bulgarie, Roumanie và 15 nước thuộc Liên bang Sô Viết.