Tranh chấp quanh nhà thờ Thái Hà Ấp

PV Z30-HAN

Liên tục nhiều ngày qua có tin hàng chục giáo dân dòng Chúa Cứu Thế ở Thái Hà, Hà Nội đổ về cầu nguyện ở khu vực có tranh chấp với công ty may Chiến Thắng trên đường Hoàng Cầu phường Quang Trung, quận Đống Đa.

Theo điều tra và dò hỏi của chúng tôi thì cảnh sát khu Thái Hà Ấp đã kéo đến giải tán nhóm hàng trăm giáo dân cầu nguyện đòi đất. Ngày xưa cố Lm. NN Bích thuộc DCCT tự nguyện ở lại sau 1954 đã từng tuyên bố là DCCT và giáo xứ Thái Hà Ấp CHƯA BÁO GIỜ KÝ KẾT GIẤY TỜ DÂNG ĐẤT cho chính quyền xã hội chủ nghĩa, nhưng phía chính quyền lại nói khác. Bấy giờ nếu có những giấy tờ đó là do chính quyền CS ngụy tạo để cướp đất. Hoặc nếu có giấy tờ nào thì đúng là đã ép cha xứ ký khi bị doạ nạt và gươm súng kề cổ mà thôi.

Một cán bộ không nêu tên từ văn phòng công ty may Chiến Thắng, nói rằng đất đai này đã được nhà nước chính thức giao cho công ty may mặc khai thác từ năm 1961.

Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải từ tu viện Dòng Chúa Cứu Thế ở Thái Hà Ấp nói đất này được các tu sĩ từ Quebec, Canada sang mua từ đầu thế kỷ, và chính quyền xã hội chủ nghĩa không có giấy tờ hay quyết định gì chính thức trưng dụng khu đất này.

Hiện trường trở nên căng thẳng và tin tức nói nhiều đoàn giáo dân đã tới đây để cầu nguyện trong ba ngày qua.

Các tin tức cập nhật mới nhất nói tình hình tại Thái Hà vẫn tiếp tục căng thẳng, và giáo dân tiếp tục gửi đi các thông điệp kêu gọi các nơi cùng cầu nguyện để giúp đỡ họ.

Góp ý của Đối Thoại : Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ viếng nhà thờ Thái Hà


Chúng tôi đoan chắc TT Dũng sẽ đến thăm nhà thờ và giáo dân Thái Hòa vì nguyện vọng của giáo dân Thái Hòa không khác nguyện vọng của giáo dân tòa tổng Giám mục và cùng ở Hà Nội. Nhưng nếu TT Dũng không đến là vì chúng tôi ngây thơ hoặc không hiểu người CS. Thành thật xin lỗi độc giả

Yêu cầu nhà nước và đảng CSVN bỏ luận điệu có giấy “hiến tặng” v.v… vì đây là biểu hiện của một giai đoạn không mấy đẹp cho đảng CS. Đa số dân đều “bỏ của chạy lấy thân” trước họng súng của cái gọi là “lực lượng cách mạng”. Cũng trong chiều hướng này, cái gọi là “lực lượng cách mạng” xứng danh với đảng khủng bố mà ngày nay công an cũng như 600 cơ quan truyền thông của đảng CSVN vẫn rêu rao là “phản động”, “khủng bố” …

Góp ý của Lê siêu Phong


Hồi mới cướp nước thì CSVN cứ đến tự tiện trưng dụng tất cả nhưng cơ sở tôn giáo, đuổi các tu sĩ nam nữ ra ngoài hoặc về nhà. Bây giờ giiáo dân tu sĩ lên tiếng đòi là phải rồi. Tức nước vỡ bờ là vậy đó. Chỉ buồn một nỗi là giáo dân Đồng Đinh bị "bịt miệng" trong vụ cán bộ Cộng Sản đạp nát tượng Pièta, chứ không thì nội vụ đã nổ lớn. Bọn đầu sỏ CSVN luôn luôn chơi trò đá banh nghĩa là tên nọ đổ tội cho tên kia, rốt cuộc là chúng phớt lờ đi.

Chúng đổ tội là những cơ sở đó của người ngoại quốc, Ý Đại Lợi , Pháp, Canada, nên chúng có quyền lấy. Thế nhưng chúng lại vẫn muối mặt quỳ lậy van xin những quốc gia đó viện trợ. Như thế là thế nào? Vừa đánh trống vừa ăn cướp à.

Dòng Chúa Cứu Thế ở Thái Hà Ấp có một khu đất rất lớn trước đây do các linh mục thừa sai DCCT từ Quebec Canada sang mở mang và xây cất một ngôi nhà rộng lớn để làm nhà tập và đệ tử viện với mục đích đào tạo chủng sinh trở thành linh mục DCCT. Khi VC chiếm miền Bắc sau năm 1954 thì chúng tịch thu cả ngôi nhà 4 tầng đồ sộ của DCCT, cho đến nay là 54 năm chúng vẫn chưa trao trả. Thế mà chúng vẫn xoen xoét cái lỗ miệng là "Tự do tôn giáo" và mua chuộc nhóm làm công cho phe Đại Tư Bản để thoát khỏi vòng CPC vào WTO, và làm hội viên không thường trực của LHQ. Quả thật là khôi hài hết chỗ nói.

Thế giới được chứng kiến những vị "quan lớn" của GHCG Việt-Nam như GM Nguyễn Văn Sang và GM Bùi Tuần tuyên bố là Việt-Nam có Tự do tôn giáo, tốt đạo đẹp đời. Hỏi kỹ ra mới biết là các cụ Giám Mục này được nhà nước mua từ lâu bằng các huy chương cao quý của Bác Hồ. Cụ Bùi Tuần thì gồng mình sang Rôma năm 1988 chống vụ ĐGH JP2 phong thánh 117 vị tử vì đạo VN, còn cụ Sang thì được tự do đi "mục vụ hải ngoại" kiếm tiền về xây ngôi thánh đường ở Thái Bình to lớn chưa từng thấy để chứng tỏ cho thế giới biết là VN có tự do... xây nhà thờ thật là "hoành tráng." Các ông đại sứ Marine, Michalak và Hanford đã được mời đến thăm viếng ngôi nhà thờ đẹp đẽ nên về Hoa Kỳ điều trần ồn áo trước Luỡng Viện QH Mỹ là VN có tự do tôn giáo. Tất cả đã vào tròng!