THƯ NGỎ KÍNH GỬI Ông MICHAEL MICHALAK, Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội, VN

GS Bút Xuân TRẦN ĐÌNH NGỌC

“Hãy tưởng tượng… trong vòng 20 năm nữa chúng ta sẽ thấy không chỉ tiền của chúng ta đầu tư tại Việt Nam tăng lên mà có thể chúng ta sẽ thấy 75% thành phần chính phủ Việt Nam tốt nghiệp tại Hoa kỳ.”

Đó là lời tuyên bố của Michael Michalak, tân đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, trong buổi gặp gỡ cộng đồng người Việt tại hội trường Coastline Community College ở Westminter, bang California, ngày 14-10-2007.

1- Thưa Đại sứ, nếu hai mươi năm nữa
Nước Việt tôi sẽ biến đổi rất nhiều
Trước hết là tôn giáo giống chợ chiều
Các sư, cha đã lạc loài hết cả!


2- Lũ dân nghèo di tản vào động đá
Nhà đất dành cho cán bộ, đảng viên
Lũ học trò vẫn cứ Hồng hơn Chuyên
Chỉ biết Hồ, còn Chúa, Phật vứt bỏ!


3- Cuộc mưu sinh thì càng ngày càng khó
Lại sắn khoai, đậu, bắp với bo bo
Người nông dân vất vả quá trâu, bò
Vẫn mưa nắng dãi dầu không đủ sống!


4- Bọn cán bộ thì càng ngày càng lộng
Chúng kìm kẹp, đàn áp mọi người dân
Chúng chủ trương cho cả nước ngu đần
Trừ con chúng được đi học ngoại quốc!


5- Hai mươi năm! Trăm triệu người rên xiết!
Nó sẽ lâu bằng cả thế kỉ qua
Ông bảo rằng chúng sẽ biết manh nha
Đưa Dân chủ, Nhân quyền về trong nước?


6- Không ông ơi! Ông đừng lạc quan trước
Đi du học để chúng sẽ thêm khôn
Nối nghiệp cha, chúng sẽ cứng rắn hơn
Vẫn toàn trị, ác độc và bạo ngược!


7- Chính Hoa Kỳ sẽ dạy cho chúng bước
Những bước chân khôn khéo để ngoại giao
Còn bên trong thì chúng vẫn xiết vào
Vẫn tù ngục, vẫn công an toàn trị!


8- Hai mươi năm! Ông chờ được, ông nhỉ!
Còn chúng tôi phải giải quyết sớm xong
Toàn dân tôi sẽ vùng dậy một lòng
Quyết giải thể bọn Việt gian tàn ác!


9- Biển, đất dâng chúng là quân bán nước
Hai mươi năm, giống Hán ngập Việt Nam
Lúc bấy giờ xin ông chớ lang thang
ở Hà Nội kẻo có ngày bị hố!


10- Bởi Trung cộng chính là Việt cộng bố
Việt cộng con: Triết, Mạnh, Dũng, Hồng Anh...
Thiên triều kêu, lập tức dạ cho nhanh
Chúng bán nước kể từ hồi Hồ tặc!


11- Hai mươi năm! Thưa Đại sứ, quá ngặt!
Ông làm ơn chỉ biểu cách cho nhanh
Chứ nước tôi nay xuống dốc không phanh
Chúng tôi khổ, chúng tôi lo quá xá!


12- Hai mươi năm! Cái giá này đắt quá!!
Biển dâng rồi và hải đảo cũng xong!
Triết, Mạnh, Dũng, bọn Thái Thú con dòng
Chúng đã bán nước Việt - Ôi đau xót!


13- Việt Nam tôi, đứng tận cùng mức chót
Của đói nghèo, của nô lệ, lầm than
Tổ tiên tôi xưa hung tợn, gian tham?
Nay đại họa đổ lên đầu con cháu!


14- Bọn Việt cộng không hề ngưng uống máu!
Chúng dã man, mọi rợ quá Hitler,
Chúng tàn độc, hung ác hết chỗ chê
Hai mươi năm? Dòng Việt còn lác đác!


15- Chủ nước Việt là tên Tàu gian ác!
Chống mắt coi tôi nói có sai không?
Nói với ông kiểu như đấm bị bông
Thôi ông ơi! Xin ông ngồi rì-léc!! (1)


Hình như ông vừa ngạc nhiên, vừa rét??!!

Tại Hoa Kỳ ngày 5-1-2008
GS Bút Xuân TRẦN ĐÌNH NGỌC


(1) relax: nghỉ ngơi