Đón Xuân Nầy , Nhớ Xuân Xưa

Bình Khánh

Nhân dịp sum họp ngày đầu xuân chúng ta hãy ôn lại một chút lịch sử đau thương của đất nước. Năm 1960 ngay sau khi Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam ra đời ( không giải thích mọi người trong chúng ta ai cũng biết MTGPMN/VN do ai lập ra và do ai chỉ đạo)

Người Mỹ thấy trước hiểm họa xâm lăm của Cộng Sản Quốc Tế đối với vùng Đông Nam Châu Á, nên họ muốn đưa quân vào giúp Miền Nam VN ngăn chậm làng sóng đỏ.

Tổng Thống Ngô Đình Diệm không chấp thuận vì VNCH biết trước Hà Nội sẽ tuân lệnh quan thầy Nga, Tàu lấy cớ Mỹ xâm lăng VN xua quân gây chiến tranh cốt nhục tương tàn anh em chém giết nhau.

Tổng Thống Diệm đề cử Cố Vấn Ngô Đình Nhu mật liên lạc với Hồ Chí Minh và đề nghị, qúi ông có được Miền Bắc, qúi vị xây dựng Miền Bắc thật giàu đẹp, VNCH chúng tôi cũng cố gắng xây dựng Miền Nam Việt Nam thật giàu mạnh. Chờ một ngày đẹp trời chúng ta sẽ cùng nhau ngồi xuống nói chuyện thống nhất.

Bất chấp lời đề nghị chân tình của chính phủ VNCH, Hà Nội thi hành tham vọng của quan thầy Liên Xô & Tàu Cộng xua quân xâm lăm VNCH, hệ qủa sau ngày 30 tháng tư năm 1975, Hà Nội đã phải trả một giá qúa đắc trên 3 triệu con dân Bắc Việt chết mất xát vứt bỏ khắp trường sơn. VNCH trong tư thế tự vệ miền Nam VN cũng phải hy sinh trên 4 trăm 50 ngàn Nam Nữ thanh niên tài trí kiên cường bất khuất những đứa con yêu của mẹ Việt Nam.

Suốt 21 năm chiến tranh đã hai lần đọ sức thư hùng một mất một còn giữa Quân Lực VNCH và Quân Cộng Sản Bắc Việt, Tết Mậu Thân năm 1968, Hà Nội đã bội ước Hiệp Định ngưng bắn 7 ngày để bà con hai miền vui xuân, bất thần Hà Nội tấn công khắp Thôn làng Miền Nam VN, đem tiếng súng thay tiếng pháo ngay trong đêm Giao Thừa giây phút thiêng liêng nhất của Dân Tộc Việt Nam, với 21 ngày chiếm Thành Phố Huế Bộ Đội Bác Hồ đã giết và chôn sống trên 5,327 đồng bào (con một mẹ) trong tay không một tấc sắc tại Huế. Tài liệu được giải mật sau 75 Hà Nội bị thiệt hại gần 10 Sư Đoàn phải kéo chạy qua Miên & Lào trốn né.

Trận chiến thứ hai Mùa Hè Đỏ Lửa năm 1972, QL/ VNCH cũng đã cắm Cờ chiến thắng trên Cổ Thành Quảng Trị với khúc quân ca “Cờ bay Cờ bay trên thành phố thân yêu vừa chiếm lại hôm qua bằng máu” Tại An Lộc một Tỉnh Lỵ nhỏ bị tấn công bằng 3 Sư Đoàn thiện chiến của Bắc Việt, cũng bị đánh bật “An Lộc địa danh ghi chiến tích, Biệt Kích Dù vị quốc vong thân”


Năm 1989 thành trì của Mác-Lê cùng với bức tường Ô Nhục Bá-Linh đã hoàn toàn sụp đổ, 13 nước cộng sản giờ chỉ còn có 3 nước XHCN đói nghèo qùe quặt VN, Bắc Hàn, Cuba.


Chủ nghĩa anh hùng tìm đâu chẳng thấy, Việt Nam ta ngày nay chỉ biết ôm chân bọn Tư Bản Đang Dãy Chết, Đón Xuấn Nầy nghĩ tới Xuân Xưa thật đau lòng cho quê hương Tổ Quốc Việt Nam. Cũng nhân dịp nầy người việt chúng ta thử đọc qua mấy câu hỏi của các cháu nhỏ sinh ra và lớn lên sau ngày chiến tranh chấm dứt.


Lê-Nin ông ở nước Nga

Mà sao lại đứng vườn hoa nước mình

Nam Quan, Bản Giốc, Hoàng Sa

Biển Đông, Bô Xít ai là chủ nhân