Tội “âm mưu lật đổ chính quyền” được xử ... chỉ trong một ngày!
DCVONline tổng hợp
Bốn người hoạt động đấu tranh cho dân chủ bị kết tội âm mưu lật đổ chính quyền bị đưa ra tòa hôm nay và đã bị tuyên án.
Ông Lê Công Định, 41 tuổi bị án năm năm tù, ông Nguyễn Tiến Trung bị án bảy năm tù, ông Lê Thăng Long bị ba năm tù và ba năm quản chế, và ông Trần Huỳnh Duy Thức, 43 tuổi bị án nặng nhất gồm 16 năm tù và năm năm quản chế.
Ba trong bốn người này bị kế án tội âm mưu lật đổ chính quyền, là một tội danh nghiêm trọng bất thường mà các nhà phân tích thời cuộc cho rằng điều này nhằm cảnh cáo và xác nhận quyền lực tuyệt đối của đảng Cộng sản trước kỳ đại hội đảng sẽ được tổ chức vào năm tới.
Trong phiên tòa hôm nay ở thành phố Hồ Chí Minh, ông Định thừa nhận ông đã vi phạm luật khi ông gặp gỡ với những tổ chức nước ngoài và tội thúc đẩy, ủng hộ cho một nền dân chủ đa đảng.
“Tận đáy lòng tôi, tôi và ba người kia không có ý định lật đổ chính quyền. Trong thời gian du học ở nước ngoài, tôi bị ảnh hưởng bởi quan điểm tây phương về vấn đề dân chủ, tự do và nhân quyền.”
Ông Thức, thì từ chối nhận tội, ông nói rằng ông chỉ phát động chiến dịch chống tham nhũng và cố gắng cải thiện hệ thống chính trị. Ông thừa nhận chuyện tổ chứ một nhóm mà các công tố nhà nước nói rằng mục đích của nhóm này là làm suy yếu nhà nước, nhưng ông Thức khai trước tòa là nhóm này được lập ra nhằm mục đích nghiên cứu những vấn đề và có những đóng góp tích cực, xây dựng cho nhà nước.
Hoa Kỳ lên án chuyện bắt bớ và lập lại mối quan tâm của mình sau khi những người này bị kết án.
“Chúng tôi muốn một lần nữa, bày tỏ nỗi quan tâm sâu xa về chuyện nhà nước Việt Nam bắt giam và kết án những người này, chỉ vì họ bày tỏ một cách ôn hòa niềm tin, chính kiến của họ,”
tổng lãnh sự Hoa Kỳ ở thành phố Hồ Chí Minh ông Ken Fairfax nói.
Công tố viên nhà nước nói rằng ba trong bốn người này đã vi phạm Điều 19 của luật hình sự Việt Nam, điều luật này ngăn cấm “thực hiện những hoạt động nhắm vào chuyện lật đổ nhà nước nhân dân.”
Ông Định nói trước tòa: “Những hành động của tôi vi phạm điều luật 79, đặc biệt là tham gia Đảng Dân chủ Việt Nam, mà mục đích của đảng là kêu gọi cho một hệ thống chính trị đa đảng, đa nguyên và một nhà nước mới.”
Một nhà ngoại giao ngoại quốc nói rằng phiên tòa này đã có qúa nhiều sai sót, vi phạm nhiều điều căn bản trong chuyện xét xử bốn bị can này. "Đây là một phiên tòa vô dụng, còn khuya mới gọi nó là một phiên tòa công bằng. Ngược lại, đây là một phiên tòa chuột, nhục nhã," ông nói, nhưng yêu cầu hãng thông tấn Reuters không tiết lộ danh tánh của mình.
Nguồn:
(1) Vietnam Jails 4 Activists for Subversion. The New York Times, by Seth Mydans, 21 January 2010
(2) Vietnam jails four, including lawyer, for subversion. Reuters, 21 January 2010
Phụ chú
Đây là cái tát của VC vào cái chủ đích của Hoa Kỳ là dân chủ hóa bằng cách dậy "dân chủ, tự do, nhân quyền" cho các sinh viên VN sang du học tại Hoa Kỳ và ngoại quốc, như Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung và các người khác. Ông Michalak đưa ra một chương trình quy mô dân chủ hoá sinh viên để hy vọng một ngày về nước lật ngược thế cờ đem dân chủ của Hoa Kỳ áp dụng cho VN , nhưng than ôi, kết quả vụ án này rõ ràng là CSVN chống lại chương trình của Hoa Kỳ. Một giả thuyết là VC làm bộ nghe ông đại sứ nhưng mục đích là chỉ muốn lợi dụng Hoa Kỳ dễ dãi cho con cái họ ra ngoại quốc rửa tiền cho họ mua nhà mua cửa làm giầu tại hải ngoại, mai một đây con cái cán bộ về nước lại vẫn tiếp tục đường lối cũ. Vụ án này là một cảnh báo cho ông đại sứ Michalak là: "Ông đừng mơ mộng hão huyền, chúng tôi nhốt tù tụi sinh viên đi học từ Hoa Kỳ về xem các ông làm được gì nào trong khi việc chính của ông là mậu dịch với VN để làm kinh tế Hoa Kỳ khá hơn thôi." Tin tưởng vào lũ gian mạnh Cộng Sản thì chỉ có thua thiệt mà thôi!