Bị gài bẫy hay không bị gài bẫy
Trần N. Gân
Từ trước đến nay, Cộng Sản vẫn coi "tôn giáo là thuốc phiện" cần phải huỷ bỏ. Sở dĩ mà chúng vẫn còn dễ dãi với đạo công giáo là vì chúng còn sợ phán đoán, chỉ trích của Vatican và thế giới Tây Phương có thể làm ảnh hưởng đến quyền lực của chúng. Chúng chỉ có một mục đích duy nhất là lợi dụng tôn giáo mà thôi, chứ không thể nào đồng hành hay đối thoại được. CSVG đã được mục kích cảnh Công Sản Balan xụp đổ vì công đoàn và 95% dân chúng Balan là công giáo chống lại. Rút kinh nghiệm trước và theo chân bắt chước đàn anh Trung Cộng VGCS đã vừa xoa lưng, xoa đầu vừa nắn gân GHCGVN bằng cách ưu đãi, cho một vài con chiên ghẻ và mục tử xấu vào Ủy Ban "Đàn Két", áp dụng chế độ XIN-CHO, gài bẫy khi đến "XIN XỎ" này nọ hay bầy nhiều quỷ kế mà người tu hành không hề biết. Những người đã bị gài bẫy thì hết còn dám nói năng gì, mà trở thành mù, câm, điếc "bất đắc dĩ" chứ không phải là "không biết ăn nói" như GM Đọc mới tuyên bố cách đây vài tháng.
Làm Nô lệ hay Không Làm Nô Lệ?
Cả những vị quyền cao chức trọng, tuy không bị đánh bẫy nhưng nếu lại có đàn em bị gài bẫy, mà công an VC trưng được bằng cớ rành rành, thì cũng vì thể diện của một giáo phận và với chức vụ cao nên đành phải nghe theo và làm ngơ để bao che cho đàn em và giữ sĩ diện của chính mình. Được thể, VC làm tới bắt "ông chủ" có đàn em bê bối nhưng vẫn muốn giữ tiếng tốt, phải làm nô lệ cho chúng.
Làm nô lệ đâu có nghĩa chỉ là câm nín mà còn phải làm gián điệp, báo cáo hành động của anh em trong Hội Đồng Giám Mục, trong Giáo Phận và trong cả giáo xứ nữa. Vì vậy có những Giám Mục VN đi họp Hội Đồng vừa về đến nhà thì hôm sau phải làm việc với Công An, để được biết ngay là hôm họp hành ở Hội Đồng Giám Mục mình đã phát biểu như thế nào? Như vậy chăc chắn HĐGM đã có tay trong của CSVG.
Làm nô lệ còn phải viết bài theo ý chúng, có được xuất ngoại cũng phải nói tốt cho chúng. Nói trệch sang lề trái một chút là chúng doạ sẽ tung hê tin tức bê bối của chính mình hay đàn em của mình ra trên mặt báo. Những người đã xem chuyện kiếm hiệp của Kim Dung thì hiểu thế nào là "bị cấy sinh tử phù" và làm tôi để tháng tháng phải đến chủ xin thuốc giải. Thì chuyện đánh bẫy của CSVG cũng theo nguyên tắc đó nhưng bây giờ được hỗ trợ bằng máy móc "hi-tech" như điện thoại cầm tay thu tiếng và hình, caméra vidéo gắn trên trần nhà, như trong phim gián điệp vậy.
Mặt khác chúng tìm cách sát hại và bắt giam tất cả những giáo sĩ tỏ ra chống chúng như trường hợp TGM Nguyễn Kim Điền, HY Nguyễn Văn Thuận và linh mục Nguyễn Văn Lý. Rồi lại còn quản chế các giáo sĩ khác Phan Văn Lợi, Chân Tín, Nguyễn Hữu Giải và Hoà Thượng Thích Quảng Độ. Cho nên đây là một dịp tốt và duy nhất để Công Giáo toàn quốc vùng lên, chiến đấu chống lại bạo quyền CSVN. Xúc phạm đến thánh giá, biểu tuợng của hơn 1 tỷ tín đồ công giáo trên toàn thế giới là một hành động khiêu khích tối đa. Khi công giáo toàn quốc đồng lòng đứng lên thì các tôn giáo khác cũng sẽ nhẩy vào vòng chiến. Sự thật thì làm nô lệ cho chúng cũng sẽ chết, mà cứng cỏi không chịu làm nô lệ thì có thể bị trù dập nhưng vẫn có quyền được làm "người" hơn một tí. Mọi người đều có mắt, có tai nghe thì chỉ cần nhìn chung chung về VN là biết rõ ngay một số giáo sĩ thuộc mọi tôn giáo đã bị thuần hóa để mà tự bịt mắt, bịt tai và bịt miệng hoặc đã bị gài bẫy, há miệng quai hay là cầu an mà thôi. Thời buổi bây giờ có tai mách vạch rừng , điện thoại di động, twitter, email và internet thì chỉ trong nháy mắt mọi nơi thế giời sẽ biết tin ngay nên đừng sợ bị đầu độc như TGM Điền nữa.
Gài bẫy bằng cách nào?
Tụi VGCS chuyên rành nghề về việc gài bẫy. Chỉ cần mời đến dự một bữa tiệc, trong lúc vui chơi, chúng lừa đổ vào một thuốc kích dục cộng thêm thuốc ngủ cực mạnh trong lon bia, hay ly nước uống. Thế rồi, sau màn ăn uống chúng bầy trò sinh hoạt văn nghệ văn gừng, cho con gái ra uốn éo múa may quay cuồng. Khi đã ngà ngà say và thuốc ngủ cũng như thuốc kích dục công hiệu, thì a lê hấp chúng vực vào giường , cới quần áo nằm chung với con gái loã lồ. Máy ảnh và video được tự do làm chụp ảnh thu hình. Đến lúc tỉnh dậy thì hỡi ôi đã quá trễ. Trên bàn công an đã có một sấp ảnh và cuốn video. Người bị gài bẫy chỉ có cách là độn thổ nhưng nếu không độn thổ được thì làm nô lệ cho chúng.
(Xin kể lại chuyện thật 100%. Một giáo sĩ từ Mỹ về VN kể lại bị mời đi dự tiệc ở một con thuyền lớn trên sông Hương, có các giới chức cao cấp và công an chìm tham dự. Ngay trong bữa tiệc đã có đoàn ca kỷ hát hò và nhảy múa. Họ ép ông giáo sĩ này uống rượu mạnh ruợu bia, nhưng ông này biết trước nên lấy trong người ra một chai nước suối và xin khất vì không biết uống ruợu. Sau đó gỉa bệnh xin thuyền ngừng lại để lên bờ. )
Gài bẫy bằng quyền lực, bằng hộ chiếu xuất ngoại thong thả và tự do, gài bẫy bằng tiền đôla cả chục triệu trở lên cho các đại sứ, phụ tá đại sứ, tổng lãnh sự chúng cũng dám làm chỉ cần tiếng nói của các nhân vật đó giúp chúng thoát nạn khỏi mất đầu và mất ghế. Vì vậy mới có màn "lên tiếng hay không lên tiếng" từ trong nước phóng ra ngoài nước để tự bào chữa cho thái độ thuần hóa mà thôi.