30 đồng dina của Giuđa và 42 ngàn USD của Lucien Conein

Nguyễn Thanh Vân

JFK and the Diem Coup by John Prados

Xin phép nói trắng ra là chúng ta đã bán miền Nam VN cho Hoa Kỳ và Cộng Sản với giá rẻ mạt là 42 ngàn đô la do Lucien Conein [1] đem đến mồi chài . 42 ngàn đôla mà các tướng lãnh VNCH nhận của trùm gián điệp CIA Conein để giết người công chính làm tôi nhớ lại 30 đồng dina mà Judas ngày trước đã bán Đức Giêsu thành Nazareth cho quân dữ. Nếu không có 42 ngàn USD làm các tướng lãnh tối mắt vì ham tiền và quyền bính thì... đã không có vụ đảo chánh tháng 11/1963.


Xin nhắn lời thức tỉnh những ai còn sống đã nhúng tay vào vụ đảo chánh tháng 11/63 để yêu cầu họ hãy đấm ngực tạ tội với nhân dân Việt-Nam, mặc dù bây giờ những hối hận của họ cũng là một sự đã rồi không cứu vãn được nữa. Chính TT Diệm đã biết trước hiểm hoạ CS miền Bắc sẽ lấy cớ xâm chiếm miền Nam mà ông đã không đồng ý cho Hoa Kỳ đổ quân vào VN, và cũng vì cái quyết định đó mà anh em Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã bị thảm họa.

Hậu quả cuộc đảo chánh


Thật vậy ngay sau vụ đảo chánh 11/63 , Hồ Chí Minh đã mừng rỡ kêu lên "Thật là phép lạ Trời cho" và cũng từ đó VNCH trải qua bao cuộc chỉnh lý tranh giành quyền lực giữa các tướng lãnh. VC lợi dụng trà trộn vào các đoàn thể để gây rối, xúi giục biểu tình, đồng thời tham nhũng hối lộ tràn lan. Từ những tên vô tướng bất tài, thuộc loại du đãng trèo me, hái xấu được đồng bạn tâng bốc lên làm lãnh tụ, và giờ đây muối mặt về đầu hàng CS Việt Gian. Còn nhiều dân biểu nghị sĩ miền Nam lợi dụng cái tự do và dân chủ, phá đám chính quyền miền Nam với mục đích lập ra "thành phần thứ ba" hợp tác với cái nhóm gọi là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam do CS miền Bắc đẻ ra.

Tất cả những xáo trộn chính trị, tệ nạn xã hội tại miền Nam hồi đó là một cái cớ làm chính phủ Mỹ chán ngán, một phần vì chiến tranh Việt-Nam quá tốn kém tiền bạc, nhân mạng mà không có kết quả. Ngoài ra giới truyền thông Hoa Kỳ thiên tả, bóp méo sự thật ngày đêm dùng truyền thanh truyền hình cố tình hướng dẫn dư luận Mỹ một cách sai lầm về thành quả chiến tranh VN (hồi đó chưa có internet, email nên truyền thông thêu dệt thế nào cũng được. )Thêm vào đó, Hoa Kỳ phải dùng đến chế độ bắt quân dịch đưa lính sang VN chứ không đủ lính tình nguyện như cuộc chiến Iraq và Afghanistan hiện nay, nên đã tạo rất nhiều bất mãn cho dân chúng Hoa Kỳ vì con cái họ vừa đang tuổi học hành tại đại học, bị bắt lính sang VN chết tức tưởi ...mà truyền hình Mỹ không bỏ lỡ cơ hội phóng tin con số thương vong lên màn hình hàng đêm làm nản lòng dân chúng Mỹ, và tình trạng phản chiến càng ngày càng lớn mạnh.

Như kết quả mọi người đã thấy, đồng minh Hoa Kỳ với tài đi đêm của Kissinger với CSVG, cộng thêm sự việc TT Nixon bắt tay với Trung Cộng thành ra chả cần cái tiền đồn chống cộng miền Nam nữa nên đã tháo chạy trong "danh dự", bỏ cả 25 triệu người dân miền Nam VN rơi vào tay CS. Chúng ta những người tỵ nạn may mắn ra khỏi nước, có người cả hơn 34 năm qua sống tha hương đã nghĩ gì về thân phận VNCH bị bức tử, nếu không có 42 ngàn đôla kia?

Cái gì đã xẩy ra sau 30-4-1975


Tất cả đều do CSVG bầy trò lừa bịp, giật dây, đến sau ngày mất nước 30-4-75, mọi người mới biết, mới sáng mắt ra thì đã quá trễ. Cái Mặt Trận GPMN với - Nguyễn Thị Bình chính là một đảng viên CS kỳ cựu với trên 50 tuổi đảng kia - chỉ là công cụ của CS Miền Bắc. Sau 30-4-75 cái mặt trận giả tạo kia cũng bị CSVG bóp cổ chết ngắc, các dân biểu nghị sĩ ở lại mong thành lập cái thành phần thứ 3, các phong trào ký giả đi ăn mày, trí thức sinh viên rủ nhau xuống đường chống tham nhũng, cũng bị loại bỏ vào sọt rác như những múi chanh đã vắt hết nước.

Người Việt tỵ nạn Cộng Sản lại giúp cho Cộng Sản Việt Gian


Ngày nay những người mang danh là tỵ nạn chính trị, chạy trốn CS, một số, trong đó có cả người mang danh là HO bị CS cầm tù hành hạ nhiều năm , cả những thuyền nhân nổi tiếng toàn thế giới hồi thập niên 80, liều mạng trên biển cả, đã mang tiền về nước du hí, nuôi dưỡng tụi CSVG. Hơn nữa CS đã gài bẫy lương tâm, cài độ lòng nhân từ của người tỵ nạn VN để chúng ta phải gửi tiền về cứu giúp nuôi nấng thân nhân chúng ta, để chúng ta quyên giúp cho các tổ chức từ thiện đem tiền về VN chia tứ-lục với CA Việt Cộng.

Tổng kết hàng năm cho thấy là người tỵ nạn VN đã gửi và đem tiền về nước gần 10 tỷ đôla. Nhìn lại 4 nước CS còn lại trên thế giới có một điều nghịch lý rõ ràng là nhóm người tỵ nạn CS VN lại là nhóm người tỵ nạn chuyển tiền giúp chế độ CS nhiều như vậy, và chính số tiền này đã giúp chế độ CSVG khát máu sinh tồn cho đến ngày nay. Thêm vào đó chúng dùng chính những số tiền này để đàn áp người dân trong nước, chúng cũng dùng tiền này để tuyển cả 20 ngàn cán bộ an ninh mạng cấm đoán người dân trong nước vào internet, và mới đây nhất mua những siêu nhu liệu và hộp đen internet báo cáo cho CA những ai dám vượt tường lửa cập nhật những trang web của người Việt tỵ nạn.

Cách đây một vài năm, một nhóm thuộc CĐNV hải ngoại tranh đấu cho nhân quyền tại Việt-Nam lên Hoa thịnh Đốn đến Bộ Ngoại Giao vận động xin Hoa Kỳ cấm vận VNCS thị bị một gáo nước lạnh tạt vào mặt:

"Quý vị hãy về điạ phương hướng dẫn cảnh cáo người tỵ nạn VN của quý vị đi. Quý vị yêu cầu chúng tôi áp lực kinh tế với VN mà trong khi đó người của cộng đồng quý vị gửi và đem tiền về cho VN những cả 10 tỷ đô la một năm, trong khi đó mấy trăm triệu Mỹ kim vịện trợ nhân đạo của chúng tôi cho VN có thấm thía gì. "

Đôi lời tạm kết:


Chính trị Hoa Kỳ cho dù đảng nào cũng vậy, bằng chứng là qua 3 đời tổng thống, Bill Clinton-DC ( bang giao với CSVN ), George Bush-CH (>i> bỏ tên CSVN ra khỏi CPC ) và mới đây nhất Barrack Obama-DC ( không lo gì đến Tự Do tôn giáo, làm ăn với VN là ưu tiên ); phải lo cho quyền lợi của Hoa Kỳ trước hết đã, qua vụ đại sứ Mỹ tại VN Michael Michalak quyết xác là: "Không có bằng chứng nào cụ thể để bỏ tên VN vào lại danh sách CPC được" mặc dù VC dùng côn đồ xã hội đen đàn áp giáo dân Thái Hà, Toà Khâm Sứ, Tam Toà, Loan Lý và mới đây nhất là tu sĩ Làng Mai của sư ông Thích Nhất Hạnh tại Chùa Bát Nhã. Chính phủ Hoa Kỳ dù Dân Chủ, Cộng Hoà hay Đảng Xanh Lá Cây cũng chủ trương kinh tế trên hết, mọi thứ khác chỉ là chuyện nhỏ cho gác bếp (on back burner) .

Hoa Kỳ có châm ngôn là không có kẻ thù truyền kiếp và cũng không có bạn nào lâu dài cả, vì vậy vai trò của các giới chức lãnh đạo cộng đồng người Việt rất quan trọng, nhất là trong việc hướng dẫn người Việt chúng ta trở thành công dân Hoa Kỳ để đi bầu chọn đúng vị đại diện nào thật lòng giúp đỡ cộng đồng người Việt quốc gia hải ngoại và dân chúng VN ở trong nước.



Phụ chú:

[1] Lucien Conein sinh trưởng tại Pháp ngaỳ 29-11-1919. 5 năm sau bà mẹ goá gửi Conein sang Mỹ ở với người chị lấy chồng là lính Mỹ. Năm 1939, Conein trở về Pháp đăng vào lính, nhưng đến năm 1940 khi nước Pháp bị quân Đức chiếm thì Conein trở về Mỹ và gia nhập Quân Đội. Vì biết nhiều về nước Pháp nên Conein được thuyên chuyển về làm cho cơ quan "OSS" (Office of Strategic Services).

Sau đến năm 1945 thì Conein được thuyên chuyển sang VN để tổ chức những trận chiến chống quân Nhật. CIA được thành lập vào năm 1947 thay thế OSS.

Năm 1963 thì CIA một lần nữa lại giao cho Trung tá Conein nhiệm vụ liên lạc với các tướng lãnh VN mang theo số tiền thưởng là $42,000 để mồi chài các ông tướng VN và dàn dựng cuộc đảo chánh chính phủ Ngô đình Diệm tháng 11 năm 1963. ( http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/JFKconein.htm )


Lt. Col. Lucien Emile Conein (b. November 29, 1919 in Paris, France; d. June 3, 1998, Bethesda, Maryland, USA)[1] was noted U.S. Army officer and OSS/CIA operative. Among other exploits, he was instrumental in the October 1963 coup against Ngo Dinh Diem, having served as the CIA's liaison officer with the coup plotters, and delivering $42,000 of the known cash disbursements. ( http://en.wikipedia.org/wiki/Lucien_Conein )


Keeping his military rank and position as cover, Lt. Col Lucien E Conein was transferred to the Central Intelligence Agency when it formed in 1947. Whether infiltrating Eastern Europe with saboteurs, training paramilitary forces in Iran, or burying coffins filled with weapons caches near Saigon, he was, in David Halberstam's words, "someone sprung to life from a pulp adventure.

" But he remained "the indispensable man" for Henry Cabot Lodge, President Kennedy's ambassador to Vietnam, who appointed Conein as his liaison with the generals plotting to assassinate President Ngo Dinh Diem in 1963. ( http://www.military.com/Content/MoreContent?file=ML_conein_bkp )