Sợ hãi trước những thông tin trung thực, nhà cầm quyền CSVN đã dùng con bài đê tiện là dựng tường lửa mấy trang web như dcctvn.net hoặc vietcatholic. Dù vậy, đòn hèn này cũng không thể ngăn chặn được những người công chính muốn tìm hiểu sự thậtd dã xảy ra với giáo dân và Giáo hội Công giáo.
Trước sự kiện Tam Tòa có nguy cơ bùng nổ cao, báo đài nhà nước đồng loạt đưa tin về “di tích tội ác Đế Quốc Mỹ” ở Tam Tòa, nhiều người đã có ý kiến ngược lại rằng, ngoài bom đạn Mỹ đổ xuống Việt Nam, trong đó không ít nghi ngờ phía VN đã có hành động phá hoại các nơi thờ tự của tôn giáo, theo cách – mượn gió bẻ măng từ phía chính quyền Cộng sản.
Nghi ngờ này không phải là không có cơ sở vì với chính quyền Cộng sản, tôn giáo và đế quốc đều là kẻ thù nguy hiểm.
Mới đây, đọc bài viết của Thu Hiền : “Sự thật: Đảng CSVN cài bom nổ Chùa An Xá & Nhà Thờ Tam Tòa vào tết Mậu Thân 1968 giết chết 20 người ???” Bài đăng trên tờ Tổ Quốc, nội dung bài viết như sau:
Vào tháng 12 năm 1887 nhà thờ Tam Tòa bắt đầu được khởi công, trong lúc nhà thờ xây dựng, mái hiên và lều được dựng lên để cho giáo dân cầu nguyện . Nhà thờ được hoàn chỉnh và mái chuông được chính thức dựng lên vào đầu năm 1890. Con đường làng mà các giáo dân tới nhà thờ Tam Tòa cầu nguyện mỗi ngày sau nầy được nới rộng hơn và được đặt tên đường Nguyễn Du.
Nhà thờ Tam Tòa là tài sản của Giáo Hội Công Giáo từ thế kỷ 19 . Nhà thờ rất đẹp nằm gần sông Nhật Lệ , giáo dân đã trồng nhiều cây Phi Lao để chấn bụi cát . Sau đó rừng cây Phi Lao đã tạo thêm vẽ đẹp và uy nghi cho nhà thờ Tam Tòa .
Vào năm 1945 khi đảng CSVN chiếm Miền Bắc, những hàng cây Phi Lao do giáo dân trồng đã bị đốn hết để làm củi cho hậu cần quân đội Miền Bắc để lại cho Tam Tòa cảnh héo hắt, trơ trụi . Vào năm 1956, nhà thờ Tam Tòa cũng đã bị trưng dụng vài lần làm nơi đấu tố địa chủ .
Vào Tết Mậu Thân 1968, khi đoàn quân CSVN chiếm cổ thành Huế , hằng nghìn người đã bị CSVN tra tấn thê thảm và bị chôn sống . Những hình ảnh cuộc thảm sát được đưa lên các kênh đài thế giới, nêu rõ hình ảnh tàn ác của tập đoàn đảng CSVN .
Có thể để nhằm đánh lạc hướng tội ác, CSVN đã tổ chức cho gài bom nổ nơi tôn giáo để tìm cách lên án Mỹ nhằm né tránh cuộc thảm sát tại Huế. CSVN cho nổ bom hai “thí điểm” tôn giáo quan trọng là chùa An Xá thuộc xã Lộc Thủy, Huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình và Nhà Thờ Tam Tòa để nhằm đổ thừa cho Đế Quốc Mỹ, đánh lận con đen. .
Một số nhân chứng kể lại cho thấy là vào sớm ngày thứ Ba 27 tháng 2 năm 1968 , không có chiếc máy bay Mỹ nào bay qua nhưng còi báo động tại Quảng Bình hụ lớn , dân chúng được đưa xuống hầm ẩn tránh “bom Mỹ” thì ngôi Chùa An Xá và nhà thờ Tam Tòa bị nổ tung .
Con số ngẫu nhiên 20 và ngày Thứ Ba có thánh lễ !
Chùa An Xá được chính quyền báo cáo cho biết là Bom Mỹ thả trúng chính diện làm cho 12 Phật Tử chết, nhà thờ Tam Tòa nổ tung làm cho 8 Giáo Dân chết . Những “bằng chứng” tội ác đế quốc Mỹ “đã” thả bom cơ sở tôn giáo được Hà Nội đánh bóng đưa tin . Nhiều người lúc đó thắc mắc là ngày Thứ Ba mà sao Nhà thờ Tam Tòa lại có thánh lễ và Chùa An Xá cũng có đông Phật Tử tới viếng để rồi bị đế quốc Mỹ thả bom chết ! Hay có thể là những xác chết nầy được chở từ Huế vào để làm bằng chứng chụp hình, làm phim phản tuyên truyền !
Vụ nổ của hai cơ sở tôn giáo tại Quảng Bình vẫn nằm trong những câu hỏi : Có phải thật sự hai cơ sở nầy bị “Mỹ đánh Đánh Bom” ?, Có Phải đảng CSVN dàn dựng để đánh lạc hướng vụ thảm sát Tết Mậu thân do CSVN gây ra ? , Tại sao ngày Thứ Ba 27 tháng 2 năm 1968 lại có nhiều giáo dân đi lễ và Phật Tử viếng chùa ?
Nếu vụ nổ xẩy ra vào ngày Chúa Nhật 25 tháng 2 thì sẽ không ai thắc mắc chuyện nầy, tuy nhiên có thể CSVN chọn cho bom nổ ngày 27 tháng 2 năm 1968 có thể vì lý do lúc đó phía Hoa Kỳ có nhiều phi vụ thả bom Khe Sanh gần Quảng Bình nhưng ngày Chủ Nhật 25 tháng 2 thì không có phi vụ nào gần Quảng Bình nên rất khó dàn dựng sân khấu .
Hiện nay chùa An Xá được CSVN “xóa dấu tích” tội ác đế quốc Mỹ , cho xây lại vào năm 1994 , trái lại nhà thờ Tam Tòa thì vẫn còn bị cho làm “di tích tội ác đế quốc Mỹ” .
Sáng ngày 20 tháng 07 năm 2009, các giáo dân tới nhà thờ Tam Tòa để dự lễ thì bị công an và du đảng đánh đập thê thảm .
Các giáo dân bị bắt giam gồm có Mai Xuân Thú (sinh năm 1953), Cao Thị Tình (1957), Nguyễn Quang Trú (1973), Hài Lòng (1986), Hoàng Hữu Cú (1955), Hoàng Thị Tý (1988) và Nguyễn Văn Đần (1974) ).
Những ngày sau đó , nhà thờ bị công an bao vây lấy cớ là nơi “di tích tội ác đế quốc Mỹ” , những giáo dân đi nhà thờ đề bị đánh đập dã man.
CSVN có phải muốn giữ nhà thờ Tam Tòa làm nơi “di tích tội ác đế quốc Mỹ ” ?
Sự thật không phải vậy nhưng sự thật là ông Nguyễn Hữu Hoài, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình là người có phần hùn trong công ty du lịch DMZ, Khe Sanh & Phong Nha . Nhà thờ Tam Tòa được giữ lại để làm “di tích” bán vé cho tour tham quan tại Huế cho khách ngoại muốn đi tham quan . Tour “thăm di tích chiến tranh” DMZ & Phong Nha đi từ Huế với giá $25-$40 USD cho khách nước ngoài. Xe TOURS của Sing Cafe & DMZ sẽ đón khách tại Huế vào lúc 6 giờ sáng, sau đó tới Đông Hà để đón hướng dẫn viên nói tiếng Anh “được đảng huấn luyện” nơi đây . TOURS gồm Hiền Lương, Khe Sanh và Phong Nha … Quảng Bình, sau đó khách sẽ ghé thăm nhà thờ “di tích” Tam Tòa …
Thu Hiền (Hà Nội)
Mới đây, một cựu chiến binh đã kể lại câu chuyện này:
Tôi vào bộ đội phòng không, thuộc đơn vị pháo cao xạ 57, đại đội 14, tiểu đoàn 109, trung đoàn 213 (đoàn Trần Phú).
Đơn vị chúng tôi được giao nhiệm vụ đóng quân tại địa bàn Đồng Hới, gần cầu qua sông Nhật Lệ bây giờ, ở đó có bến chở bộ đội và xe pháo qua sông rất đông, nhất là vào ban đêm. Đây là một trọng điểm bắn phá ác liệt của máy bay Mỹ.
Đơn vị chúng tôi có Chính trị viên Thịnh (còi). Đại đội trưởng Nguyễn Văn Súy - quê Hà Tây.
Khi đơn vị của chúng tôi đến đó, thì Nhà thờ Tam Tòa chỉ còn cái tháp đứng chơ vơ. Chúng tôi không biết được do bom đạn khi nào mà nhà thờ chỉ còn như vậy. Trong đại đội, anh em chúng tôi được phổ biến là Mỹ chỉ để lại cái tháp đó làm tọa độ khi ném bom các trọng điểm khác. Không biết điều đó có đúng hay không. Nhưng chúng tôi được lệnh là khi nào máy bay Mỹ đến đánh phá, thì cứ nhằm cái tháp chuông đó mà bắn.
Ban đầu tôi không hiểu cứ theo mệnh lệnh mà làm. Sau đó hỏi lại các đồng đội là tại sao lại bắn vào tháp nhà thờ mà không bắn vào máy bay Mỹ, thì được đồng đội giải thích là bắn vào đó để chia bớt điểm nóng, với lại nếu bình thường bắn vào nhà thờ thì không được, sẽ bị dân phản đối, bắn khi máy bay Mỹ đến và mọi người đã xuống hầm là an toàn nhất.
Cứ thế chúng tôi thực hiện mệnh lệnh đó trong suốt thời gian chúng tôi ở đây. Đến năm 1972 đơn vị chuyển ra Vinh và ngày 19 tháng 5 năm 1972 chuyển quân ra Bắc.
Trên đường chuyển quân, Đại đội trưởng chúng tôi là Nguyễn Văn Súy đã chết ở bến phà Long Đại, trong đơn vị có anh em cho rằng anh ta bị quả báo chuyện bắn tháp nhà thờ. Câu chuyện này là chuyện truyền thống của đại đội của chúng tôi, đơn vị cao xạ pháo 57 ly, đại đội 14, tiểu đoàn 109, trung đoàn 213, Đại đoàn Trần Phú.
Ngoài câu chuyện trên, một lần ra thăm Nhà thờ Phát Diệm khi đến thị trấn Kim Sơn, chúng tôi được nghe người dân ở đó kể lại câu chuyện về trận bom ngày 15/8/1972 tại đây với nhiều điều bí ấn.
Khu Nhà thờ Phát Diệm là một trung tâm Công giáo nổi tiếng, ở đây đã có nhiều sự việc, nhiều nhân vật có tiếng tăm mà cộng sản không muốn có chút nào như Giám mục Lê Hữu Từ…
Ngày 15/8/1972 là ngày lễ Đức Mẹ lên trời, bình thường thì tại Nhà thờ Chính tòa sẽ có hàng ngàn người tham dự Thánh lễ. Chiều hôm đó, khoảng 3-4 giờ bỗng nhiên không biết từ đâu có tiếng máy bay và một loạt bom nổ ầm ầm chỉ ngay trong khu vực Nhà thờ Phát Diệm. Tất cả có 8 quả bom ném chéo từ Tòa Giám mục sang Nhà thờ lớn.
Hậu quả của trận bom này là Thánh đuòng và các công trình bi phá hoại nghiêm trọng. Xung quanh nhà thờ có 56 cánh cửa pa nô đã vỡ hết, chỉ còn dùng lại được 4 cánh. Công trình phải sửa chữa lại từ tháng 10/1972 đến lễ Giáng Sinh 1973 mới hoàn thành được một phần, phần còn lại chính quyền không cho sửa chữa, phải đến hơn hai chục năm sau (1995) chính quyền mới cho sửa chữa phần còn lại.
Rất may, chính hôm đó Đức Giám mục Bùi Chu Tạo không dâng lễ tại Nhà thờ Chính tòa như mọi năm, mà Ngài đã đến một họ giáo ở phía dưới dâng lễ ở đó nên không có ai ở Nhà thờ Chính tòa. Nếu theo lệ thường, thì con số thương vong thật là khủng khiếp.
Cũng theo các giáo dân đã có tuổi ở Phát Diệm kể lại, ngay sau đó ngoài đài nhà nước Việt Nam tố cáo thì cả Vatican cũng có ý kiến với chính phủ Hoa Kỳ. Nhưng chính phủ Hoa Kỳ sau khi xem xét lại tình hình chiến sự đã công bố ngày hôm đó không hề có phi vụ oanh tạc nào tại khu vực Ninh Bình, Phát Diệm. Đặc biệt hôm đó đúng ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời là ngày lễ trọng mà ai cũng biết.
Đây là một sự bí ẩn trong những phi vụ ném bom vào các công trình tôn giáo, khi phi quân sự.
Cũng cần nói rõ hơn rằng, những năm dưới chế độ cộng sản đã qua nhiều nơi nhà thờ không còn là khu thờ phụng mà đã biến thành nhà kho, nhà chứa phân… hoặc phá bỏ tùy theo sở thích của chính quyền cộng sản.
Trở lại Tam Tòa, các dấu tích tội ác cũ đã qua, nhưng dấu tích tội ác mới của cộng sản lại một lần nữa khắc in sâu đậm trong lòng người Công giáo Việt Nam. Nơi đó các giáo dân đã bị đánh đập, đổ máu và nhiều người bị giam giữ tra tấn.
Những dữ liệu trên, xin mọi người có chứng kiến, có tài liệu, nhân chứng bổ sung thêm.