Giới ngoại giao thăm Tòa Giám Mục Xã Đoài; chính quyền "nhượng bộ", thả 4 giáo dân
Báo Người Việt
QUẢNG BÌNH - “Nhà cầm quyền và công an tỉnh Quảng Bình đã thả 4 trong số 7 người bị bắt. Những người được thả ra đều bị đánh đập. Ba người chưa được thả bị đánh nặng hơn nên họ chưa dám thả ra.” – Linh mục An Tôn Phạm Đình Phùng, Chánh Văn phòng Tòa Giám mục Xã Đoài, Giáo phận Vinh, cho Nhật báo Người Việt biết như vậy trong cuộc nói chuyện qua điện thoại vào sáng 31 tháng Bảy, 2009, giờ Việt Nam.
Tóm tắt về tình hình Giáo xứ Tam Tòa, Linh mục An Tôn Phạm Đình Phùng, cho Người Việt biết: “Riêng về trường hợp 2 linh mục bị công an đánh thì linh mục Phaolô Nguyễn Đình Phú (chánh xứ Dũ Lộc) nay đã hồi phục, còn Linh mục Phêrô Ngô Thế Bính (chánh xứ Hà Lời) vẫn còn nằm trong nhà thương của Tòa Giám Mục.”
Về tinh thần đấu tranh của các giáo dân, linh mục Phạm Đình Phùng cho hay, 'nhiều người rất can đảm, họ không sợ sự đe dọa hay bạo lực từ phía công an.'
“Chúng tôi đã và sẽ tiếp tục hiệp thông với các giáo xứ khác trong và ngoài Giáo phận Vinh, tiếp tục tổ chức các thánh lễ, treo biểu ngữ ở mỗi giáo xứ và đòi hỏi công an phải thả hết những người bị bắt.” – Linh mục Phạm Đình Phùng nói.
Theo Linh mục Phạm Đình Phùng, hiện nay vẫn còn rất đông công an bao vây xung quanh khu vực nhà thờ Tam Tòa và khó ai có thể lui tới khu vực này.
Linh mục Phùng cho biết: 'Biến cố Tam Tòa đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cơ quan ngoại giao quốc tế, đặc biệt là các Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ, Pháp và Đức đều đã cử người đến Tòa Giám mục Xã Đoài ghi nhận tình hình và lấy thông tin.'
“Họ (công an và nhà cầm quyền Quảng Bình) đang có dấu hiệu nhượng bộ trước phản ứng của các cơ quan quốc tế lẫn đồng bào giáo dân cả trong lẫn ngoài nước.”
Khi được hỏi cảm tưởng của linh mục ra sao khi nhiều giáo dân và đồng bào hải ngoại (trong đó có Cộng đồng Việt Nam tại Quận Cam) đã, đang và sẽ tổ chức các buổi lễ thắp nến cầu nguyện và hiệp thông với Giáo xứ Tam Toà, linh mục Phạm Đình Phùng nói, “chúng tôi rất cảm kích và hoan nghênh tinh thần hiệp thông của đồng bào và giáo dân trên toàn thế giới với Giáo xứ Tam Tòa. Chính điều đó đã làm cho nhà cầm quyền tỉnh Quảng Bình và công an run sợ, cho họ thấy được việc làm xấu xa và tội lỗi của mình. Họ chỉ biết dùng bạo lực một cách mù quáng và đó là lý do vì sao chúng tôi phải nói cho cả thế giới biết.”(N.V.)