Thói trí trá truyền thống

BBT Báo Đối Thoại

Nhà nước Việt Nam lại một lần nữa vừa thể hiện sự trí trá thô thiển đối với dân chúng. Sau đúng có 11 ngày, nhà nước Việt Nam đã lật ngược những lời nói của họ về chuyện cấp phép cho các dự án Bauxite. Vào ngày 12/07/2009, Nguyễn Văn Thuấn, quyền Cục trưởng Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam đã tuyên bố với báo chí rằng “chưa có chuyện cấp phép các dự án khai thác bauxite tại Tây Nguyên, vì các dự án này còn thiếu đánh giá tác động môi trường bổ sung, hoàn nguyên môi trường” (phapluattp.vn). Nhưng vào ngày 23/07/2009 báo chí của nhà nước Việt Nam đã loan tin “tiếp tục cấp phép thăm dò các mỏ khai thác bô-xít”.

Thói trí trá của nhà nước Việt Nam hiện nay là không thể chấp nhận và thực sự lố bịch khi mọi thông tin có thể được kiểm chứng chỉ sau vài giây và nhận thức của nhiều người dân, đặc biệt là bộ phận trí thức, đã có sự chuyển biến tột bực. Tuy nhiên, xét về căn nguyên, thói trí trá của lãnh đạo cộng sản Việt Nam hiện nay là hậu quả của một truyền thống thâm căn của chế độ cộng sản. Việc liệt kê đủ các trò trí trá của chế độ cộng sản sẽ là một công việc hết sức đồ sộ và rất khó khăn bởi ngay tính chất “trí trá” và sự rắp tâm thực hiện liên tục trong suốt quá trình hình thành, xây dựng, phát triển và củng cố của chế độ cộng sản. Nhưng chỉ qua một vài sự kiện điển hình có thể thấy các lãnh đạo cộng sản Việt Nam đã luôn không từ dùng sự trí trá để đạt mọi mục đích.

Hồ Chí Minh khi gặp nhân viên OSS (Office of Strategic Services) – tiền thân của CIA, đã phủ nhận tung tích là nhân viên cộng sản Quốc tế III để hòng lấy được sự ủng hộ của Mỹ và quân Đồng minh trong thế chiến II. Mặt trận Việt Minh (Việt Nam Độc lập Đồng minh Hội) chính là tổ chức do Hồ Chí Minh thành lập để đánh lừa những người không ủng hộ cộng sản. Hồ Chí Minh và cộng sự đã giương cao khẩu hiện đoàn kết dân tộc nhưng lại âm thầm sử dụng mọi thủ đoạn gây chia rẽ, tiêu diệt những người đối lập, điển hình như Phạm Quỳnh, Lâm Đức Thụ. Hồ Chí Minh đã để cho cấp dưới hành quyết cả những ân nhân cứu mạng sự nghiệp, điển hình như bà Nguyễn Thị Năm, nhưng lại hết sức trí trá khi nói với vẻ vô can, đạo đức giả: “không tìm được ai khác để thí điểm (cải cách ruộng đất) hay sao?”. Sau khi tiếm chiếm miền nam Việt Nam, nhà nước cộng sản kêu gọi các binh sỹ, viên chức cộng hòa ra hợp tác để sau đó tống giam tất cả . Những năm 1980, nhà nước cộng sản đã chỉ thị mật cho phép người dân miền nam đóng tiền và vàng cho nhà nước để được đi di tản bằng đường biển để sau đó nhà nước nuốt hứa hoặc tổ chức bắt người ngay tại bãi biển và kết tội phản bội tổ quốc. Chỉ thị Z30 (năm 1983) nhằm tịch thu mọi tài sản và tống giam chủ nhà không cần xét xử mọi gia đình tại miền Bắc có nhà 01 trệt, 01 lầu trở lên để nhằm đánh lạc hướng sự bức xúc của đại chúng trong thời kỳ kinh tế bị phá sản bằng việc thỏa mãn lòng đố kỵ, ghen tức của dân nghèo. “Kinh tế thị trường định hướng XHCN” cũng là một đại trí trá nhằm tha hồ sách nhiễu dân chúng, đục khoét công quĩ, vơ vét tài nguyên và buôn bán lãnh thổ quốc gia hay chơi bời trên cả sinh mạng dân tộc.


Dẫu biết nói nhiều đến thói trí trá của cộng sản Việt Nam vào thời điểm này có thể ảnh hưởng đến sự đoàn kết đang rất cần để chống lại những kẻ bán nước đang tỏ ra rất liều lĩnh và táo tợn. Nhưng suy cho cùng, tình thế trớ trêu ngày hôm nay cũng là hậu quả tất yếu của một quá trình trí trá thâm căn của cả cái chế độ cộng sản Việt Nam. Vì vậy cần phải thẳng thắn nói đến để nhận ra đúng gốc rễ và quyết giã từ cái quá khứ tồi tệ đó. Hơn nữa, nói đến thói trí trá truyền thống của cộng sản Việt Nam cũng là để cho những lãnh đạo trí trá của cộng sản Việt Nam hôm nay biết rằng tội ác của họ không phải không thể được xem xét lại hay thông cảm nếu họ thực có quyết tâm nhận thức và hành động lại.