Chủ tiệm nail gốc Việt bị khách hàng tố hiếp dâm

Tin Người Việt

CONCORD, New Hampshire - Trần Phước Hải, 40 tuổi, chủ nhân tiệm Queen Nails ở Concord đã trình diện tòa ngày Thứ Năm, 16 Tháng Bảy, để nghe xử về tội hiếp dâm một khách hàng hồi Tháng Tám năm ngoái.

Theo tin của nhật báo Concord Monitor, hôm 12 Tháng Tám 2008, trong khi ông Hải đang chuẩn bị đóng cửa thì có khách vào, vì là khách quen đã từ hai năm qua nên ông Hải bằng lòng ở nán lại. Theo lời khai của một phụ nữ 22 tuổi thì cô đến tiệm để làm móng tay; khi đang rửa tay để được làm qua phần polishing (làm bóng) thì ông Hải từ sau lưng chụp hai vai cô, xoay người cô ra phía trước và đẩy cô vào trong phòng tắm.

Lúc bấy giờ tiệm đã đóng cửa từ lúc người phụ nữ mới bước vào, trong tiệm chỉ có hai người. Cô ta khai tiếp là ông Hải đã khóa cửa từ bên trong và tắt luôn đèn phía ngoài. Ở trong phòng tắm ông Hải kéo áo cô lên, tuột quần cô và bắt đầu sờ mó. Theo cô, ông Hải còn kéo tay cô để vào “chỗ” của ông và cố ép cô phải làm tình bằng miệng.

Người phụ nữ khai rằng cô đã không ngừng nói “đừng” với ông Hải trong khi cố gắng khép chặt hai chân lại. Được hỏi vì sao cô không chống cự thì cô cho biết bởi vì ông Hải là người Việt Nam, mà theo cô biết họ sẽ nổi khùng nếu có phản ứng ngược lại với họ. Thay vì chống, cô phải tìm cách thuyết phục. Người phụ nữ nói,

“Tôi không ngừng nói với hắn đừng có làm vậy, rằng tôi có con nhỏ, con tôi chỉ mới 17 tháng. Còn ông, ông đã có vợ. Móng tay tôi làm xong rồi, vậy thì để cho tôi về.”

Người phụ nữ này cố thuyết phục thêm bằng cách đưa ra đề nghị hẹn gặp lại nhau vào hôm sau ở khách sạn hay một nơi nào đó thoải mái hơn. Lúc ra khỏi tiệm, ông Hải nhờ cô ta xem trên áo có bị dính son phấn không và trao cho cô ta một mẫu giấy có ghi số điện thoại cầm tay của mình.

Đêm ấy sau khi tham khảo ý kiến với bạn bè và gia đình, người phụ nữ gọi cảnh sát.

Hôm sau, các thám tử yêu cầu người phụ nữ gọi lại cho ông Hải như đã hẹn, lần này họ sẽ ghi âm cuộc điện đàm.

Hôm 14 Tháng Bảy, bồi thẩm đoàn gồm 10 phụ nữ và 4 đàn ông đã nghe lại cuốn băng ghi âm cuộc đối thoại do cảnh sát cung cấp.

Trong cuộc nói chuyện bị thâu băng, ông Hải đã mời người phụ nữ ghé lại để làm nốt cho xong bộ móng tay. Ông ta khen cô ta là “bốc lửa,” tuy nhiên ở phần cuối cuốn băng ông Hải nhắc lại là chính cô đã tự khen mình là “bốc lửa” khi hai người gần nhau vào đêm hôm trước.

Ông Hải còn nói qua cuốn băng rằng cô ta có đề cập đến ngực mình lúc ở trong tiệm, và hỏi ông thấy ngực của cô có bự không. Gần cuối băng, khi người phụ nữ nhắc lại chuyện bị ông ta tấn công tình dục cô vào đêm hôm trước thì ông Hải, không biết rằng mình đang bị thâu âm, trả lời, “Cô biết không, có khi mình kềm không được, thế thôi.”

Nửa giờ sau khi nói chuyện với người phụ nữ qua điện thoại di động, ông Hải đến tiệm mở cửa thì cảnh sát đang chờ ông ở đó. Người ông ta gặp là thám tử Michael Guarino, người đã từng đến tiệm trước đây để điều tra về một vụ trộm. Theo lời ông Guarino, khi nhận ra ông ta, ông Hải có buộc miệng than, giọng vừa xúc động vừa bực mình, “Cô này gây rắc rối cho tôi rồi.”

Trong câu chuyện trao đổi sau đó, theo ông Guarino, ông Hải cho biết giữa ông và người phụ nữ đã có một sự đồng tình khi hôn hít và sờ mó lẫn nhau. Chính người phụ nữ còn hỏi rằng ông ta có muốn sờ ngực cô ta không nữa. Ông Hải kể thêm là người phụ nữ ấy có bảo ông ta ngừng lại nhưng ông cho biết lúc đó ông hứng quá rồi không thể dừng lại được nữa. Ông Hải lúc ấy nói với người thám tử rằng ông lấy làm tiếc vì những gì đã xảy ra.

Luật sư của ông Hải là Jim Moir trong lúc thẩm vấn người phụ nữ đã hỏi vì sao cô ta đến tiệm vào giờ tiệm đóng cửa, và vì sao không đấm đá hung thủ khi hắn bắt đầu giở trò, thì cô ta đáp, “Làm gì có qui tắc nào bảo bạn phải làm gì khi bị tấn công tình dục. Lúc ấy toàn thân tôi chết điếng. Trong cái thế bị ép phải làm điều mình không muốn... bấy giờ chẳng có gì gọi là phải hay quấy nữa cả.”

Người phụ nữ chối không hề hôn ông Hải hay mời mọc ông ta sờ ngực mình, cô ta cũng chẳng hề sờ soạng đương sự.

Hỏi vì sao không gọi ngay cho cảnh sát sau khi vừa rời khỏi tiệm nail, thay vì vậy cô lại đi gọi cho bạn bè, gọi cho mẹ, rồi cho bạn trai, người đang ở nhà coi sóc con cô. Người phụ nữ trả lời là lúc ấy cô bị giao động quá cần phải tâm sự với bạn bè trước đã, rồi gọi cho mẹ mình kể hết chuyện vừa xảy ra, rồi gọi cho bạn trai nói là chưa về nhà ngay được. Cuối cùng thì cô gọi báo cảnh sát.

Luật Sư Moir có đề cập đến lời khai bất nhất của người phụ nữ. Lúc được y tá khám cho mình ở Concord Hospital, người phụ nữ khai là cô không hề bị rắc rối về việc uống rượu hay bạo hành trong gia đình. Nhưng khi bị thẩm vấn thì cô ta lại nói là những gì cô khai ở bệnh viện là không đúng, mà ngược lại cô đã từng có vấn đề với cả hai thứ nói trên.

Quan Tòa Kenneth Brown ra lệnh không cho bồi thẩm đoàn biết là người phụ nữ này đã từng bị bắt vì tội uống rượu, và đã từng hành hung một người bạn trai.

Trước tòa thượng thẩm Merrimack County, bị can Trần Phước Hải sẽ đối diện với nhiều tội danh gồm bốn tội mưu toan hiếp dâm, hai tội hiếp dâm, bốn tội tấn công tình dục, và một tội cầm giữ trái phép (charge of criminal restraint).

Lúc bị cáo buộc tội hiếp dâm, vợ ông Hải đang có thai 7 tháng. Ông Hải, hiện không còn là chủ tiệm Queen Nails và bị giam từ lúc bị bắt đã gần một năm nay. Ông Hải không nhận tất cả các tội cáo buộc mình; trong phiên tòa sắp đến ông sẽ có người thông dịch qua tiếng Việt. (T.P)