TÊN LÁNG GIỀNG BẤT LƯƠNG và VỞ KỊCH KHẨN CẤP

Tuyết-Lan

Bạn thân mến,

Nhất định Bạn sẽ đồng ý với tôi mà gọi đám rợ hán tàu bằng cái tên dài thoòng là “tên láng giềng bất lương”, hoặc “đứa hàng xóm chuyên rình mò để đục tường khoét vách nhà Bạn”. Dù gọi nó bằng tên gì đi nữa, tôi cũng không cần phải viết hoa theo phép viết thông thường, bởi vì tôi chỉ đích danh nó là tên tàu cộng, tên rợ hán tàu đang xâm lăng nước ta bằng một cuộc xâm lược không tiếng súng, bằng miệng lưỡi ngu si, hèn hạ của đám lãnh đạo CSVN Dũng, Mạnh, Khải, Phiêu buôn dân dâng nước. Cái hiểm họa phương Bắc từ Hán Tàu đã có từ bao lâu nay, đe dọa nền hòa bình của dân tộc ta, những giặc Minh, Nguyên, Thanh, Tống tự ngàn xưa đã chủ trương xua quân sang đánh chiếm nước ta. Những tên giặc tàu gian ác đã đi vào lịch sử Việt như Mã Viện, Tô Định, Thoát Hoan, Ô Mã Nhi, Liễu Thăng, Sầm Nghi Đống v.v…

Ngày nay, giữa thế kỷ thứ 21, tàu cộng đã nuốt trửng đất nước chúng ta bằng cách ngang nhiên xâm chiếm hải đảo Hoàng Sa và Trường Sa, bằng hình thức khai thác mỏ Bô-xít để chiếm Cao Nguyên Trung Phần (mà cộng sản gọi tắt là Tây Nguyên), bằng cách bắt giết, cướp phá trên biển cả, rồi ngư dân Việt bị tàu đánh cá uy hiếp, cố ý đụng chìm tàu trên biển Đông, rồi lệnh cấm đánh cá trên vùng biển khiến hàng trăm tàu đánh cá của ngư dân Việt phải nằm bãi, gây khủng hoảng kinh tế cho ngư dân và làm cho hải sản trở nên khan hiếm, dân không có cá để ăn hằng ngày!

Tên láng giềng bất lương hán tàu đã nuôi mộng xâm lược nước ta từ lâu, chúng không ngưng dòm ngó đất nước nhỏ bé của ta. Tên tội đồ HCM biết đất nước Việt ta đã nhỏ bé, nhưng y lại giả dối, không khiêm nhường, không giấu giếm, đã luôn tự hào ta có “rừng vàng, biển bạc”, để cho tên láng giềng bất lương thèm khát, nuôi mộng xâm lăng. Chúng xua dân tàu lên rừng Cao Nguyên Trung Phần để chiếm “rừng vàng”, đưa Hải quân của tàu tranh dành lãnh hải để chiếm “biển bạc”. Mặc cho thêá giới lên án, mặc cho gần 2,000 trí thức, chuyên gia, khoa học gia trong và ngoài nước vạch rõ những độc hại của việc khai thác bô-xít phản đối gay gắt, các dự án phá rừng, ủi đất, xây nhà máy, vận chuyển, đào hồ chứa bùn đỏ, xây bến cảng ở Bình Thuận để xuất cảng bô-xít… vẫn tiến hành. Trên đất liền chúng xâm chiếm, dưới biển Đông, chúng xua đuổi, cấm đoán. Tên láng giềng bất lương tàu cộng thật gian manh và độc ác, không chút tình lân lý, xóm giềng với dân ta.

Ôi, chưa bao giờ lịch sử Việt Nam đau thương, tan hoang, khốn đốn, điêu đứng vì mất đất đai, mất biên giới, mất tất cả như ngày nay, dưới sự đô hộ của những tên thái thú Việt như Dũng, Mạnh, Khải, Phiêu. Thế mà chúng vẫn lẻo mép huênh hoang tuyên bố ca tụng tàu cộng là “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”. Thật là quaí đản và đáng đưa chúng ra trước bàn dân thiên hạ để… chém đầu những kẻ bán nước cầu vinh đó Bạn nhỉ?

Đất đai bị xâm thực nghiêm trọng, môi trường sống bị đe dọa, tên láng giềng gian manh còn âm mưu xây nhiều đập ngăn nước gây hiểm họa cho dân ta từ trên thượng nguồn con sông Cửu Long chẩy qua nước ta. Trăm phương ngàn kế, tên láng giềng mắt hí, bụng bự, thân hình phì nộn đang âm mưu thôn tính để ăn dần, nuốt gọn đất nước ta trước những con mắt của đám lãnh đạo Cộng sản Việt Nam mà mọiï người đều biết mặt biết tên là Dũng, Mạnh, Khải, Phiêu và tập đoàn, bè lũ gian manh của chúng.

Nhưng tên thủ tướng Nguyễn tấn Dũng vẫn nói: “Đấy là chủ trương của Đảng và Nhà Nước”, kể cả chủ trương để cho dân tàu xây nhà máy và khoanh vùng “bất khả xâm phạm” trên vùng Tây Nguyên nước ta, đánh đập, phá phách và gây náo loạn cho cư dân Việt tại vùng này. Những nữ nhân công Việt bị chuyên gia tàu cộng đánh trọng thương mà nhà nước không mảy may can thiệp. Đúng là “sống chết mặc dân Việt, xâm lăng mặc dân tàu, đô la chúng lượm đủ”.

Chuyện Luật sư Lê Công Định bị bắt bớ cũng làm tốn giấy, tốn mực giới truyền thông Việt tại hải ngoại và đã khiến chính giới Mỹ phải quan tâm can thiệp. Không biết tại sao mà lại có chuyện “khẩn cấp bắt giam”, rồi lại “khẩn cấp thú tội” chỉ trong thời gian có mấy ngày? Quả là chuyện lạ! Có phải để làm loãng đi câu chuyện chiến tranh bô-xít, chuyện cấm đánh cá biển Đông, chuyện công nhân tàu lộng hành uy hiếp, đánh đập, tàn phá dân Việt tại Cao Nguyên Trung Phần không?

Theo nhận xét của Tuyết-Lan thì vở kịch Luật sư Lê Công Định, đạo diễn đã cho hạ màn quá sớm và quá đột ngột, làm cho khán giả “ngẩn tò te” ra, không biết mô-tê-răng-rứa-sao-dzậy... gì cả.

Nhân vật chính chiếm toàn sân khấu - nếu không muốn nói là độc diễn - là một thanh niên con-nhà-giầu-học-giỏi, vợ-đẹp-con-ngoan, cửa-nhà-nguy-nga-hiện-đại, làm nghề luật sư, đại diện cho nhiều Tổ Hợp Luật Sư Quốc Tế, xuất ngoại sang Pháp, qua Mỹ lia lịa, thoải mái, không thua gì một “tay Tư bản Đỏ” có thẻ đảng, bỗng nhiên có lệnh “bắt khẩn cấp” với tội danh chống phá nhà nước Xui Hết Chỗ Nói (XHCN). Tin Ls. Lê Công Định bị bắt được nhiều báo ngoại quốc đăng tải rùm beng. Một số chính khách ngoại quốc đã lên tiếng đòi thả Lê Công Định ngay, vì Ls. Lê Công Định chỉ sử dụng quyền tự do phát biểu của công dân, chỉ đấu tranh bất bạo động mà thôi v... v... Có một vài tổ chức chính trị của người Việt hải ngoại vừa viết xong tuyên cáo bênh vực chiến hữu Lê Công Định chưa kịp “trình làng”, thì nhận được tin Ls. Lê Công Định đã “nhận tội phản động” và “xin khoan hồng”, làm họ tẽn tò, hụt hẫng. Thiếu chút nữa thì hố to, chứ không phải chuyện đùa.

Dư luận hoang mang vì chuyện có một lúc hai cái “khẩn cấp”: “khẩn cấp bắt giam” và “khẩn cấp thú tội”. Bản thú tội lại do chính “bị cáo” viết tay và chăn chú, cắm cúi đọc trước máy truyền hình. Các “tội” được thú nhận hình như là do sự tưởng tưởng hoặc do đạo diễn sắp xếp, bởi vì ngay sau khi Lê Công Định thú tội, các tổ chức bị khai ra (Việt Tân và Nhân Dân Hành Động) đều khẳng định không hề biết Ls. Lê Công Định là ai.

Dư luận có rất nhiều hướng, người bênh thì cho rằng Lê Công Định phải thú tội vì bị cộng sản hăm dọa rồi ép cung, người can đảm hơn thì cho rằng “làm cách mạng mà sợ tù đày, thiếu ý chí và không có sức chịu đựng” thì khả nghi quá. Ít nhất cũng có một thời gian tối thiểu chịu hành hạ tra tấn dã man của bọn cộng sản ác ôn, rồi mới khai, chứ trường hợp Lê Công Định quá “khẩn cấp”, nên càng dễ gây nghi ngờ.

Ngoài ra, Lê Công Định là một luật sư, ông phải biết rằng “khi đã tự tay viết bài thú và nhận tội thì sẽ bị tuyên án theo các tội danh mà ông ta đã nhận, ông sẽ lãnh ít nhất từ 15 cuốn lịch trở lên, cửa nhà bị tịch thu nữa là khác!” Sao dại vậy? Càng khó hiểu hơn nữa Bạn ạ!

Chưa kể, bà Hoa Hậu Ngọc Khánh có chồng bị bắt về tội chính trị, mà lại thoải mái tiếp xúc với đài BBC và báo chí ngoại quốc, thì thật là hiếm hoi, có một không hai trong chế độ cộng sản.

Vậy thì Bạn và tôi chắc phải chờ xem “màn chót” chưa soạn xong của đạo diễn mà thôi. Phải không Bạn?

Thân mến chào Bạn.

Hẹn Bạn thư sau.

Tuyết-Lan

Góp ý của Lê Thị Minh Thu


Chị Tuyết Lan, đối với những dân tộc văn mình thì những sự việc ngưoi75c đời xẩy ra tại VN là bất bình thuờng nhưng đối với tụi Việt Gian Cộng Sản thì là bình thường một cách rất vô tư, vì chúng không có "mặt" để sợ bị mất:

Mấy năm qua nhiều "sự kố" xẩy ra trước mắt thế giới, xin đơn cử:

1.- Vụ cha Lý bị bịt miệng trước toà án, mà bức hình bất hủ được trưng bây tại nhiều nơi trên thế giới mà chúng vẫn phây phây vì da mặt chúng quá dầy,

2.- Vụ tên mang chức vị "chủ tịt nước" mà sang Hoa Kỳ quảng cáo kếu gọi đầu tư và khoe là VN có nhiều gái đẹp, thì là hết chỗ nói rồi

3.- Vụ vợ chồng Sĩ Quan TQLC. quốc tịch Hoa Kỳ, lần đầu tiên sau hơn 30 năm xa nhà, muốn là VK yêu nước thì bị công ản hải cảng gài vào va ly một khẩu súng và 13 viên đạn. Vụ này là trò cười cho hải quan Mỹ Los Angeles, mà hành khách đem theo cá nhịp nhổ râu hay cái cắt móng tay mà cũng không lọt, thế mà TSA của Mỹ hớ hênh thế nào để lọt khẩu súng với 13 viên đạn. Ông đại sứ Hoa Kỳ ở VN lên tiếng thách đố là nều CA Việt-Nam không tỉm ra nguồn gốc khẩu súng lục được thì để CIA sẽ tìm ra. Nhóm CA hải cảng sợ quá bèn ép cung hai vợ chồng nạn nhân và yêu cầu viết khẩu cung khai là đem súc lục vá 13 viên đạn về cho đảng Việt Tân, và trục xuất 2 vợ chồng này về Hoa Kỳ.

4.- Vụ mới đây là vụ cắt xén lời nói của TGM Công Giáo Hànội là Ngô Quang Kiệt. Chúng cắt đầu cắt đuôi làm câu noí chỉ còn vỏn vẹn ".... rất tủi nhục khi mang hộ chiếu VN...", và xúi 700 tờ báo và mấy chục đài phát thanh và truyền thanh bề hội đồng ĐC Kiệt. Đến khi bị khui ra thì tụi chống vẫn mặt dầy mặt dạn không tủi hổ gì cả..

Vì vậy mà ra lệnh "bắt khẩn cấp" Ls. Lê Công Định rồi