Chuyện vui lạ tại VN

Sữa Ong Chúa

Toàn dân học bơi


Mới đây các quan lớn tại Việt-Nam đề nghị dân Sàigòn học bơi để tránh lụt. Tại hại có vài ý kiến thô thiển như ri:

Chỉ bắt dân Sàigòn học bơi thì kỳ thị quá, hồi đầu năm Hànội chả bị lội lụt là gì, Ông Nguyễn Thế Thảo chê dân chúng "chỉ biết dừa vào nhà nước mà không biết tự lo lấy gì cả". Tiền làm cống rãnh tại Sàigòn và Hànội đã bị các quan to nuốt chửng vào bụng rồi, bây giờ các quan ra lệnh toàn dân tập bơi, để đề phòng tụi ba Tầu từ Biển Đông tràn vào thì còn biết cách bơi ra biển lớn (lời quan Tể Tướng Tấn Dũng), chiến đấu với chiến hạm "lạ" chứ. Cái kiểu này chắc là do lòng yêu nước của một vài quan to rồi, nghĩa là 1 công đôi việc:

Một là biết bơi để khỏi chết đuối trên ... đường phố, hay cái hầm gì mới xây đó vừa bị lụt lên tận nóc đúng vào ngày khai trương. Nếu có lệnh là toàn dân phải tập bơi mà không đóng tiến học bơi, thì khi mà bị chết đuối trên đường phố thì ráng má chịu, đưng có bắt chước ông luật sư họ Cù kiện tụng lôi thôi.

Hai là nếu VN bị Tầu cộng tấn công thì còn biết bơi thuyền ra biển chiến đấu với quân Tầu phù như thời ông Ngô Quyền chứ. Thật là đỉnh cao trí tuệ! Tại hạ xin bái phục.

Thổi bong bóng


Hồi năm ngoài có quan nào đề nghị đo ngực người lái xe gắn máy nếu ngực ai dưới 70 cm thì không được lái xe. Đề nghị này bị qúy vị phái nữ cự nự quá xá vì sợ mấy quan Cảnh sát lưu thông bạ ai cũng thổi còi để ... đo ngực thì chết mẹ. Thề là dự luật chìm xuồng.

Kỳ này quan toàn quyền Mì Cà Lắc vừa dụ khị VC mua ít máy móc của Mỹ, đo độ rượu của những người lái xe tại VN. Dzui ơi! là dzui!

Chắc chắn đây là thành quả của mấy du sinh được ông Mì Cà Lắc cho sang Mỹ học được trò dân chủ. Hay thật là hay, hết vụ bắt chước "đội mũ bảo hiểm" bên Mỹ làm giầu cho xưởng chế tạo mũ, nay lại đến vụ "thổi bong bóng" và đo cường độ rượu của mấy ông bà lái xe gắn máy. Các ông CSGT tha hồ mà có trò dzui: Tại hạ đề nghị các vị CSGT cứ nhằm các cô đẹp đẹp một chút, thổi còi bắt dừng xe lại, thổi bong bóng trên đường phố là đủ vui rồi. Nếu bong bóng hổng có hơi rượu thì cứ xin lỗi rồi cho đi. Nến nhớ là phụ nữ Sàigòn bây giờ nhậu như điên còn hơn đàn ông con trai nữa đó.

Còn tửu lượng của thanh niên nam nữ VN thì nhất thế giới: Xem phim chiếu về VN, thì mỗi bàn ăn dù chỉ có 3,4 người nhậu mà số chai bia mở nắp cũng trên dưới 20 chai như không. Bên VN toàn là ruợu đế pha với thuốc rầy, chả biết nồng độ như thế nào mới bị phạt. Nếu để tuỳ tiện cho các ông CSGT thì lại tạo thêm trò tham nhũng kiếm chút tiền còm nhỉ.

Nịt xe gắn máy


Tại hạ sẽ đề nghị là muốn lái xe máy an toàn, thì phải thêm giây nịt nữa. Ai ngồi trên xe đều phải nịt đàng hoàng vào sườn xe, nếu có té thì không bị văng ra ngoài. Chỉ có cái điều là không đẹp mắt tí nào hết, vì các vị nữ nhi mà bị nịt vào xe gắn máy như "bó giò" thì hư hết quần áo rồi còn gì.

Thay lời Kết


Sau hết tại hạ đề nghị với quan toàn quyền Lê Công Phụng là nếu nghe tụi phản động hải ngoại chê về tự do nhân quyền tại VN thì tuyên bố ngay là " dân ta có nhiều tự do: tự do đội mũ khi lái xe, tự do uống rượu, không cần tuổi tác, tự do thổi bong bóng và nhất là toàn dân sẽ được tự do bơi lội trên đường phố nếu có bị lụt.

Và biết đâu tập cho toàn dân bơi lội cũng có một ý hướng rất cao là trong kỳ thi đua Thế Vận Hội 2012 VN có thể sẽ có nhiều lực sĩ bơi lội, xuất thân từ .. hẻm bàn cờ, tranh tài với Michael Phelps của đế quốc Mỹ. Coi chừng! Hoan hô Quan Mì Cà Lắc một cái. Vụ dân chủ hóa VN sắp thành công rồi!