ÔI!!! QUỐC HỘI VIỆT NAM
Kiến Lửa
Đều đặn diễn ra 1 năm 2 kỳ họp Quốc Hội. Đó là những tinh hoa của các tỉnh trên cả nước về Thủ Đô họp mặt để bàn, đề ra luật ,sửa đổi luật sao cho “thấu tình dân, hợp ý Đảng”, hợp với tình hình hiện tại đi lên cùng sự tiến bộ trên thế giới. Rồi kiểm điểm việc thực hiện luật của cấp có thẩm quyền từ Tư đến địa phương. Là việc làm nhàm chán muôn thủa tốn tiền của mà dân xót xa,phát biểu thì cứ phát, nêu thì cứ nêu còn việc thực hiện là cả 1 vấn đề. Tham nhũng còn đó trừ được vụ nào tận gốc đâu?
Hậu quả dân vẫn phải gánh chịu, xét xử cũng chỉ là lấy lệ để đánh lừa dư luận, là màn kịch rẻ tiền, những kẻ chủ chốt lại vô can và sẽ lên làm cán bộ cấp TW. Đó các kẻ tham nhũng đã và đang có mặt tại Quốc hội rồi còn đâu mà trừ chả lẽ quân ta lại đánh quân mình.
* Thử hỏi ai ?
* Ai đã đề ra luật ?
* Là đại biểu quốc hội.
* Ai thực hiện luật ?
* Là chính quyền kiêm đại biểu quốc hội.
* Ai chà đạp lên luật ?
* Là chính quyền kiêm đại biểu quốc hội.
Là bạo chúa cướp ngày, thực dân mới của thế kỷ 21. Không ngoài ai khác là chúng đang có mặt tại quốc hội. Liệu có ngoại trừ đại biểu quốc hội Trương VĩnhTrọng không? Từ khi ông ta làm phó thủ tướng kiêm giải quyết khiếu nại tố cáo ông làm được gì cho dân, hay càng gia tăng khiếu kiện. Phải chăng ông lực bất tòng tâm hay ông bật đèn xanh để chúng cướp của dân chia cho ông, rồi cuối đời ông cũng có lời nuối tiếc như ông Phan Văn Khải “chắc đến lúc nghỉ hưu tôi cũng chưa làm được là sửa chữa một bộ máy công quyền tham nhũng ,tham nhũng làm thối nát một bộ máy công quyền đó là sự thật!!!”.
Nhưng xem ra Phó thủ tướng này xảo quyệt lắm, lâu lâu lại nhấc “dây diều pháp luật lên” để đánh lừa dân, bằng những thông báo nghe có vẻ hùng hồn lắm, chẳng hạn như tại phần a thông báo 321/ TB-CPCP ngày 21/11/2008 về việc chỉ đạo giải quyết những việc KNTC, tồn đọng, bức xúc kéo dài, rốt cuộc ông cũng chỉ nhai đi nhai lại luận điệu cũ ríc của bọn tham nhũng “…không có cơ sở giải quyết thì trả lời bằng văn bản chấm dứt việc giải quyết …”.
Đó là lý lẽ của kẻ vi phạm điều 132 BLHS. Là lý lẽ của bè lũ các ông của kết quả các cuộc đối thoại không trả lời được mọi việc làm của chính quyền đối với dân chiểu theo luật nào? hoặc các ông là xã hội đen nên “ị vào luật” …Và ông ra lệnh “…thanh tra kết hợp với công an xử lý nghiêm minh theo qui định của pháp luật”. Tai ông không điếc mắt ông không đui mà ông không nhìn ra cái sự hèn kém của ông, là ông đã phải kết hợp bộ trưởng công an Lê Hồng Anh huy động lực lượng hùng hậu để đàn áp, phá nhà dân oan từ 4 giờ sáng ngày 21/5/2009 bắt hết thảy đưa lên xe chở về 110 Cầu Giấy khi nghe mong manh dân sẽ đi biểu tình. Vậy cái nghị định 38 của bộ công an chỉ là lừa đảo mà thôi.
Trước đó là ngày 15/5/2009 để chào mừng quốc hội họp các ông cũng phá nhà dân oan với vũ khí chỉ là đơn. Sự điên cuồng của ông kết hợp với Lê Hồng Anh liên tiếp hành dân oan để an toàn cho các xe chở đại biểu đi qua, không gì hơn là tăng cường các lực lượng để bốc dân oan lên xe ô tô chở về 110 Cầu Giấy. Ngày 27/5/2009 lúc 8h30 sáng có khoảg 15 người dân oan Tiền Giang, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh trên đường biểu tình họ cũng bị bốc vất lên ô tô để chở về Cầu Giấy đến nơi dân oan cứ ngồi trên xe, họ phải đi xe vào trong sân để lôi dân xuống, công an Trần Văn Giáo phường Điện Biên là hiện thân của tên ác ôn kéo sấp chị Oanh là dân oan Vũng Tàu làm chị bức xúc chị cởi quần ra, ngất xỉu. Khi lôi hết dân oan xuống họ đánh xe đi, bà con tự hồi sức cho chị nhưng chị Oanh không tỉnh (chị bị bệnh tim) dân đành phải thuê tắc xi chở chị vè 66 Phan Đình Phùng nhà tổng bí thơ Nông Đức Mạnh, trước sự đấu tranh của bà con công an phải gọi xe cấp cứu đưa chị đi bệnh viện số bà con còn lại tiếp tục bị bắt về phường Quán Thánh. Cùng ngày tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng họ cũng huy động lực lượng bắt dân oan tỉnh Vĩnh Phúc lên 2 xe ô tô chở về tỉnh, còn lại số bà con của các tỉnh cũng bị họ bắt lên 1 xe bà con phản kháng quyết liệt khi họ chở đến 110 Cầu Giấy (bởi nơi đây không giải quyết được gì cho dân) nên lái xe đành phải chở bà con về.
Với việc làm “bắt cóc bỏ đĩa” này mà ông Trọng và ông Lê Hồng Anh cho là hữu hiệu việc giải quyết KNTC, có trong luật mà quốc hội đã bàn thảo không? khẳng định là chưa có. Ôi!!! Hai cái “đầu đất” này làm tốn bao tiền của, nhân công sao vẫn còn tồn tại trong cấp lãnh đạo và đứng trong hàng ngũ ủy viên TƯ Đảng ?
Ôi!...Quốc hội phải chăng là những ngày “tụ vạ” của những “nghị gật” làm gì cho dân ? tốn bao tiền của, mỗi lần họp giá cả tăng vọt, đời sống của dân tỷ lệ nghịch, lòng dân ngao ngán, Quốc hội mà làm gì? giải tán cũng chẳng sao…!!!
Góp ý của Sữa Ong Chúa
Em Sữa Ong Chúa xin góp ý với anh Kiến Lửa là những người đã sáng mắt từ hơn 60 năm này đều biết là cái trò "Quốc H..ại" là do cái nhóm 14 nhân bang kia phịa ra mà thôi, cũng như ngày xưa chúng muốn mà mắt thế giới nên mới đẻ ra cái "Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam", rối khi chúng chiếm được miền nam VN thì chúng bóp cổ chết ngắc.
Cái Quốc Hội cũng là "dân bà con ta cùng họ "Cộng" mà ra, cũng cùng lò từ đảng với nhau hết, nên cái vụ em tung anh hứng là quá rõ ràng, nhiều khi anh Quốc Hội còn nhanh nhẩu đoảng là vụ "Bu sít " chưa đưa chính phủ ra QH bàn thảo mà anh thư ký QH đã hăng tiết vịt tuyên bố xanh rờn là Quốc Hội sẽ thông qua, giống như anh thầy bói sờ mu rùa đoán trúng bóc vậy.
Nhiều người ngây thơ, nhất là mấy ông VK yêu nước thấy họ "làm bộ ra vẻ chất vấn" nhân viên chính phủ thì gật gà gật gù tin tưởng phục sát đất. Hỡi ôi, nếu tinh mắt ra thì chỉ là cái trò ba lá của tụi lưu manh đầu đường xó chợ mà thôi. Mọi người nên biết một câu là "Bộ Chính Trị đảng quyết định, tất cả phái dưới chỉ thi hanh mà thôi, nhưng đến khi sai bét toè loe thì BCT lại có quyền đổ tội cho cấp dưới là thi hành sai "chín... xách ...gân ...vè ...dòn ".