Đại sứ Mỹ đang cố gắng bào chữa cho CSVN thì bị chúng tát cho một cái nẩy lửa bằng vụ bắt Ls. Lê Công Định


Ưu tiên của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ là buôn bán kiếm tiền với CSVG

Nguyẽn Thanh Vân

Một cuộc hội luận nhân quyền về Việt-Nam được đài SBTN tổ chức với sự khởi xướng chính của bà Loretta Sanchez, dân biểu vùng Orange County thuộc đảng Dân Chủ và dân biểu Dana Rohrabacker vào ngày 12-6-2009 vừa qua.

Nhận xét khách quan của một khán thính giả từ miền xa đã theo dõi từ đầu đên cuối cuộc hội luận như sau:

1.- Đại sứ Michael Michalak Hoa Kỳ tại Việt-Nam biện hộ một cách trắng trợn cho bạo quyền CSVG, mặc dù bị bà Loretta Sanchez và ông Dana Rohrabacker "quay như dế" và chê bai chính sách Hoa Kỳ tại Việt-Nam qua nhiều thời đại từ Bill Clinton (DC) đến George W Bush (CH) đã vì kiếm tiền cho các nhà đại tư bản mà quên đi vấn đề chính yếu là nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt-Nam. Ông Michalack giả lả, sắc mặt ngượng ngùng và xin nói chuyện riêng với 2 dân biểu Mỹ. Ông công nhận một cách yếu ớt là đã có tiến bộ những vẫn còn nhiều vấn đề đang đối thoại với VGCS nhưng chưa có kết quả nhất là vấn đề thay đổi luật rừng 88 của Việt-Nam.

2.- Chính sách của Hoa Kỳ nếu theo đúng lời ông đại sứ Michalak thì rõ ràng đặt nặng vấn đề kinh tế, buôn bán với VNCS để kiếm tiền cho nên đã không còn chú trọng đến vấn đề dân chúng Việt-Nam bị mất tự do tôn giáo cũng VGCS đã vi phạm rõ ràng vấn đề nhân quyền.

3.- Ông chú trọng và tự vỗ tay khen thưởng mình trong vụ "tăng số du sinh từ Việt-Nam cho đến nay đã lên đến 12,000 sinh viên học sinh." Ông khoe tài dụ khị cho học sinh sinh viên Việt-Nam qua Mỹ du học với "ý tốt" và "mơ mộng" là sinh viên VN du học về " làm lớn tay thế cha ông chúng" học được dân chủ tại Mỹ sẽ đem về áp dụng tại Việt-Nam, thì VN sẽ được tự do dân chủ ngay. Ông Michalak bị ông Rohrabaker phản ứng là không phải dân chúng Việt-Nam ngu dốt mà không có dân chủ mà vì chính phủ độc tài VC đàn áp mà thôi.



Ông Michael Michalak dùng số giờ dành cho ông để nói về vấn đề nhân quyền, tự do tôn giáo tại Việt-Nam nhưng khán thính giả chỉ thấy ông nói phớt qua về những vi phạm về nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt-Nam mà ông cho là đã có tiến triển và đặc biệt là ông cho là "not enough evidence" (chưa có đủ bằng chứng) để đưa CSVG trở lại CPC.

Ông dùng hơn 4/5 thì giờ để nói về tiến triển kinh tế-mậu dịch của Hoa Kỳ tại Việt-Nam mà đa số khán thính giả không muốn nghe hoặc đã được ông "ca" từ nhiều phiên họp trước. Ông đã bị đả đảo tại Houston khi cổ động cho VC thiết lập thêm toà lãnh sự tại Houston. Khán thính giả có cảm tưởng là ông đã ăn phải "bả" của VC hoặc được VC trả lương tháng hay sao nên ông hăng say như thế.

Nên biết thêm rằng ông Michalak là nhà ngoại giao gạo cội trên 30 năm kinh nghiệm đã từng ở Trung Quốc và nói rành tiếng Tầu, nhưng chuyên môn của ông phải là vấn đề kiếm địa bàn làm ăn cho đại tư bản Hoa Kỳ. Khi ông được TT Bush rút từ Bắc Kinh về VN thay thế ông Marine là Hoa Kỳ cũng chỉ chú trọng về tài nghệ "kiếm tiền" của ông mà thôi. Ông đến Việt-Nam thì đã tìm cách rút về một số giao kèo của các đại tư bản với TC và đem về Việt-Nam vì nhân công ở Việt-Nam rẻ hơn.

Vấn đề thứ hai làm ông hãnh diện là ông đã sắp xếp cho 12,000 học sinh - sinh viên Việt-Nam sang Mỹ học với hy vọng và mơ mộng là nhóm này về nước sẽ thay đổi được chính trị vì đã học được dân chủ của Mỹ.

Trả lời là trong số 12 ngàn du sinh đó có bao nhiêu người là con người thường dân và bao nhiêu người là con cái cán bộ nhà nước, ông nói là chắc chắn là cán bộ cao cấp Việt-Nam có nhiều tiền (ông không biết rõ là bao nhiêu nhưng rất nhiều tiền) hơn người thường dân, tuy nhiên năm 2009 thì cũng có nhiều du sinh từ vùng quê được chấp thuận vào Mỹ. Xin lỗi ông đại sứ là các du sinh Việt-Nam hoàn toàn là con cái của các đại gia tại Việt-Nam mà 99% các đại gia là các quan cán bộ cao cấp CS. Dù là du sinh từ miền quê thì cũng là con quan lớn CS ông ơi! Ông dư biết nhưng tỏ vẻ ngây thơ cụ. Còn con người thường dân, dù học giỏi cách mấy thì làm sao có tiền mà đi du học.

Mục đích chính của ông Michalak là kiếm tiền cho các trường đại học Hoa Kỳ mà thôi, vì các du sinh phải trả tiền gấp đôi hay gấp ba theo quy chế "out-of-state" hay "foreign students/ out-of-country" so với sinh viên "in-state". Các du sinh từ VN sang Mỹ đại đa số là năm đầu tiên phải học thêm tiếng Anh cho có đủ trình độ Anh Ngữ tương đương với học sinh tốt nghiệp trung học Mỹ. Các đại học Mỹ đều đòi hỏi như vậy, họ không cần biết là sinh viên học bao nhiêu thời gian để ra trường, càng lâu càng tốt miễn rằng học phí phải đóng đầy đủ. Con cái cán bộ du học thì ít, du hí thì nhiều vì chúng có dịp đem tiền tham nhũng của bố mẹ đi rửa tiền hợp pháp tại Hoa Kỳ. Mà Hoa Kỳ càng nhận được nhiều tiền bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.

Khi thành tài (nếu có) về nước thì con ông cháu cha cán bộ mới được làm cho chính quyền chứ du sinh thường dân làm gì có may mắn đó, họa chăng là có thể làm việc trong các công ty ngoại quốc. "Con vua thì lại làm vua...", mà đã làm làm vua thì phải theo đường lối của đảng nghĩa là độc tài chuyên chính đàn áp đối lập và dân lành, dại gì mà theo dân chủ kiểu kiểu Mỹ mất "job" như chơi!



Vụ Cộng Sản Việt-Nam bắt luật sư Lê Công Định, kể như một du sinh đã được huấn luyện tại Hoa Kỳ đã thấm nhuần được dân chủ, tự do, làm việc trong nước nói lên nguyện vọng dân chủ mà đã bị bắt thì có phải là CSVG tát nẩy lửa vào mặt ông đại sứ Michalak không vì ông đang quảng bá đem du sinh sang Hoa Kỳ học đòi dân chủ.

CSVG sẽ phản ứng ngay bằng luật rừng 2 còng số "88" nếu chúng thấy bị chỉ trích và nguy hiểm cho chế độ của chúng. CS Việt-Nam chỉ có cái vỏ trứng dân chủ bên ngoài nhưng bên trong vẫn còn cái Mác-Lê cộng sản độc tài tàn bạo, manh tâm bán nước để giữ được chỗ ngồi. Có nguồn tin là Nguyễn Tấn Dũng đã nhận được 150 triệu USD của Trung Cộng thì dại gì mà không giao Bản Dốc, Nam Quan, lãnh hải, bô xít Tây Nguyên, Truờng Sa và Hoàng Sa cho TC cho được. Mai mốt hết hạn làm Thủ Tướng kiếm một số bạc lớn, theo con đoàn tụ sang Mỹ tha hồ mà thảnh thơi.

Ông Michalak mấy ngày nay nhảy đỏng đỏng vụ CSVG bắt luật sư Lê Công Định vì chúng làm cho dự án đem du sinh VN vào Mỹ học đòi dân chủ của ông hỏng bét và lòi đuôi làm giầu cho tư bản Mỹ mà thôi.