ĐỀ PHÒNG KẺ “BỒI BÚT CỦA CỘNG SẢN”

Yêu Sự Thật

> Cuộc sống ngày nay, con người luôn sống trong cảnh giác và đề phòng: nào là đề phòng chó dữ, đề phòng công an cắn, đề phòng kẻ gian… và còn đề phòng cả những kẻ bồi bút của cộng sản, chuyên gia lắp ghép tài tình.

Lần kia, tôi đến giáo xứ Yên Kiện mới xây nhà thờ xong và có cây tháp tương đối đẹp, tôi liền rút máy chụp hình bấm mấy kiểu, lập tức có người đến đuổi, không cho chụp, tôi hỏi lý do:

Tôi nhận được câu trả lời: “không thể tin được bọn phóng viên của các đài báo nhà nước, vì nó lắp ghép rất giỏi, khi nhà nước cướp đất ở Toà Khâm Sứ, họ về chụp hình nhà thờ của chúng tôi, rồi lắp ghép, với những “giáo gian” nhận là giáo dân xứ Yên Kiện, nói xấu các đấng chủ chăn và bênh vực cho lũ ăn cướp trên mặt báo, cho nên chúng tôi rất bất bình trước những lời lẽ vu khống cho giáo dân xứ chúng tôi, bêu xấu Đạo, phản bội các chủ chăn. Từ đó tới nay, chúng tôi luôn cảnh giác và đề phòng, kẻo lại bị mắc hợm như lần trước”.

Một hôm, tôi đi công chuyện ở Hà Nam, tôi có đến nhà thờ giáo xứ Đồng Bào, giáo phận Hà Nội. Đến nơi tôi vừa chụp được mấy kiểu thì cũng có người ra giữ máy ảnh, không cho chụp và đòi tôi xoá hết những tấm hình tôi vừa chụp hình nhà thờ. Tôi nói, tôi không phải là phóng viên của các đài báo nhà nước, tôi thấy đẹp chỉ chụp chơi thôi, mà họ vẫn không tin, một mực đòi tôi xoá hết những tấm hình vừa chụp. Sợ tôi đem những tấm hình nhà thờ rồi ghép với một “giáo gian” nào đó để rồi lại nói xấu về đạo, nói xấu các đấng chủ chăn của họ. Họ còn nặng lời với tôi, họ nói: “nếu không xoá đi tôi sẽ gọi người đến thu máy ảnh đó”.

Một ngày khác, trên đường từ Phi trường trở về Hà Nội, đoạn đường Thăng Long-Nội Bài, tôi nhìn thấy hai cây tháp nhà thờ mới, khá cao, tôi liền cho xe rẽ vào. Đến nơi mới biết là nhà thờ giáo xứ Bến Dừa, thuộc giáo phận Bắc Ninh. Xuống xe là tôi lôi máy chụp hình ra chụp ngay, tôi vừa chụp được mấy kiểu thì có người đến định đuổi, cách tôi mấy chục mét, họ liền nhận ra tôi là người quen nên không đuổi. Khi vào bàn uống nước tôi mới được ông trùm cho biết: “kể từ ngày đài báo của nhà nước nói xấu Đức Cha Kiệt, các cha DCCT, và giáo dân công giáo tới nay, ở đây rất cảnh giác, đề phòng các phóng viên của cộng sản, vì họ quay phim chụp hình nhà thờ, rồi họ ghép hình một người khác và nói là giáo dân của xứ… để rồi nói xấu về đạo, nói xấu những người theo đạo, nói hay nói tốt cho đảng, cho nhà nước, nhất là trong thời điểm nhạy cảm, nhiều giáo xứ đứng lên đòi công lý, nên ở đây, từ người lớn đến trẻ em ai ai cũng có trách nhiệm, hễ thấy người lạ đến quay phim chụp hình là đuổi”.

Nghe đến đây tôi rất bái phục giáo dân dám đứng ra để bảo vệ nhà thờ, bảo vệ giáo xứ của họ không bị mắc bẫy của những kẻ gian tà.

Thực ra, tôi đã bị rất nhiều người và nhiều nơi đuổi không cho chụp hình, nhưng tôi rất cảm phục và thầm cảm ơn những giáo xứ có những con người biết đứng lên bảo vệ cho công lý, bênh vực sự thật, bảo vệ các đấng chủ chăn, bảo vệ đức tin, biết loại bỏ những gì là gian dối, lừa lọc, biết cảnh giác và đề phòng tất cả những kẻ gian tà lưu manh, gây chia rẽ giữa người này với người kia, giữa giáo xứ này với giáo xứ kia làm tổn hại đến đức tin của người công giáo.