|
Đi xem hội “cờ tây” • Lê Hải Lăng
Đưa anh về quê hương
Em dẫn anh đi thăm hội chó vui mừng
Con vện,con mun ,con vàng, con đỏ mỏ
Mặc áo hoa đi guốc nhỏ
Chạy tung tăng
Nhảy múa sân cỏ Ba Đình
Công viên Lê Nin ươm tình bán nước
Hồ Cẩm Đào đi trước
Mạnh ngồi quì bước níu chân
Triết chấp tay lạy quân thần
Dũng mang Tây Nguyên yết kiến
Sang làm tiệc yến ,Trọng ôm đàn
Bắc bộ xiềng chân nhau nhảy múa
Kẻ chọi đá trống đồng
Người xiệc tê giác,ngà voi
Bản Giốc ngậm ngùi
Hoàng sa khóc đất trời làm chứng
Giây bauxite thòng lọng
Đưa anh về đây xem hội trống
“Bọn giặc lái” chở lộn hàng
PMU 18 thênh thang
Ngang ngược ra tù
Người tố cáo bị trả thù dằn mặt
Lớp lớp đồng bào mất đất
Đứng nhìn hội nhà sư
Thổi “kèn” vỏ ốc
Đọc kinh ‘Xoá ba la “mật vụ
Ăn dồi chó “cờ tây”
Đưa anh về xem đây
Ba triệu cái mặt cù nhầy
“Tư tưởng Hồ “đầy nền nhà Thanh Thủy
|