LÒNG DÂN MỘT ĐÀNG, Ý ĐẢNG MỘT NẺO
Phaolô Nguyễn Việt
Dưới dây là tựa đề những bài báo, và ngày, tháng, năm… thông tin về vấn đề Bôxit ở Tây Nguyên, đăng trên Tuổi trẻ Online. Sắp xếp các tựa đề theo thứ tự ngày, tháng, năm, có thể khởi đầu bằng việc “Lâm Đồng: thông qua dự án khai thác bôxit và luyện nhôm Tân Rai”, 11/07/2005…chúng ta có thể thấy rõ được diễn tiến của vấn đề Bôxít Tây Nguyên đã đuợc đảng CSVN sớm an bài như thế nào, mặc dầu đã được rất nhiều người, ở mọi tầng lớp có lòng yêu nước và tâm huyết hết sức hòa nhã, can ngăn…Té ra lòng dân một đàng, ý đảng một nẻo.
Ba vấn đề đại sự đã diễn tiến như sau:
Vấn đề thứ 1: Mất Chủ Quyền.
Trong khi Nhật Bản và Mỹ đối với vấn đề khai thác Bôxít tại Tây nguyên Việt nam, chỉ mới ở giai đọan thăm dò, đánh giá…thì Đảng CSVN, với quan điểm rằng chỉ có “bán” Bôxít Tây nguyên cho Trung Quốc thì quan hệ giữa hai nước TQ và VN mới được “ổn định và lành mạnh”, Còn nếu ngược lại thì sao? Giới lãnh đạo CSVN khó mà được yên thân, tại vị với TQ. Cũng vì đặc quyền, đặc lợi của những người lãnh đạo đảng Cộng sản, mà Chủ quyền Quốc gia từ Biên giới đến Hải đảo, từ Tài nguyên thiên nhiên, đến quyền lao động của người dân cũng đều bị xâm lấn, chà đạp nặng nề…Rất đáng căm giận!!!
Vấn đề thứ 2: Mất dân quyền
Cũng từ tựa đề những bài báo và ngày tháng năm thông tin, chúng ta biết được rằng, những người lãnh đạo đảng CSVN đã đơn phương, ngang nhiên ký bán “Bôxít Tây nguyên” cho Trung quốc, lạnh lùng giải tỏa cư dân, xây dựng và khai thác Bôxít mà không đếm xỉa gì đến Quốc hội. Việc qua mặt không nhấn còi cái gọi là “Quốc hội, Cơ quan quyền lực tối cao…” cho thấy người dân, và những người đại diện cho dân đã bị truất “quyền thừa tự” trên quê hương, đất nước, không có được quyền lên tiếng “ lời hơn lẽ thiệt” gì đối với những nhà lãnh đạo đảng Cộng sản VN. Đảng và Chính phủ Công sản VN đã biến Quốc hội của dân thành một thứ bù nhìn. Thật đáng thất vọng!!!
Vấn đề thứ 3: Mất niềm tin
Phải nói ngay rằng, mất niềm tin ở đây là ý nói đến mất niềm tin về tương lai cho hậu duệ, con cháu sau nầy, đừng lầm tưởng rằng mất niềm tin ở những người lãnh đạo đảng, bởi lẽ: người ta không bao giờ mất cái mà, người ta không bao giờ có…
Trong một giòng tộc, một gia đình mà Ông bà, Cha mẹ ươn hèn cam tâm làm nô dịch cho kẻ khác, chúng ta là con cháu sao khỏi thấy tủi nhục…Có thứ đạo lý nào mà Ông bà, Cha mẹ bịt mồm, bịt miệng con cháu không cho chúng đấu tranh “ lời hơn lẽ thiệt” với người đi cướp của, cướp cơm nòi giống nhà mình, nở lòng nào lại di hại ngàn đời cho con cháu mai sau…
Theo thiển ý của tôi , một người dân Việt nam – Vì chỉ cần là người Việt nam thôi, là đã có đủ tư cách nói chuyện Bôxít Tây nguyên, nói chuyện Hòang sa, nói chuyện dân quyền, nói chuyện học phí, nói chuyện tham nhũng…nói chuyện từ chức …vv…Xin đừng hỏi ngu ngơ: “ Mầy là ai mà có quyền nói chuyện Bôxít..” – Ông Nguyễn tấn Dũng đã lớn tiếng tuyên bố rằng: “ Khai thác Bôxít Tây nguyên là “chủ trương lớn của đảng Cộng sản Việt nam”
• ĐCSVN đã ký bán cho TQ rồi, vì sợ quan hệ giữa hai nước không “ổn định và lành mạnh”,
• Các dự án bôxit Tây nguyên đã chuyển động từ lâu rồi (02/06/2008)
• Lao động TQ đã vào cướp cơm của người lao động VN từ lâu rồi (“Khai thác bôxit Tây Nguyên, Lao động phổ thông nước ngoài đổ vào Việt Nam” 16/04/2009
• Đã tung ra 255 tỉ đồng để xua đuổi đám người Dân tộc ra khỏi mảnh đất mà Ông bà Tổ tiên của họ để lại từ nhiều ngàn năm nay rồi, núi đồi, nương rẩy đã bị xe ủi đất san thành bình địa từ lâu rồi…
Ừ, thì đó là chủ trương lớn của đảng Cộng sản Việt nam , của riêng ĐCSVN thôi, chứ không phải của đồng bào Việt nam. Vậy mà nay, ngày 20/5/2009 tới đây, còn bày ra màn kịch Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội dự án bôxít Tây Nguyên. " (14/5/2009) để làm chi ??? Ngu ngơ lắm cũng biết kết cuộc có 99,9% Đại biểu đồng ý cho Đảng CSVN bán Bôxít Tây nguyên cho TQ bằng bất cứ giá nào “.
Nhất định tất cả những người yêu nước VN chân chính, không hề tin rằng Đảng CSVN có quyền ngưng dự án Bôxít mà không có sự “cho phép” của TQ. Cũng như Quốc hội VN không thể nói “NO” với dự án Bôxit khi Đảng chưa bật tín hiệu “OK”.
Nhất định tất cả những người yêu nước VN chân chính sẽ đặt vấn đề khai thác Bôxít Tây nguyên ra khỏi vòng pháp luật VN, coi đó là việc buôn bán tài nguyên quốc gia của một nhóm vài ba người lãnh đạo của đảng CSVN. Nếu chúng ta không công nhận việc khai thác Bôxít ở Tây nguyên là hợp pháp, và được mọi người VN trong nước và hải ngọai coi là bất hợp pháp, thì chúng ta vẫn còn cơ sở để đòi lại Chủ Quyền Quốc Gia – Dân quyền cho đồng bào VN – Và Niềm tin vào tương lai cho con cháu người VN.
Hãy đặt kết quả của việc “Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội dự án bôxít Tây Nguyên” ra khỏi vòng pháp luật. Hãy cùng ghi danh “bất tín nhiệm” đối với các Biểu quyết của Quốc hội để cứu lấy Tây Nguyên.