Cảm nghĩ của người Ban trẻ về cầu nguyện lịch sử của Giáo Xứ Hàm Long
PV Z30-HANOI
Mấy đứa bạn cùng lớp với tôi đã gọi điện thoại tới nhà và rủ tôi đi cầu nguyện tai họ đạo Fatima vào ngày 13.05.2009.
Mấy đưa chúng tôi quan sát truớc cửa nhà thờ Hàm long, có rất nhiều cac chú công an đủ lọai, thường phục lẫn quân phục, mấy đứa bạ của tôi kể cho tôi nghe rằng, công an Hà nội đã đánh hơi biết rằng, cha Cha chính xứ Giacôbe Nguyễn văn Ly, ngài đi dự lễ phong chức Đức Giám mục Buôn Mê thuột từ hôm Chúa Nhật, nên bọn công an đã tới gặp linh mục phó xứ để dọa nạt và uy hiếp tinh thần của ngài.
Nhưng công an đã không thành công khi thì đe dọa, lúc thi nhẹ nhang với ngài, để ngài tư bỏ y định tổ chức cầu nguyện tai họ đạo Fatima.
Trước cửa nhà thờ Hàm Long có rất nhiều chú công an giả làm Giáo dân đến đây để chụp ảnh và quay phim, đứa bạn cua tôi nhanh miệng chỉ vào một chú đang quay phim“ Mày xem này, ông này là cán bộ của phường Lê Đai Hành“'
Thấy chúng nói to, ông cán bộ này lủi thủi biến mất.
Tôi cũng nhận ra được có mấy chú công an thuộc sở công an Hà nội, hôm nay cũng có mặt ở đây, vì cách đây vài tháng chúng tôi thấy mấy ông ấy mang quân hàm trung tá, đại úy.. Lúc đó mấy ông ấy đang chỉ huy bọn thanh niên đến phá Giáo xứ Thái Hà.
Có nhiều chú công an quay phim, nhưng một tay thì lấy tờ báo che vào mặt, còn tay kia thì quay phim,vì sợ giáo dân nhận diện ra, có nhiều bà cụ nói với mấy chú công an rằng“ chúng tôi tới họ đạo Fatima cầu nguyện thôi, chứ đâu có biều tình chống chính quyền đâu, mà các ông cứ phải đi theo chúng tôi làm chi?“ có một vài chú công an đòi thu may quay phim của giáo đân, nhưng bị các bà la ó vá phản đối hành động ăn cuớp này, cuối cùng thi mấy chú công an cũng biến vào những ngõ nhỏ rồi biến mất.
Nhiều ngã tư đường, công an chìm nổi ngồi bên những quán Caffe, hay đậu xe Honda ở những tụ điểm Honda ôm, nhìn vào thi người ta nhận ra ngay, ai la là công an, va ai la ngườ chay Honda ôm, bởi vì mấy chú đóng vai Honda ôm, mắt của các chú giống như con „ Cú“ vậy. Bây giờ người dân họ không còn sợ hãi khi phải đối diện với công an như những năm truớc đây. Mấy đứa chúng tôi thường nói đùa với nhau rằng“ Nếu có ế chồng thì ở vậy, chứ không bao giờ lập gia đình với mấy anh công an, vì sợ lúc sanh con ra, thì con cái đứa thì điên, đứa thì không có tay chân“ Bởi vì công an rất là dã man và gian ác!!!
Cộng đòan giáo dân theo thánh nến cao do ba thanh niên dẫn đầu tiến bước theo tưyến phố Hàm long – Bà Triệu. Đòan người vừa đi vùa đọc kinh với nhiều con mắt cú bọ của đám công an Hà Nội.
. Lạy Cha xin tha thứ cho họ vì họ chẳng hiểu biết việc họ làm (Lc 23,34) ... Lời đầu tiên của Chúa là xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ dùng quyền lực để hành hạ và đánh đập những người vô tội…
Thu từ Hà Nội