|
MỞ MẮT RA CHƯA? Trường Giang
Nghe quen tai những lời lừa mị
Rằng : Chúng ta “ đồng chí” , “anh em” !!!
Chữ vàng , chữ bạc …huyên thuyên
Dặn : “ thời Bắc thuộc chớ nên nhắc nhiều” !!!
Một số kẻ ế nhiều “mũ chụp”
Lưng lom khom chuyên núp bóng “ô”
Hung hăng nửa dại , nửa rồ
Đã không đuổi cướp còn hô : Hãy chờ !!!
Giờ mở mắt ra chưa ? hay vẫn …
chờ ngoại bang xâm lấn non sông ?
Cướp Hoàng Sa , giành Biển Đông
Ngăn Liên Hiệp Quốc tán đồng Việt Nam !
Giờ mở mắt ra chưa ? hay vẫn …
trao Tây Nguyên cho đám người liều
“ Tay trong” trổ các “tuyệt chiêu”
Bọn ngoài rình rập núp theo “nhà thầu” !
Dân yêu nước ,lòng bao bức xúc
Tướng cao niên ra sức khuyên can
Lẽ nào vướng bẫy ngoại bang
nỡ đem “cầm cố” buôn làng Tây Nguyên ???
|