Người đàn ông gốc Việt ném 4 con xuống sông bị án tử hình
PV Z27-USA/ALA
MOBILE, Alabama- Một quan tòa hôm 30 ThángTư đã tuyên án tử hình người đàn ông gốc Việt Nam cư ngụ tại vùng duyên hải tiểu bang Alabama, vì người này đã bị xác nhận tội sát hại 4 đứa con nhỏ bằng cách ném chúng xuống sông từ một cây cầu, để “tra tấn” người vợ.
Quan tòa Mobile County, Charles Graddick cũng còn ra lệnh cho các giới chức nhà tù hãy cho Lam Luong thấy các hình ảnh của các đứa con xấu số mỗi ngày, trong khi Lam Luong nằm trong khu nhà giam tử tội, chờ ngày bị hành quyết bằng chích thuốc độc.
Khi tuyên án tử hình, quan tòa Graddick đã bác bỏ lời yêu cầu của phía luật sư biện hộ cho bị cáo được hưởng án tù chung thân không tạm dung.
Thủ tục kháng án tử hình này là tự động, tuy nhiên có thể kéo dài nhiều năm.
Lam Luong, 38 tuổi, một người tị nạn Việt Nam đã đến Hoa Kỳ khi mới 13 tuổi, sinh sống về nghề đánh bắt tôm, nhưng gần đây bị thất nghiệp, đã bị xác nhận tội sát nhân hồi Tháng Ba vừa qua, sau khi đã ném các đứa con nhỏ xuống sông vào hôm 7 Tháng Một 2008, trong một cuộc cãi vã với vợ, là Kiều Phan, mà lúc xẩy ra vụ ném các con này, mới 23 tuổi.
Các nhân viên bồi thẩm hồi tháng rồi đã bỏ phiếu với tỷ lệ phiếu là 12-0, để tuyên án tử hình.
Các đứa con mà Lam Luong đã ném xuống sông, là Ryan Phan, 3 tuổi; Hannah Luong 2 tuổi; Lindsey Luong, 1 tuổi; và Danny Luong mới được 4 tháng tuổi - từ một nhịp cầu cao vào khoảng 80 foot, nối liền với đảo Dauphin.
Xác các trẻ em xấu số này sau đó đã được tìm thấy tại các vùng nước sát duyên hải.
Lam Luong là bố của 3 đứa nhỏ, còn người vợ đang có bầu Ryan, con của một người đàn ông khác, khi họ gặp nhau hồi năm 2004.
Trước khi bản án tử hình được tuyên đọc, Lam Luong được yêu cầu có muốn phát biểu lời cuối cùng nào hay không, thì Lam Luong, để râu dài, ngó về phía vợ, và với giọng đầy xúc động, nói nhỏ: “Tôi xin lỗi vợ”, trong khi Kiều Phan, ngồi giữa người chị và người mẹ, đã cố gạt dòng lệ. (L.T.)