Lại Tung Hoả Mù Nữa

Vi Anh

CS Bắc Hàn và CS Việt Nam đang tung hỏa mù để đánh lạc hướng dư luận trong và ngoài nước chống đối họ.

Điều này chẳng có gì lạ. CS cũng chỉ học trong sách sử xưa của những nhà cai trị chuyên chế. Thói thường khi trong nước có nhiều biến động trong thần dân hay cung đình, các ông vua Tây hay Tàu khi xưa thường tung quân ra ngoại quốc để đánh. Đánh ngoại quốc để " động viên" tinh thần quốc gia, sách động tự hào dân tộc. Đánh để làm người dân măùc lo theo dõi chiến tranh, bớt hay không chú ý cái yếu của triều đình, sự xôn xao trong dân chúng. Đánh để điều binh, khiển tướng không thuận lợi với triều đình ra khỏi nước hay xa thủ đô. Bây giờ không thể chinh đông, phạt tây như xưa được nữa, độc tài chuyên chính vua quan đã bị thay thế bằng độc tài đảng trị CS ở Á Châu. Nhưng kỹ thuật tung hoả mù của CS có đổi hình thức nhưng chỉ bình mới mà rượu cũ thôi.

Minh hoạ thứ nhứt với việc CS Bắc Hàn tung hoả mù bắn hoả tiển tầm xa. Chế độ CS Bắc Hàn là một chế độ còn độc tài chuyên chính hơn vưong quyền nữa. Đã cha truyền con nối sắp qua đời thứ ba. Trong nước cung đình có nhiều biến động. Lộn xộn trong việc truyền ngôi, có sự tranh giành ngôi thứ của người trở thành đông cung thái tử thay thế cho Oâng Trùm CS. Oâng Chủ Tịch Đảng kiêm Nước, kiêm Chủ tịch Nước, kiêm Chủ tịch Quân Uûy Tung Ướng, chức vụ nào quyền lực cao nhứt thì kiêm tất cả. Nhưng hoang dâm, tửu sắc quá độ, Kim Jong- il sức khoẻ suy kiệt, bị nhũng não, trụy tim, còn thua ông già hồi dương liệt lão nữa. Để đánh lạc hướng nội tình lộn xộn cung đình, dân chúng đói khổ, rắc rối ngoại giao thế giới xem là một chế độ côn đồ, Oâng Trùm CS chánh thức tuyên bố bắn hoả tiễn tầm xa. Và mập mờ tung tin tạo cho thế giới " bình loạn" lên. Nào hoả tiễn này có thể bắn đến TB Alaska của Mỹ, ngang qua Nhựt. Nào hoả tiễn có thể mang vệ tinh hay mang đầu đạn nguyên tử. Nếu quốc tế cản ngăn thì đặt điều kiện viện trợ, như Chí Phèo của Nam Cao ở VN chưởi rủa om xòm để kiếm rượu thịt. Nếu thành thì đó là cách rao hàng, mà CS gọi là " tiếp thị" để bán hoả tiễn cho nhiều nước Trung Đông nhiều tiền nhờ dầu lửa.

Minh hoạ thứ hai với việc CS Hà nội tung hoả mù trong chiến tuyên truyền "Tìm hiểu biển, đảo Việt Nam" và hội thảo về khai thác bauxite ở Cao Nguyên Trung phần. Ở VN không cần phải " chuyên gia" hay những người lớn theo dõi và ưu tư với vận mạng nước non, mà học sinh trung tiểu học đều biết. TC đã lấy Aûi Nam Quan, Thác Bảng Giốc, đã hai hải đảo Hoàng sa và Trường sa của VN đã biến thành Huyện Tam Sa của TC mất rồi. Người Việt có ý kiến và sinh viên biểu tình chống TC, là CS gán tội khác bắt giam như blogger Điếu Cày và quét làn sinh viên nào tập họp phản đối TC cướp đất cướp biển, còn Việt Công thì cắt đất dâng biển cho TC. Từ Bắc chí Nam, từ trung ương đến địa phương, đường lối chánh sách của Đảng CS bịt miệng, trói tay, trói chân người dân Việt trong vấn đề mất đất và mất biển vào tay TC.

CS Hànội cho tay chân bộ hạ làm. Tờ báo Lao Động của Đảng Nhà Nước CS, số 51, ngày 09/03/2009 có đi một bài trên trang nhất báo Lao Động, tựa 'Thước Núi, Tấc Sông". Đại ý nói Thường trực Mặt Trận Tổ Quốc VN "thống nhứt với Quân chủng Hải quân về các biện pháp tuyên truyền về biển, đảo tới các tầng lớp nhân dân".

CS Hà nội kế đó thêm thuốc mồi cho hoả mù mù hơn. Ban Tuyên giáo Trung ương khởi xướng, mở cuộc thi đẩy mạnh tuyên truyền về biển, đảo. Oâng Đào Duy Quát hợp báo cho biết cuộc thi nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền biển, đảo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về vị trí chiến lược của biển, đảo nước ta. Đối tượng dự thi bao gồm tất cả các thí sinh là người Việt Nam trong và ngoài nước, người nước ngoài, quan tâm tìm hiểu biển, đảo Việt Nam."

Và đồng thời CS Hà nội cho mở cuộc hội thảo về việc Trung Cộng khai thác bauxite ở Cao Nguyên Trung phần. Người của Đảng như cựu Tướng Võ nguyên Giáp lên tiếng, các nhà khoa học hội thảo " kiến nghị" không nên làm vì nguy cơ sinh thái, xã hội và an ninh quốc phòng. Còn Hoà Thượng Quảng Độ, xử lý thường vụ Tăng Thống Giáo Hội VN Thống Nhứt thì quyết liệt phản đối, chống đối kêu gọi biểu tình tại nhà, đình công, bải thị, bải khóa, không đi VN, không gởi tiền về VN trong tháng Năm.

Aùp lực quá mạnh, CS tìm cách mở khoá an toàn, cho mở hội thảo lần hai. Có 25 bản báo cáo và 18 ý kiến được nêu ra. Có Vụ trưởng Vụ công nghiệp nặng, Bộ Công thương là ông Nguyễn Mạnh Quân . Có nhiều phản biện trên nhiều mặt với các lập luận và cơ sở vững chắc. Riêng vấn đề an ninh quốc gia, Thiếu tướng Lê văn Cương, viện khoa học chiến lược Bộ Công An đồng ý là phải coi trọng vị trí chiến lược của Tây nguyên vì đây là nơi trọng yếu của cả nước, việc khai thác do đó cần phải nghiên cứu cẩn thận để tránh các sự cố về sau. Để xì bớt áp lực, bất mãn, Phó Thủ Tướng Hoàng Trung Hải tuyên bố trong buổi khai mạc sẽ không khai thác bauxite bằng " bất cứ giá nào" và xem xét lại hiệu quả kinh tế của dự án trong bối cảnh khủng hoảng hiện nay. Tức là chẳng có quyết định gì dứt khoát về dự án TC khai thác bauxite ở Tây Nguyên cảû. Tức là đúng theo ý của Thủ Tướng VC tuyên bố khai thác bauxite là chủ trương lớn của Đảng Nhà Nước.

Đến đây đã khá đủ để thấy CS chuyên tung hoả mù để lập lờ đánh lận con đen. CS Bắc Hàn, Chí phèo Hàn Cộng Kim Jong-il bắn hoả tiển tầm xa để ăn vạ các siêu cướng, đặc biệt là Mỹ hầu kiếm viện trợ và nhượng bộ cho y. CS Hà nội cho mở hai đợt hội thảo, mở cuộc thi, cho dân nói để thoả mãn tự ái dân tộc hầu hoá giải những chống đối trong lẫn ngoài đảng trước việc TC xâm lấn đảo, biển và đất liền. Nhưng CS Hà nội cứ làm, cứ bất động để cho TC lấy Hoàng sa và Trường sa làm quận huyện của TC, cứ để lâu cứt trâu hoá bùn hầu TC vào khai thác bauxite ở Tây Nguyên vì đó là chủ trương lớn của Đảng CS Hà nội.