Báo Du Lịch bị đình bản 3 tháng

PV Z28-SGN

Báo Du Lịch, tờ báo của Tổng Cục Du Lịch Việt Nam, vừa bị nhà cầm quyền Hà Nội ra lệnh đình bản 3 tháng với lý do “sai phạm nghiêm trọng” trong số xuân Kỷ Sửu vừa qua.

Vụ việc đã xảy ra từ hơn hai tháng qua, nay mới có quyết định trừng phạt, đẻ ra nhiều nghi vấn.

Theo một số nguồn tin từ trong nước, Lê Doãn Hợp, bộ trưởng Bộ Thông Tin-Truyền Thông CSVN, ký lệnh tạm đóng cửa báo Du Lịch vào ngày 14/4/2009. Nhưng một ngày trước đó, báo này có bài viết tố cáo nhà đầu tư khai thác bauxite (liên kết giữa tập đoàn than-khoáng sản quốc doanh CSVN với tập đoàn nhôm Trung Quốc Chalco) đã đẩy hàng ngàn gia đình nông dân Việt Nam Lâm Đồng vào vòng đói khổ khi cướp đất canh tác của họ đền bù với giá biểu cướp ngày. Nông dân bây giờ không biết làm sao để sống với số tiền nhỏ nhoi khi đất canh tác của họ bị san lấp để khai thác bauxite.

Theo các nguồn tin trong nước, báo Du Lịch bị phạt đình bản 3 tháng vì đưa các tin tức “phức tạp” và “nhậy cảm” về vấn đề tranh chấp các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa với Trung Quốc.

Trong số báo Xuân Kỷ Sửu của báo Du Lịch, có một số bài viết về đề tài trên của các người lâu nay “trong tầm ngắm” của công an CSVN. Đó là nhà văn Nguyên Ngọc, tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà thơ Bùi Minh Quốc.

Khi có tin đồn tờ báo bị rắc rối xì ra ở hải ngoại, hồi Tháng Hai vừa qua, phó tổng biên tập của báo này, Nguyễn Trung Dân, phủ nhận tin tờ báo có thể bị kỷ luật vì đã “xé rào”.

Đỗ Quí Doãn, từ khi lên làm bộ trưởng Bộ Truyền Thông đã mở cuộc họp và răn đe giới ký giả rằng nếu báo nào “đi lên lề phải” thì được “tự do”. Xưa nay, mọi người nếu muốn tìm sự thật thì phải tìm coi ở những blogs, hay báo “lề trái”.

Ngoài các bài của Bùi Minh Quốc, Nguyễn Quang A, Nguyên Ngọc, tờ Du Lịch Xuân Kỷ Sửu còn có một bài viết đáng chú ý khác có tựa đề “Tản Mạn Đảo Xa” của tác giả Trung Bảo, nghe nói là ở Sài Gòn. Bài báo ca ngợi tinh thần yêu nước của những người tham gia các cuộc biểu tình chống Trung quốc bá quyền hồi cuối năm 2007 sang đầu năm 2008 ở Sài Gòn và Hà Nội.

Các cuộc biểu tình nầy đã bị nhà cầm quyền CSVN giải tán và một số người bị bắt giữ, phạt vạ. Riêng nhà báo Điều Cày, một trong những người tích cực nhất, hiện đang bị bỏ tù.

“Dẫu rằng vì nhiều lý do, những lần xuống đường đó không được báo chí trong nước thông tin rộng rãi. Dẫu rằng những tấm lòng yêu nước trong sang, sự hiên ngang khí phách kia không được ca ngợi công khai... nhưng người ta sẽ phải nhớ rằng tấm lòng nhiệt tình với đất nước của thanh niên trí thức trẻ sẽ không bao giờ thay đổi,” tác giả Trung Bảo viết.

Được biết nhiều nhóm thanh niên sinh viên khác nhau đã phổ biến và kêu gọi tham dự các cuộc biểu tình chống Trung Quốc qua các blogs tức các trang báo cá nhân phát triển rất mạnh tại Việt Nam. Hệ thống báo đài của chế độ CSVN hoàn toàn giữ im lặng.

Một số người gồm cả nhà giáo Vũ Hùng, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa bị tình nghi treo biểu ngữ chống tham nhũng và cổ võ yêu nước chống Trung Quốc bá quyền ở Hà Nội, Hải Phòng bị bắt giam từ tháng 9-2008 đến nay, không biết bao giờ có án tù chính thức.

Tác giả Trung Bảo viết: “Nếu có 'kẻ xấu' nào đó 'kích động' người ta đi biểu tình vì yêu nước, ta nên tôn trọng những 'kẻ xấu' này”.

“Ngược lại, khi 'người tốt' tìm cách ngăn cản sự biểu lộ đầy phẫn uất một cách chính đáng của người dân vì chứng kiến đất mẹ bị xâm phạm, thì hẳn những kẻ vẫn mạo xưng 'người tốt' này cần phải được xem lại.”

Năm ngoái dư luận ngạc nhiên và phẫn nộ khi hai ký giả của các báo Thanh Niên và Tuổi Trẻ bị bắt giam và đưa ra tòa với cáo buộc “lợi dụng quyền hạn chức vụ” và đưa tin “sai sự thật” về vụ án tham nhũng tại Bộ Giao Thông Vận Tải. Tổng biên tập, phó tổng biên tập của các báo này cũng đã mất chức.

Các tổ chức cấp viện và các chính phủ Tây Phương đã nhiều lần khuyến cáo chế độ Hà Nội phải để báo chí độc lập mới có thể chống được tham nhũng. Nhưng nhiều lần, các kẻ cầm đầu đảng và nhà nước CSVN đều xác định không có tự do báo chí tại Việt Nam dù hiến pháp của chế độ lại công nhận.