Một ông Việt Nam bị tố cáo biển thủ $1 triệu để mua “một kho vũ khí”

Trích Báo Người Việt

PHOENIX, Arizona - Thông thường, khi biển thủ tiền bạc, người ta dùng để ăn chơi, cất vào ngân hàng, hoặc mua sắm đồ đạc, nhưng ông Dương Tấn Hoàng, một cư dân ở Phoenix, Arizona, lại dùng $1 triệu biển thủ được để mua “một kho vũ khí,” theo lời tố cáo của cơ quan điều tra.

Bản tin của đài truyền hình 3 TV, Arizona, cho biết cảnh sát đã khám xét hai căn nhà của ông Hoàng, ở cách nhau 80 dặm, một ở Glendale và một ở Seligman, trong hai ngày Thứ Năm và Thứ Sáu vừa qua.

Tổng cộng, cảnh sát thu được ít nhất là 30 khẩu súng trường, hàng ngàn viên đạn và một máy phát điện lớn.

“Vũ khí nằm la liệt khắp nơi, một số súng có nạp đạn và bất cứ ai sống trong hai căn nhà này đều có thể tiếp cận được,” cảnh sát viên James Holmes cho biết.

Cảnh sát cũng cho biết có quá nhiều thứ trong nhà đến nỗi họ phải mất hai ngày mới khám xong và có những khẩu súng quá lạ mà họ “chưa bao giờ thấy.”

Ngoài vũ khí, theo cơ quan điều tra, nghi can còn mua một số hàng hóa đắt tiền như xe hơi, xe gắn máy và nữ trang... Cảnh sát đã tịch thu ít nhất là bốn chiếc xe hơi.

Ông Dương Tấn Hoàng, 35 tuổi, chủ hai căn nhà này, bị tố cáo biển thủ ít nhất $1 triệu của công ty bán đồ gỗ Razmataz trong khi ông làm việc với chức vụ trưởng phòng kế toán.

Theo tố cáo, nghi can đã dùng chi phiếu của công ty để trả các món nợ tín dụng của mình trong nhiều năm.

Công ty thẻ tín dụng đã báo với công ty Razmataz và công ty này báo cảnh sát.

Ông Hoàng và vợ của ông, bà Bích Đoàn, cũng bị buộc tội “bạo hành với trẻ em” khi để đứa con hai tuổi của họ sống trong hai căn nhà đầy vũ khí.

Các nhân viên điều tra vẫn chưa biết tại sao nghi can lại tích trữ nhiều súng đạn như vậy.

Họ không tin là nghi can buôn bán vũ khí mà có thể là đề phòng trong trường hợp phải đối phó với một tình trạng khủng hoảng nào đó để sống còn. (Đ.D.)