Xã hội đen có sáng kiến hay!

Cướp liên tục giả danh cảnh sát

Gia-Định/NV

Nạn nhân ngộ nhận vì cảnh sát, an ninh cũng tùy tiện y như cướp


Sài Gòn (NV) - Chỉ từ đầu Tháng Ba đến nay, tại Sài Gòn có ít nhất sáu vụ giả danh cảnh sát để cướp tài sản. Thông Tấn Xã Việt Nam cho biết, những vụ giả danh cảnh sát để cướp tài sản đang khiến dân chúng Sài Gòn hết sức hoang mang.

Vụ cướp mới nhất, vừa xảy ra vào lúc rạng sáng ngày 15 Tháng Ba. Một thiếu nữ tên Dương Kiều Oanh, 18 tuổi, đi xe hai bánh gắn máy trên đường Lạc Long Quân, đoạn thuộc quận 11 đã bị hai thanh niên tự xưng là cảnh sát hình sự chặn lại, yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân và thẻ đăng bộ xe. Do cô Oanh không mang theo giấy tờ, hai thanh niên này đòi đưa cô Oanh và xe về trụ sở công an. Một trong hai thanh niên đã lái xe của cô Oanh, bắt cô ra sau ngồi. Khi xe chạy được một đoạn, thanh niên lái xe của cô Oanh đã thúc cùi chỏ, hất cô xuống đường rồi tẩu thoát...

Trước nữa, vào lúc rạng sáng ngày 9 Tháng Ba, hai thanh niên đi xe hai bánh gắn máy cũng đã bị hai gã thanh niên chặn lại trên đường Lạc Long Quân, thuộc quận 11. Hai gã thanh niên tự xưng là cảnh sát hình sự đang theo dõi tội phạm. Sau đó cả hai đã dùng súng uy hiếp hai thanh niên rồi cướp xe...

Một trong sáu vụ giả danh cảnh sát để cướp tài sản khiến dư luận xôn xao nhiều nhất xảy ra vào ngày 7 Tháng Ba. Hôm đó, Huỳnh Hữu Nhân, 47 tuổi, giả danh một đại úy công an, yêu cầu chủ tiệm vàng Tân Kim Hiếu (quận 7), mang 400 lượng vàng đến giao cho y tại một ngôi nhà ở phường Bình Thuận, quận 7. Khi bốn nhân viên của tiệm vàng Tân Kim Hiếu mang vàng vào nhà để chờ nhận tiền, Nhân đã rút một khẩu K54 ra uy hiếp họ. Sau đó, Nhân bắn thủng bụng một nhân viên dám kháng cự và tiếp tục bắn các nhân viên còn lại thì súng bị kẹt đạn, nên y dùng AK. Ba nhân viên của tiệm vàng Tân Kim Hiếu đã lao vào giật súng AK, khiến nòng súng bị lệch mục tiêu. Chỉ có một nhân viên bị bắn vào tay. Khi tước được khẩu AK của Nhân, một nhân viên đã dùng lưỡi lê AK đâm vào bụng y, khiến tên cướp quị xuống...

Trong tin đã loan về việc cướp liên tục giả danh cảnh sát hoành hành tại Sài Gòn, Thông Tấn Xã Việt Nam kể thêm, công an quận 11 vừa bắt giữ bốn tên trong một băng chuyên giả danh cảnh sát hình sự để cướp xe gắn máy và tài sản của nhiều người. Rạng sáng ngày 1 Tháng Ba, bốn tên cướp này đã chặn hai thanh niên đang đi trên đường Tân Xuân, quận Tân Bình rồi xưng là cảnh sát hình sự, đòi kiểm tra giấy tờ tùy thân và thẻ đăng bộ xe, sau đó dùng súng uy hiếp, dùng dùi cui đánh đập hai nạn nhân tàn nhẫn và lấy xe của họ. Sau đó vài tiếng, cả bốn tiếp tục chặn một thanh niên khác đang đi trên đường Tống Văn Trân, quận 11 và lặp lại các thủ đoạn tương tự...

Thông Tấn Xã Việt Nam nhận định, các băng cướp giả danh cảnh sát thường hoạt động về đêm, trên những con đường vắng và nhắm vào những người đi xe hai bánh gắn máy là phụ nữ, thiếu niên, thanh niên. Do vậy, theo Thông Tấn Xã Việt Nam, dân chúng cần “cảnh giác” hơn khi đi lại lúc đường vắng người.

Không thấy Thông Tấn Xã Việt Nam phân tích tại sao các băng cướp có thể gạt nạn nhân một cách dễ dàng khi giả danh cảnh sát.

Trên thực tế, vì cả cảnh sát hình sự lẫn an ninh CSVN đều được phép mặc thường phục và có quyền chặn bất kỳ ai để kiểm tra các loại giấy tờ, áp giải người cũng như các phương tiện giao thông của họ về trụ sở nào đó của công an, đồng thời cả cảnh sát hình sự lẫn an ninh CSVN không bao giờ xuất trình những giấy tờ chứng minh tư cách “công an nhân dân”, cũng như các lệnh có liên quan đến việc tạm giữ người, tạm giữ phương tiện, nên dân chúng không có cơ sở phân biệt đâu là thật, đâu làn giả. Chưa kể, nếu gặp cảnh sát, an ninh “thật”, việc kháng cự, không xuất trình giấy tờ, không cho khám xét, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì “chống người thi hành công vụ”. (G.Đ.)

Góp ý của Siêu Phong


Tôi đề nghị các ông công an cảnh sát và xã hội đen nên tha dân lành trong nước đi. Nếu muốn kiếm chút cháo thì nên tấn công nhóm Việt Kiều yêu nước là ngon lành nhất: họ toàn là dân "kỹ sư" với " đại gia chủ tiệm" không à! Họ lại vừa có nhiều tiền, vừa không có giờ ra cò bóp thưa gửi gì cả, và nếu các ông có bị bắt đưa ra toà, thì VK đã phải về lại hải ngoại "đi cầy" rồi, không thể ở lại làm chứng được, kể như huề, như vậy là ăn chắc.

Chứ mấy ông công anh/cảnh sát giả dạng xã hội đen hay Xã hội đen giả dạng Công An.Cảnh Sát thì chỉ có trời mà biết và mấy quan nhà nước ta mới phân biệt được chứ người dân lành thì kể như "bù", chịu trận để cho các "quan giả quan thật" bắt nạt. Nhiều khi xã hội đen lại có các "quan thật" bảo kê bao che rồi, người dân đụng vào lại có "chiện" ngay thì làm sao đây. Ông Mạnh, ông Triết, ông Dũng bây giờ làm răng để cho dân nhờ chứ? Thay đổi quân phục của CACS từng ngày thì tốn kém quá. Hay là mấy ông lớn cấm CACS ra đường hoạng hoẹ bắt tay đòi tiền dân chúng thế là hết lôi thôi. Tên nào hoạnh hoẹ dân lành thì đúng là Xã hội đen giả dạng.

Còn vụ hải quan xin tí "huyết" còm của VK tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất thì nên áp dụng đồng đều, đòi cả tiền của du khách ngoại quốc nhưng dưới hình thức khác như thuế phụ trội chỉnh trang phi trường chẳng hạn thì khách ngoại quốc OK ngay. Rồi các ông cứ việc bỏ túi chia cho nhau là xong ngay, ai mà biết đâu đến vụ chỉnh và trang nữa mà e ngại.

Với tình trạng kinh tế suy trầm trên toàn thế giới, thì VK hải ngoại cũng bị ảnh hưởng nhiều. Có lẽ trong tuơng lai không dám về thăm "chùm khế ngọt" hoài hoài nữa, vì ở ngoài nước chưa chắc đã có đủ mà ăn vì chỗ nào cũng thất nghiệp, các công ty sa thải công nhân liên tục mấy tháng nay. .

Hay là các quan CACS nhà ta vì thế mà phải giả dạng Xã hội đen để làm "gà què ăn quẩn cối xay" vậy.