Quyền tự do bày tỏ quan điểm hay tấn công một vị nguyên thủ?
Trà Mi, phóng viên đài RFA
Thủ phạm ném giày vào cựu tổng thống Hoa Kỳ George W.Bush vừa bị toà án Iraq tuyên án 3 năm tù hôm thứ năm 12/3/2009.
Trà Mi có thêm chi tiết liên quan đến vụ việc:
Bị kết tội “tấn công một nguyên thủ nước ngoài”
Một toà án ở thủ đô Baghdad hôm thứ năm tuyên phạt phóng viên Muntazer al-Zaidi của đài truyền hình Iraq 3 năm tù giam về tội “tấn công một nguyên thủ nước ngoài”. Anh Zaidi đã có thể nhận mức án nặng hơn, tới 15 năm tù, nhưng vì toà xét lý lịch trong sạch và tuổi đời còn trẻ nên giảm án. Tuy vậy, bản án 3 năm cũng đã khiến nhiều người phê phán là mang động cơ chính trị.
Tại toà hình sự trung ương Baghdad, bị can Zaidi, năm nay 30 tuổi, khẳng định anh ta vô tội vì phản ứng của anh là tự nhiên mà bất kỳ người dân Iraq nào cũng muốn làm như vậy. Ngay trong lúc bản án được toà đọc lên, anh Zaidi đã hô to “Iraq muôn năm”. Còn các thân nhân của anh, có người bị ngất xỉu. Có người không kèm chế được sự nóng giận đã gào thét khẩu hiệu: “Đã đảo Bush” và “Iraq muôn năm”.
Trong khi chính phủ của Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki cáo buộc hành động của Zaidi là một việc làm man rợ thì phía luật sư của anh cho rằng bản án vừa tuyên quá nặng nề và không phù hợp với luật. Luật sư của Zaidi khẳng định đây là một hành động sỉ nhục chứ không mang tính tấn công. Theo văn hoá Iraq, hai hình ảnh biểu thị sự sỉ nhục là chó và giày. Hồi tháng tư năm 2003, sau khi tượng Sadam Hussein bị kéo sập ở Baghdad, dân chúng đã lấy dây giày đánh vào mặt tựơng để thể hiện sự khinh bỉ của họ.
Trước khi phiên toà diễn ra, gia đình bị can tố cáo rằng anh Zaidi đã bị tra tấn, đánh đập trong suốt thời gian hơn hai tháng bị giam giữ, thẩm vấn. Thế nhưng những cáo buộc này đều bị chính quyền phủ nhận.