Cướp 400 lượng vàng, kẻ cướp lẫn nạn nhân cùng trọng thương

Báo Người Việt

Sài Gòn (NV) - Một vụ dàn cảnh, cướp 400 lượng vàng của một tiệm vàng ở Sài Gòn, vào chiều 7 Tháng Ba đã làm ba người bị trọng thương.

Báo điện tử VietNamNet tường thuật: “Vào khoảng 3 giờ 40 phút chiều ngày 7 Tháng Ba, một vụ dàn cảnh cướp 400 lượng vàng, đã xảy ra tại phường Bình Thuận, quận 7. Theo tin ban đầu, nhiều người dân tại đường 53, phường Bình Thuận, quận 7, TP. HCM đã nghe hàng loạt tiếng súng phát ra từ căn nhà số 49, đường 53, phường Bình Thuận, kèm theo đó là tiếng la cướp, tiếng ẩu đả, kêu cứu...”

Báo điện tử VietNamNet cho biết, một trong những kẻ có thể là cầm đầu nhóm cướp này mặc đồ công an, đeo lon đại úy. Nhóm cướp trang bị cả tiểu liên AK, súng ngắn K54, lựu đạn.

Vụ cướp xảy ra vào lúc Sài Gòn vừa dứt cơn mưa trái mùa, xe cộ trong nhiều khu vực đang nghẽn giữa biển nước.

Vụ cướp vàng kể trên không xảy ra tại tiệm vàng. Báo điện tử VietNamNet kể: “Trưa ngày 7 Tháng Ba, tiệm vàng Tân Kim Hiếu (nằm trên đường Tân Mỹ, phường Tân Phú, quận 7, do ông Trần Trung Hiếu, sinh năm 1973, làm chủ), nhận được một cuộc điện thoại hỏi mua 400 lượng vàng vì người mua mới bán được một căn nhà với giá khoảng 9 tỷ đồng. Người mua yêu cầu tiệm vàng cho người mang vàng đến địa chỉ số 49 đường số 53, phường Bình Thuận, quận 7 và nhận tiền tại đó. Khi sáu nhân viên tiệm vàng mang theo 400 lượng vàng đến địa chỉ đã kể thì người mua yêu cầu nhân viên tiệm vàng chờ vài phút. Ngay sau đó, người mua, mặc cảnh phục, đeo lon đại úy, đi trên xe loại 7 chỗ đến và mở cửa, yêu cầu nhân viên tiệm vàng mang vàng vào nhà. Bốn trong số sáu nhân viên đã vào nhà. Viên đại úy khóa cửa, dẫn họ lên lầu 1, rồi rút súng bắn một nhân viên tên Cường, khiến người này bị thương nặng. Ba nhân viên còn lại của tiệm vàng Tân Kim Hiếu đã lao vào giật súng. Đồng thời nổ súng bắn trả khi viên đại úy bị thương và họ đã phá cửa thoát thân. Trong khi đó, hai nhân viên còn lại của tiệm vàng đã khống chế tài xế chở viên đại úy đến”.

Khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, kẻ cướp vàng được xác định là là Lê Thanh Hà, 49 tuổi, ngụ ở Phú Yên.

Tuy nhiên tin tức trên những tờ báo khác tại Việt Nam lại có một số khác biệt về chi tiết. Thông tấn xã CSVN dẫn lời một số nhân chứng ở gần hiện trường cho biết: “Có một chiếc ô tô 7 chỗ màu vàng, chạy đến đậu trước cổng nhà số 49. Sáu người bước xuống xe rồi bốn người bước vào nhà. Vài phút sau, trong nhà có nhiều tiếng súng nổ kèm theo tiếng kêu cướp. Khi im tiếng súng, một người mặc sắc phục công an, từ trong nhà bước ra rồi nằm gục dưới vũng máu”. Báo điện tử VNExpress thì kể: “Sau một loạt tiếng súng, ba người đàn ông gục tại hiện trường, trong đó có một thanh niên mặc sắc phục công an. Sau khi nghe tri hô 'cướp, cướp', một thanh niên tạng mặc áo jeans màu xanh, trên tay cầm một khẩu súng ngắn lao từ nhà ra đường, rồi gục bên vệ đường. Một người đàn ông trung niên, tay bị chảy máu, cầm một khẩu AK chạy ra đường kêu cứu. Kế đó, người đàn ông thứ ba, mặc sắc phục công an với quân hàm đại úy bước ra, máu từ bụng tuôn xối xả”.

Một nguồn khác kể, “người đàn ông mặc sắc phục công an rút khẩu AK từ trong túi đựng vợt tennis ra, nhắm thẳng vào hai người đàn ông khác siết cò. Một người gục xuống, người còn lại lao đến khống chế người mặc sắc phục công an, tước được khẩu súng. Trong lúc giằng co, súng bị cướp cò, viên đạn trúng vào bụng người mặc đồ công an, làm người này gục xuống và người giựt súng cũng bị thương”.

Căn nhà xảy ra vụ cướp vàng được Lê Thanh Hà thuê tối 6 Tháng Ba. Báo điện tử VNExpress cho biết: “Bà chủ nhà số 49, đường 53, phường Bình Thuận, quận 7, kể, tối 6 Tháng Ba, Hà mặc đồ công an đến hỏi thuê căn nhà trên với giá 6 triệu đồng. Hà đặt cọc 3.5 triệu đồng, 100 USD và yêu cầu bà làm hợp đồng, giao nhà ngay, số tiền còn lại, ngày hôm sau sẽ thanh toán hết”.

Trong năm 2008, tại Sài Gòn đã xảy ra nhiều vụ cướp tiệm vàng bằng súng cũng như nhiều vụ cướp mà kẻ cướp giả danh công an CSVN. Mới đây, tờ SGGP cũng vừa đưa tin về một vụ cướp mà kẻ cướp giả danh công an khác: “Ngày 6 Tháng Ba, đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an TP. HCM đã phối hợp với công an quận 11 bắt gọn bốn đối tượng nằm trong một băng tự xưng là cảnh sát hình sự để đi cướp”.