Cướp Việt bị bắn hạ ở Malaysia

BBC/UK

Theo báo Malaysia, cảnh sát thành phố George Town đã bắn hạ năm tên cướp, được cho là người Việt, sau vụ rượt đuổi tốc độ cao trên xa lộ liên tỉnh.

Báo New Straits Times trích lời chỉ huy cảnh sát bang Penang, Datuk Ayub Yaakob, người nói rằng cảnh sát buộc phải bắn trả tự vệ khi bị các tên cướp nhắm bắn.

Cảnh sát cho hay năm người này, thuộc băng cướp tám người, đã tới một khách sạn rẻ tiền nơi công nhân Việt Nam cư ngụ để cướp đồng hương.

Hiện cảnh sát đang săn lùng ba tên còn lại.

Nhóm công nhân Việt, gồm 11 người, cư ngụ tại khách sạn vùng Taman Perahu, thuộc Kulim.

Rạng sáng thứ Bảy, khoảng hai rưỡi sáng, băng cướp, cầm theo mã tấu, đã tới khách sạn lột tiền và tư trang của công nhân người Việt.

Sau đó chúng chia thành hai nhóm và tẩu thoát.

Cảnh sát nhận được tin dữ vào lúc 3 giờ 10 phút sáng.

Họ liền loan báo cho tất cả các chốt gác. Sau đó trên xa lộ BKE vùng Penanti, xe đi tuần của cảnh sát đã phát hiện năm người đàn ông khả nghi trên chiếc xe hơi Perodua màu bạc.

Báo The Star viết rằng chiếc xe có dừng lại nhưng sau đó phóng vội đi trước khi cảnh sát lại gần để khám xét.

Ba xe của cảnh sát tham gia cuộc rượt đuổi. Khi một chiếc xe của họ đuổi kịp xe của nhóm cướp, từ trong xe một tên cướp đã nhắm bắn vào xe cảnh sát, theo tường thuật của tờ báo tiếng Anh ra tại Malaysia.

Theo báo The Star, tên của năm kẻ cướp đã được cảnh sát công bố.

Họ là (viết không có dấu) Cao Ho Tuyen, Thai Ngoc Mung, Nguyen Manh Hai, Tran Manh Hung và Dinh Prong Duy.

Những người này tuổi từ 23 cho tới 30.

Khi khám xe, cảnh sát tìm thấy một khẩu súng lục, 11 chiếc mã tấu, kìm cộng lực, xà beng và mặt nạ.