Ðẹp mặt đảng ta
Khám phá một vụ buôn lậu ngà voi lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam
PV Z30-HAIPHONG
Tổng cộng 114 thùng carton chứa ngà voi; chủ hàng không có mặt tại công ty!
HẢI PHÒNG 6-3 (TH).- Một số lượng ngà voi rất lớn được mô tả là số hàng lậu loại này nhiều nhất từ trước tới nay vừa bị khám phá ở thành phố Hải Phòng. “Chiều ngày 6/3/2009, Cục Hải Quan Hải Phòng tiến hành kiểm tra container có số hiệu EWU 1721884, phát hiện một số lượng lớn ngà voi được đóng trong 114 thùng carton.”
Bản tin báo Thanh Niên cho hay như vậy và nói rằng “Theo ông Đặng Tất Thể, chuyên gia động vật học của Viện Sinh Thái và Tài Nguyên Sinh Vật, qua giám định sơ bộ cho thấy số ngà voi này thuộc chủng voi châu Phi, có nhiều độ tuổi khác nhau.”
Vụ khám phá này xảy ra khi dư luận vẫn còn chưa quên chuyện bà Vũ Mộc Anh, viên chức cao cấp của sứ quán CSVN tại Nam Phi đã bị triệu hồi về nước, cuối năm ngoái, vì bị bắt quả tang với hình ảnh video đang mua một số sừng tê giác.
Mua bán sừng tê giác, ngà voi là những thứ bị cấm tại hầu hết các quốc gia gồm cả Việt Nam để bảo vệ các loại thú gần tuyệt chủng trên thế giới.
Theo bản tin báo Thanh Niên “Thông tin ông Thể đưa ra khá trùng khớp với hành trình “xâm nhập” lãnh thổ của chiếc container ngà voi, mà theo một nguồn tin riêng của Thanh Niên, đã được Cục Hải Quan Hải Phòng giám sát chặt chẽ từ khi còn ở nước ngoài. Cụ thể, theo nguồn tin trên, lô hàng được bốc lên từ một cảng vùng Daresalam (Tanzania) từ cuối tháng 1.2009, sau đó trung chuyển qua một cảng biển của Malaysia trước khi được đưa vào Việt Nam. Ngày 28.2, container này theo tàu HUBEZO (mang cờ Malaysia) cập cảng Đình Vũ (Q.Hải An, TP Hải Phòng). Lực lượng hải quan đã tiến hành mật phục nhiều ngày, nhưng không thấy đơn vị thụ hưởng trên vận đơn là công ty TNHH Phúc Thiên Ngân do ông Vũ Ngọc Tuấn làm giám đốc (trụ sở tại xã Tân Tiến, huyện An Dương, TP Hải Phòng) đến làm thủ tục cho lô hàng. Xác minh trụ sở của công ty Phúc Thiên Ngân thì chỉ có một cụ bà ngoài 70 tuổi trông nhà. Vì vậy, quyết định kiểm tra toàn diện lô hàng được đưa ra.”
Tờ Thanh Niên kể tiếp cho biết “Khi mở container kiểm tra, các cán bộ hải quan khá bất ngờ trước thủ đoạn tinh vi của các đối tượng buôn lậu. Để ngụy trang cho số hàng nhập lậu này, các đối tượng buôn lậu khai báo trên vận đơn vận chuyển là nhựa phế liệu dùng để tái chế; và thực tế các thùng carton chứa ngà voi được để phía trong, còn phía ngoài xếp đầy các bao nhựa tái chế. Có tổng cộng 114 thùng carton chứa ngà voi. Trong đó, những ngà voi lớn được bọn buôn lậu cưa ra làm nhiều khúc, đánh số từng cặp để dễ nhận diện, ráp lại. Ngà voi nhỏ được để nguyên. Mỗi thùng carton đựng được khoảng 3-4 cặp ngà voi lớn, đối với ngà voi nhỏ thì nhiều hơn rất nhiều. Do số lượng ngà voi quá lớn, nên đến hết ngày 6/3/09 công tác kiểm đếm vẫn chưa hoàn thành.”
Tờ báo nói rằng “đây là vụ buôn lậu ngà voi lớn nhất từ trước tới nay” và hải quan đang truy tìm chủ nhân của lô hàng ngà voi nói trên.
Trong một số hình ảnh phổ biến quanh dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Sửu vừa qua, nhà nguyên tổng bí thư CSVN Lê Khả phiêu cũng có một cặp ngà voi trưng bày trong phòng khách. Trưng bày ngà voi trong nhà được coi như sự hãnh diện về giầu có và sang trọng.
Ngoài ngà voi, sừng tê giác cũng là những loại “hàng độc” có giá trị rất cao ở Việt Nam. Một bản tin của báo Guardian, Anh quốc, khi đưa tin về vụ bà Vũ Mộc Anh bị bắt, nói rằng “các băng nhóm buôn lậu người Việt Nam đang tìm cách độc chiếm thị trường buôn bán sừng tê giác ở Nam Phi mấy năm gần đây”.
Nay với lô hàng 114 thùng ngà voi khám phá ở Hải Phòng, tình trạng này cho thấy các loại “hàng độc” vẫn tiêu thụ mạnh mẽ mới dẫn đến chuyện nhập cảng lậu về đây.
Tổ chức bảo vệ động vật hoang dã quốc tế “Traffic” từng tố cáo là nhà cầm quyền CSVN đem bán đấu giá các lô hàng lậu (xương, ngà, sừng của các loại thú vật quí hiếm bị cấm săn bắt, vận chuyển, buôn bán).
52 quan chức Hải Phòng cướp đất, bao che, chia nhau ăn
Bản tin sau đây được gửi từ qúôc nội.
Xin 1.8 triệu dân Hải Phòng kiểm chứng số liệu tôi kể ra đây : Vụ án ngày 24 /2 -2 tháng 3. Số quan chức của Thành Phố Hải Phòng ra trước vành móng ngựa ăn cắp 133 .333 m2 đất chia cho 960 hộ. Thực chất là ăn cắp 560 hộ, còn lại là 370 hộ là chia cho người khác.
Cụ thể: Ông Sự chủ tịch thành phố 5 thửa, phó công an bí thư thành ủy Uỷ viên trung ương đảng 2 thửa. Ông Tô Huy Đua uỷ viên bộ chính trị 2 thửa. Ông Thực phó bí thư thành ủy đã về hưu 2 thửa. Ông Trần Huy Nàng đã về hưu 4 thửa. Ông Trần Ba Chiêu Giám đốc công an Thành Phố phó chủ tịch 4 thửa. Ông Hiệp phó Giám đốc công an Thành Phố 2 thửa. Ông Doan Giám đốc công an Thành Phố đã về hưu 2 thửa. Bà Bùi Thí Sinh phó Chủ tịch Thành Phố đã về hưu 3 thửa. Ông Nguyễn Binh Then trưởng ban kiểm tra của đang thành ủy 2 thửa; Ông Nguyễn Thương phó Giám đốc công an Thành Phố 2 thửa. Ông Hoàng Văn Đề phó chủ tịch Thành Phố 3 thửa. Ông Phàm Hồng Sơn chủ tịch Mặt Trận Thành Phố 2 thửa. Ông Đàm văn Dân Thành tra Thành Phố 2 thửa.
52 ông đứng đầu trong thành phố chiếm của nhà nước 560 thửa đất, diện tích từ 100 đến 300m2 mỗi thửa đất. Trị giá lên tới 4. 5. 6 tỉ đồng VN một thửa.
Nếu lần này xử ông Vũ Chí Thanh tù án treo thì vụ án này đến đây là dập tắt. Nếu như xử phúc thẩm mà ông Vũ Chí Thanh phó chủ tịch ngồi tù, thì vợ con ông Vũ Chí Thanh sẽ cung cấp công khai danh sách của 52 các quan của Thành Phố được chia đất.
Riêng ông Chu Minh Tuấn xử vụ Đồ Sơn sơ thẩm không phải ra tòa do ông được ai đó che chở. Khi xử phúc thẩm thì ông Chu Minh Tuấn lãnh án 7 năm tù. Và lần nầy phải xử nữa thì dự kiến sẽ bị 5 năm tù cộng lại là 12 năm tù.
Tất cả trên đây tôi tha thiết yêu cầu 1.8 triệu dân Hải Phòng kiểm chứng số liệu này và phải trình lên Viện Kiểm Sát và tòa án tối cao giám định việc làm của ông Thanh, phó chủ tịch thành phố.
Hiện nay ông Thuận đỡ đầu cho 4 ông, một ông Giám đốc sở xây dựng là Nguyễn Văn Bảo Bình là thành viên thẩm định 960 thửa đất nói trên. Nhưng ông Bình không phải là bị can mà hóa ra là nhân chứng mà thôi, và 3 vị kia cũng được sự che chờ của ông Thuận trong phiên xử tòa sơ thẩm!
Người trong nước.