Quyền Lợi - Kinh Tế - Nhân Quyền

Thanh Vân

Ngay vụ bà ngoại trưởng Hillary Clinton muốn dẹp vụ vi phạm nhân quyền trầm trọng của Trung Cộng để kết thân thêm với mấy chú Ba, thì cũng đủ hiểu rằng thời thế đã thay đổi. Những lời vàng thước ngọc ghi trên bản Tuyên Ngôn Dân Quyền (Bill of Rights) và Hiến Pháp Hoa Kỳ năm 1776 đã bị xếp xó, đặc biệt là từ năm 1992 đến nay. Đời TT Bill Clinton mở cửa buôn bán hội nhập toàn cầu và bang giao với CSVG cũng như cho TC tối huệ quốc là thời kỳ Hoa Kỳ bắt đầu tìm kiếm nhân công lao động rẻ từ các quốc gia chậm tiến, để rồi chuyển công việc của người dân Mỹ ra ngoại quốc ( outsourcing ). Vì muốn làm vừa lòng các đại tư bản Hoa Kỳ, các công ty quốc tế, nên các chính phủ Bill Clinton đến George W Bush đều chú trọng nhiều đến quyền lợi kinh tế của các đại tài phiệt mà quên đi số phận của người dân Hoa Kỳ, càng ngày càng mất việc.

A.- Cái vụ chuyển công việc ra nước ngoài đưa đến nhiều hệ quả đau thương suy trầm như ngày nay:

1.- Điển hình nhất là vụ người dân lao động Mỹ mất việc, rồi phải học lại từ đầu chuyển nghề để mưu sinh.

2.- Giới sinh viên tại các trường Đại Học chuyển ngành không theo học những ngành mà công việc bị đưa ra ngoại quốc.

3.- Vụ kiếm nhân công rẻ ngày nay cũng chỉ là một hình thức "nô lệ" trá hình nhưng khác ngày xưa ở chỗ chuyển việc ra ngoại quốc chọn lọc công nhân làm việc với giá rẻ mạt thay vì đi kiếm nô lệ từ nơi khác đem về làm việc taị Hoa Kỳ. Công ty sử dụng người lao động trong nước phải trả tiền bảo hiểm, tiền nghỉ bệnh, nghỉ phép, thuế an sinh xã hội, tiền thất nghiệp, trong khi dân lao động tại những quốc gia khác không được hưởng gì cả ngoài lương $1.00 hay ít hơn cho mỗi giờ làm việc là cao lắm rồi.

4.- Các kỹ thuật chế tạo máy móc dụng cụ và gia dụng đều được chuyển giao cho nước ngoài biết hết. Đặc biệt là Trung Cộng. (Quý vị nào đi mua sắm mấy năm gần đây đều thấy nhãn hiệu "made in China".) Không thể áp dụng luật pháp chủ quyền quốc tế mà bắt TC giữ bí mật đừng ăn cắp được. Ngay những sách báo, phim ảnh, nhu liệu có bảo chứng đàng hoàng còn bị ăn cắp, sao chép tại TC và VN hàng ngày làm các công ty nước Mỹ mất cả tỷ tỷ đôla thì những vụ chuyển giao kỹ thuật công khai kia làm sao mà cấm ăn cắp được. Chỉ còn thiếu cách làm bom nguyên tử chưa chuyển cho Trung Cộng thôi.

5.- Từ vụ dân chúng Mỹ mất việc thất nghiệp, đưa đến vụ mất nhà, mất xe làm kinh tế suy thoái bết bát nhất lịch sử chưa từng thấy.

Chỉ vì quyền lợi kinh tế mà cả 2 đời Tổng Thống Hoa Kỳ 16 năm đã quên đi nhiệm vụ nhân quyền mà đi giúp các đại tư bản xanh-đỏ kiếm tiền. Vấn đề nhân quyền chỉ đặt ra trong các vụ mặc cả giao kèo "cò kè bớt một thêm hai" . Đời cựu TT W Bush còn dụ khị bằng câu nói "để .. đó" ( Chúng tôi sẽ sát cánh đứng đằng sau và hỗ trợ các dân tộc bị áp bức... ) sau kỳ nhậm chức kỳ hai. Riêng với CĐNV hải ngoại thì làm một màn đẹp mắt là mời 4 đại diện vào phòng bầu dục hỏi thăm này nọ, còn cho người gọi điện thoại cho một nhà dân chủ tại VN... thế rồi, vẫn đón tiếp tên Dũng tên Triết mà chẳng thèm nói một câu nào đến nhân quyền, đến tự do tôn giáo. Mặt khác lại sai các đặc sứ, đại sứ lưu động sang VN giả vờ điều tra rồi sau cùng phê điểm "very good" cho cái nhân quyền và tự do tôn giáo. Có thể còn vẽ đàng chỉ lối cho lũ VGCS biết cách mồi chài các tôn giáo để Hoa Kỳ lấy đó mà cho điểm nữa như vụ CSVN cho phép TGP Hànội truyền chức tập thể 56 linh mục, rồi sai khiến một vài ông tu sĩ quốc doanh hô hào là "tự do tôn giáo" rồi sau này Bộ Ngoại Giao Mỹ lấy cái đó làm cớ là "VN có tự do tôn giáo rồi" để cắt cái đuôi CPC cho CSVG.

Một việc mà người viết vẫn hoài nghi là với mánh lới quỷ quyệt, và hối lộ tặng quà bí mật tinh vi của VC, thì 2 bà đại sứ Peterson và Marine - đều là người Việt-Nam - có thoát nổi cái bẫy gài đó không. Một khi tay đã nhúng chàm và bị VC chụp hình hay thu vidéo rồi thì mấy ông chồng kể như bị cấy sinh tử phù và bắt buộc phải làm công không đầy tớ cho VC mà thôi. Chả thế mà cả hai ông đều quai miệng ra khen VC rối rít còn xúi dại VK về VN đầu tư giúp nước. Mấy ông VK "tối dạ" nghe Mỹ khoe tưởng thật đem vốn liếng về VN làm ăn, kiếm đất xây nhà. Ai ngờ đảng nói dzậỵ mà không phải dzậy, vì chỉ có vài năm thì nhà nước dở quẻ kiếm cớ nọ lý do kia để tịch thu tài sản VK yêu nước. Ai không tin cứ tìm mấy ông bà họ "sĩ" (bác - ca - tiến - dược) mà hỏi xem cho biết rõ sự tình. Mấy ông bà VK này cay cú lắm như gái ngồi phải cọc, nhưng sợ nói ra bị người ta chửi là "dại" nên cứ im thin thít, chả nhẽ lại đi tìm 2 ông đại sứ đã về hưu mà kiện hay sao?

B.- Chiến tranh Iraq: Kể ra thì cũng tội cho mấy ông Tổng Thống Mỹ. Lỡ nhận tiền ủng hộ khi ra ứng cử của mấy ông tài phiệt rồi lại còn bao người quen biết khi xưa nữa. Nói đi nói lại cũng vì đồng tiền. Ông Bush thì bị xúi uýnh Saddam lấy túi dầu của Iraq tha hồ mà vớ bở, ai ngờ lún sâu vào rồi rút ra hổng được, lại còn chút xíu bị giầy liệng trúng mặt nữa. Chiến tranh Iraq làm hao tổn công quỹ Hoa Kỳ quá cỡ.

C.- Xăng dầu tăng giá quá mức: Vụ chiến tranh Iraq đang bối rối thì 5 ông chủ xăng dầu ùn ùn tăng giá vô tội vạ, từ 84 cents 1 gallon bò lên gần 5 đôla. Mọi vật giá đều theo giá xăng mà leo thang hoả tốc làm người dân nghèo chới với lại càng khổ sở thêm. bao nhiêu vụ điều trần tại Quốc Hội chỉ là màn dieễu dở làm người dân càng ngao ngán. Bây giờ đời ông Obama, các hãng xăng sợ ông nổi giận nên xuống giá, nhưng vật giá đã lên cao ngồi trên bệ rồi làm sao mà xuống được, kinh tế khổ sở suy trầm là vì vậy. Hồi xưa đi máy bay gửi hành lý miễn phí bây giờ cứ mỗi gói, mỗi sách, mỗi vali gửi theo là phải trả thêm $25.00 tiền phụ trội xăng nhớt. Nay xăng xuống giá, những các hãng hàng không vẫn thu tiền phụ trội như thường.

D.- Vụ suy xụp ngành địa ốc: Cái xẩy nẩy cái ung. Vụ nhà đất bị kéo xuống đất đen là vì 2 nguyên do: một là vì người ta mất việc quá nhiều do Hoa kỳ chuyển công việc ra nước ngoài; hai là cách đây 2 năm các công ty dịch vụ môi giới vay tiền mua nhà ( mortgage broker ) giả tạo hồ sơ tài chánh để cho những người đáng lẽ không đủ điều kiện mua nhà cũng đủ điều kiện bằng cách chấp nhận lời khai lương bổng của họ mà không cần có giấy tờ chứng minh gì cả. Người viết đã từng đọc được quảng cáo trên các báo việt ngữ như sau:

"No income: OK. Bad credit :OK, chúng tôi sẽ tìm cho quý vị nơi vay tiền thoải mái để mua nhà".


Chả hiểu với phù phép gì mà các nhà băng chấp nhận kiểu "NO DOCUMENT" như vậy. Nếu thân chủ không đủ tiền đặt cọc (20%) thì họ tìm cách cho vay theo kiểu "80-10-10" hay "80-15-5" , nghĩa là đặt cọc 10%/hay 5%, nợ nhì 10% hay 15% và nợ chính là 80%. Người nào cũng có thể mua nhà thoải mái, với lãi xuất thả nổi tăng dần (ARM) nghĩa là 2,3 năm đầu lãi xuất rất thấp khoảng 3 hay 4 % rồi sau 2-3 năm thì lên gấp đôi. Khi lên gấp đôi thì căn nhà đang trả $1,500/1 tháng thì phải trả $3,000 1 tháng thì mất nhà là cái chắc. Nhất là năm 2008 các công ty đóng cửa, sa thải nhân viên liên miên. Số người xếp hàng xin tiền thất nghiệp càng ngày càng đông. Suy thoái là vì thế, không ngóc đầu lên được. Kinh tết nước Mỹ dựa vào sự sản xuất và tiêu dùng. Người dân không có việc thì tiền đâu mà tiêu sài.

Kinh tế trong nước lo chưa xong thì còn giờ đâu mà nghĩ đến nhân quyền ớ trên thế giới nữa. Người Việt-Nam nào, trong nước cũng như hải ngoại cũng còn nhớ như in là ngày xưa hồi giữa thập niên '70 , cũng chỉ vì quyền lợi của nước Mỹ, cần gỡ rối và giữ thể diện, nhà đạo diễn họ Kít đã tìm đi đếm với tên Thọ để "đồng minh tháo chạy" phản bội VNCH, đẩy cả 1 dân tộc chui vào gông cùm của Cộng Sản chà đạp dân quyền, nhân quyền. Người viết có dịp gửi email kèm theo mấy cái hình trong phim "Vượt sóng" cho ông xếp Human Rights Watch của Hoa Kỳ hỏi là:

"Các ông chất vấn chỉ trích chính quyền Mỹ về vụ tù binh trong trại Guantanamo Bay ghê lắm. Chúng là những kẻ sát nhân, đánh bom, sát hại dân Mỹ và lính Mỹ. Trong khi mấy trăm ngàn Sĩ Quan QLVNCH chúng tôi bị tụi CSVN giam cầm, trong các trại tù mà chúng dùng mỹ từ "cải tạo", trù dập ngày này sang ngày khác như những con vật thì chẳng thấy nhóm nhân quyền nào trên thế giới lên tiếng cả nhất là nhóm nhân quyền Mỹ Quốc thì ngậm miệng, nghĩa là làm sao? Hay các ông chỉ bắt nạt những nước tự do dân chủ, còn các nước độc tài, cộng sản khát máu các ông không dám động đến?


Cho đến nay email đó vẫn chứ được trả lời vì làm sao mà trả lời cho được ?