Chuyện vui kiểu Việt-Nam Xã Hội Chủ Nghĩa
Khách của đám cưới khác, ngồi nhầm, ăn tiệc xong thấy lộn, đòi lại tiền mừng
PV Z28-SAIGON
HÀ NỘI 4-3 (TH).- “Do nhầm lẫn ở bảng chỉ dẫn, khách của một cặp cô dâu chú rể khác đã sang ăn hết đồ ăn của phòng tiệc đôi Cương - Hương, rồi khi phát hiện bị nhầm, họ quay lại đòi tiền mừng, khiến đám cưới trở nên vô cùng hỗn loạn.”
Bản tin của báo điện tử VNExpress hôm Thứ Tư 4/3/2009 cho hay về một ngày vui biến thành ngày nhức đầu thuộc loại khó tin nhưng khó thật xảy ra ở Hà Nội hôm 1/1/2009 tức ngày đầu năm Dương Lịch.
VNExpress kể rằng những gì đã xảy ra làm cho đôi vợ chồng mới cưới Cương và Hương vẫn còn bàng hoàng.
Theo lời của cô dâu Hương kể lại: “Ngày hôm đó, vì quá bận rộn, cả gia đình không để ý đến biển đề tên cô dâu, chú rể. Khi thấy có khách tới sớm hơn dự tính (lúc này cô dâu chú rể còn chưa làm lễ, rót rượu) thì gia đình cô dâu cho đó là khách nhà chú rể, còn bên nhà trai lại cho rằng đây là bạn bè, người thân của nhà gái nên mời vào ăn uống bình thường. Đến khi khách ăn xong, ra chụp ảnh với cô dâu chú rể, phát hiện vào nhầm đám cưới, họ đã nháo nhào ra nơi gửi phong bì mừng để đòi lại”.
Sự nhầm lẫn xảy ra vì ngày đó, tại khách sạn còn có một đám cưới khác cùng tổ chức mà chú rể tên là Hùng Cường. Vì tấm bảng chỉ dẫn lên phòng tiệc không rõ, bảng đề tên chú rể lại ghi nhầm Văn Cương thành Văn Cường nên khách của đám cưới Hùng Cường đã sang nhầm phòng tiệc của đôi Cương - Hương.
“Khi những người này biết bị nhầm, quay ra đòi lại tiền mừng thì cô dâu chú rể và người thân rất lúng túng”, VNExpress viết.
“Không thể tưởng tượng được ngày vui của mình lại tệ thế. Bố mẹ em thì bị hết người nọ kéo, người kia hỏi. Bác em - đảm nhận việc đón tiếp thì lúng túng không biết xử trí thế nào, có lúc không thể tìm được tên phong bì mừng để trả lại, đành rút tiền túi đưa. Lúc đó em chỉ biết ôm lấy cô em gái rồi hai chị em òa khóc”, cô dâu thổ lộ.
Cô Hương kể lại trên VNExpress cho biết, “sau đám cưới cả tháng, đêm nào cô cũng nằm mơ thấy cảnh hỗn độn trong bữa tiệc”.
Vì sự lộn xộn trên, “màn kiếm lửa và rước cỗ sau màn khai tiệc không được diễn ra như lịch trình. Gia đình còn bất bình vì nhân viên phục tỏ thái độ khó chịu, không trả lời khách hàng”.
Không những vậy “nhiều khách chính thức của gia đình khi đến nơi thấy cảnh thức ăn đã hết, đám cưới lộn xộn, đã hiểu lầm chủ nhân không tôn trọng mình nên giận dỗi bỏ về. Cô dâu chú rể sau đó phải hủy tuần trăng mật đã xếp lịch từ trước để tiếp tục hỏi rõ thái độ của khách sạn.”
Theo bản tin VNExpress, với số khách tăng “đột biến” và không phải do mình mời, cặp vợ chồng Cương Hương “khẳng định họ không hề biết số thức ăn gọi thêm (đãi những bàn tiệc của những người đến nhầm) và không chấp nhận việc khách sạn tính thêm số tiền đó”.
Những năm gần đây, hàng chục vụ ngộ độc thực phẩm tập thể từng xảy ra ở Việt Nam sau khi người ta ăn tiệc cưới thấy tin tức loan tải trên báo chí.