Chuyện lạ xứ Cờ Hoa Một cô gọi số khẩn cấp vì thiếu món gà
Báo Người Việt
FORT PIERCE, Florida – Không cho tui ăn món gà thì tui gọi cảnh sát.
Theo tin của nhật báo South Florida Sun-Sentinel, một phụ nữ đã gọi số 911 không chỉ một lần, mà tới ba lần, vì các nhân viên tại McDonald’s nói rằng tiệm đã hết sạch món gà McNuggets.
Nhật báo ghi lại biên bản của cảnh sát về vụ cần ăn gà khẩn cấp của cô Latreasa L. Goodman, 27 tuổi, sống tại Fort Pierce. Vụ này xảy ra trong tuần qua tại một tiệm McDonald’s nằm trên quốc lộ North U.S. 1. Cô nói với cảnh sát rằng cô đã trả tiền cho món ăn gồm 10 miếng gà viên tẩm bột chiên dòn.
Latreasa than phiền rằng tiệm không trả lại tiền cho khách chiếu theo qui luật bán hàng của tiệm. Trong khi đó một nữ tiếp viên kể với cảnh sát rằng cô đã đề nghị một món ăn khác lớn hơn, mắc hơn để thay thế cho món gà. Thế nhưng cô Latreasa nhất định không chịu và còn nổi nóng.
Vì gọi số 911 ba lần, cô Latreasa bị cảnh sát viết giấy phạt tội lạm dụng số điện thoại khẩn cấp. Số này chỉ được sử dụng trong trường hợp có người bị đe dọa tính mạng. Thiếu món gà không nằm trong tình trạng nguy hiểm như vậy.
Cô Latreasa không nghĩ thế. Cô từng nói với cảnh sát, “Đây là một trường hợp khẩn cấp. Nếu biết tiệm không còn món McNuggets thì tôi không đưa tiền. Họ đưa tôi món McDouble nhưng tôi không muốn món ăn đó.” McDouble (kẹp đôi) gồm có hai miếng thịt burger và một miếng cheese.
Nữ tiếp viên của tiệm kể rằng cô Latreasa đã la lớn, “Tôi không muốn ăn McDouble với khoai chiên cở nhỏ.”
Biên bản cho biết cô Latreasa đã giữ “thái độ ‘đây là một vụ khẩn cấp, món gà McNuggetts là một chuyện khẩn cấp.’”
Món gà này được đưa vào thực đơn trên toàn nước Mỹ kể từ năm 1983 và đang được bán tại hơn 100 quốc gia. Với 10 miếng gà viên chiên, món ăn mà cô Latreasa ưa thích có 460 calories và 29 gram chất mỡ. (h.d.)