Áo gấm về làng
Thu Thanh
Ngày xưa quần quật xe ôm
Làm chưa đủ sống lông bông tối ngày
Thế là tìm "bãi" làm ngay
Vượt biên một chuyến ít may nhiều liều (*1)
Làm sao sống với tụi "yêu"?
Tỵ nạn chính trị chính "mi (me)" đây Ngài
Cho xin vào nước quý Ngài
Nguyện xin cắn cỏ vạn ngày mang ơn
Cơm trong trại sống lơn tơn
Chờ ngày được phép lên đường phiêu lưu
Ngày nay bảnh choẹ Việt Kiều
Mang thêm túi bạc đem tiêu thả giàn
Ngày xưa chỉ nằm nhà sàn
Ngày nay khách sạn ta nằm thoả thuê
Ngày xưa đúng mác làm thuê
Ngày nay "hai tếch" (*2) đem khoe cả làng
Nhớ xưa tốn mấy cây vàng
Hôm nay cán ngố bắt quàng làm thân
Làm thân để mà bắt "gân" (*3)
Có người cung ứng cả đàn ăn chơi
Thế là có "bạn" (*4) loè chơi
Kiều ho một tiếng rụng rời tay chân
Việt Kiều muốn kiếm làm thân
Vô "in-tơ-nét" với dàn webcam (*5)
Phô trương của "quý" toàn thân
May bắt được chú lăng quăng tán nhàm
Rủ rê chú Việt về làng
Ra khoe lối xóm mẹ cha tông đường
Thế rồi tìm cách lên giường
Làm ngay thủ tục ra phường kết hôn
"Bôi mỡ" cái gì cũng trơn
Chờ mong dăm tháng còn hơn nằm nhà
Chàng về lại nước tận xa
Visa một cái cả nhà lên hương
Ngày xưa buôn thúng bán bưng
Ngày nay ta phải mua luôn căn nhà
Căn hộ ba gác kiêu sa
Bên ngoài cờ máu (*6) thật là dễ ghê
Mặc cho ai muốn cười chê
Chỉ cần ta sống thoả thuê được rồi.
Phụ chú
(* 1) Ai cũng liều mạng vượt biên. May thì sống, không may thì bị vào bụng cá vì sóng gioóbão táp hay bị hải tặc hãm hại bỏ xác trên biển Đông.
(* 2) Hi-Tech Kỹ nghệ cao như "kỹ sư hoá học" và "cơ khí". VK về nước "nổ" lớn lắm từ ngành nail nhẩy lên làm kỹ sư hóa học và chuyên viên cắt cỏ trở thành kỹ sư cơ khí, còn không thì chủ sự và chủ tiệm.
(* 3) Bị CA phường xã hù hoạ đòi tiền bồi dưỡng, nắn "gân" VK xem già hay non để moi móc tiền.
(* 4) VK về nước bao tiền cho công an ăn nhậu và cũng nhân cơ hội nhận có bạn làm Công An để mà lấy oai hù hoạ dân lành trong xóm.
(* 5) webcam là camera dùng cho web để có thể nhìn nhau khi nói chuyện điện thoại với nhau qua Yahoo Messenger, MSN hay AIM. Dùng web cam để cho người nói chuyện trông thấy hình ảnh mình, kể cả khoả thân để khoe của nữa.
(* 6) Một số VK gửi tiền về mua nhà như đại gia, vì vậy muốn làm vừa lòng công an nên cũng sắm thêm lá cờ máu để treo trước nhà cho nó oai giống như dinh thự của cán bộ vậy.