Tên đồ tể nào đáng "ăn giầy vào mặt"?
Đằng Vân/(VNFA phỏng dịch)
Khi nhà báo Iraq Muntazer Al-Zadi liệng giầy vào cựu TT Mỹ George W. Bush vào ngày 14-12-2008 tại Baghdad, anh ta đã tạo nên một sự thật là sự trưởng thành của nền Dân Chủ tại Iraq, nhưng hơn thế nữa là anh ta đã tạo ra cách tiện dụng để người dân trên thế giới có thể đốp chát với các lãnh tụ quốc tế.
(Which dictator deserves more shoes? )
Bây giờ ta thử xem tại sao ông Bush bị ăn giầy" vào mặt
Đây không kể gần 200 chiếc giầy mà đám phản chiến liệng vào trước toà Bạch Ốc vào ngày 19-01-2009, 1 ngày trước khi ông Bush mãn nhiệm kỳ.
Ông Bush bị người dân Hoa Kỳ chỉ trích:
a.- Cách ông ta giải quyết chậm chạp trong vụ bão lụt Katrina
b.- Cách ông ta nhân nhượng và thân thiện với đám lãnh tụ độc tài nhất thế giới đã đàn áp dân chúng của chính nước họ như: Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết và Pervez Musharaf
c.- và sau cùng là ông ta đã không kiểm soát được nhóm thuộc hạ đã làm cho kinh tế của Mỹ Quốc suy trầm lụn bại thảm hại như ngày hôm nay.
Đó là tất cả những gì mà người lãnh tụ "độc tài?" nước Mỹ có thể làm được trong vòng kiểm tỏa của Hiến Pháp Hoa Kỳ. Mặc dù ông ta áp dụng luật một cách rộng rãi để trừng trị những tên khủng bố rồi Tôi Cao Pháp Viện phải can thiệp và tuyên bố là một vài quyết định của ông Bush đã vi hiến. Ông Bush đã không dám mang lính Thuỷ Quân Lục chiến đến tiến chiếm Toà Án hay bắt giữ các vị thẩm phán vì ông Bush là một quan chức do dân chúng Mỹ bầu lên trong một thể chế tự do và dân chủ. So sánh những điều tốt và xấu ông đã làm cho Hoa Kỳ, có thể ông sẽ bị ăn một chiếc giầy của người dân Mỹ?
Thế bây giờ hỏi thử ông Mugabe của nước Zimbabwe đáng nhận được mấy chiếc giầy?
Ông này mới kinh khủng. Ông có "tài" phá hoại cả nền kinh tế tốt lành của nước ông vào cảnh lạm phát 10 phần trắm mỗi năm. Dân chúng đói rách mà ông sống trong xa hoa nhung lụa. Ông ta bắt bớ, giam cầm và hành hạ những đới thủ của ông nhưng vẫn dám bô bô xưng tụng là ông làm cho nước mạnh dân giầu, tự do và dân chủ. Toàn là nói sạo như thế thì hắn ta đáng lẽ phải nhận được 2 chiếc giầy vào mặt.
Qua chuyện chế độ độc tài Trung Cộng do 2 tên Ôn Gia Bảo và Hồ Cẩm Đào dìu dắt còn tệ hơn chế độ của Mugabe gấp bội.
Trung Cộng cấm tất cả những những đối lập, bắt họ vào tù và hành hạ không cần xét xử ở Tòa Án. Vià năm một lần lại giả bộ bầu bán sắp xếp trước. Mugabe muốn học hỏi thêm về cách đàn áp đối lập thì phải sang Trung Quốc để học hỏi thêm.
Hôm thứ hai 2-2-2009, tại đại học Cambridge, một sinh viên người Anh liệng 1 chiếc giầy về phía Ôn Gia Bảo. Thế là chính quyền Trung Quốc làm toáng lên, cứ tưởng như có thể ăn tươi nuốt sống những người liệng giầy. Họ làm như họ đứng trên pháp luật quốc tế nữa. Hai tên đồ tể của Trung Cộng Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo mỗi tên đáng lãnh 10 chiếc giấy là còn ít.
Bây giờ hỏi tội đồ tể CS Việt Gian
Hai tên cầm đầu là Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Minh Triết đáng mấy chiếc giầy liệng vào mặt đây?
Tụi Cộng Sản Việt Gian "copy cat" cái trò đàn áp những nhà dân chủ y chang như của Trung Cộng. Trong khi tổ tiên người Việt-Nam chúng ta chống giặc xâm lăng phương Bắc anh dũng và oai hùng bao nhiêu thì nhóm băng đảng 14 cúi đầu dâng đất dâng biển cho đám Hán tộc, đem dân tộc lệ thuộc hoàn toàn vào Trung Cộng. Việt-Nam đang ở vào thời kỳ Bắc Thuộc lần thứ 3: Ba Tầu đã vào tới Tây Nguyên đào xới bauxite rồi. Tại sao đảng Cộng Sản Việt Gian làm thế? Thưa vì chúng muốn giữ nguyên quyền lực cai trị dân lành Việt-Nam.
Để kết thúc, theo sự ước tính thì số giầy cần dùng để liệng vào mặt 2 tên đầu sỏ này là 10 cái giềy mỗi tên cộng thêm với số giầy tính bằng hạt cát tại 2 đảo Trường Sa và Hoàng Sa mà băng đảng CSVG đã công hiến cho ba Tầu.