Lúa đầy đồng, nông dân càng nghèo!
• Đại Dương
Giá gạo trên thị trường thế giới tăng như pháo thăng thiên, Thủ tướng cộng sản Nguyễn Tấn Dũng cấm xuất cảng.
Bị dư luận chỉ trích sự bất lực của nội các, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cao Đức Phát ra trước Quốc hội diễn trò Lê Lai liều mình cứu Chúa.
Đầu tháng 2/08, sau khi Việt Nam trúng thầu cung cấp 300.000 tấn gạo với giá 340USD/tấn cho Phi Luật Tân, lập tức Manila xin được tiếp tục mua khẩn cấp theo giá 700USD/tấn.
Cơ quan Lương Nông Quốc tế ước tính giá gạo tăng đến mức cao nhất vào năm 2009.
Việt Nam thấy giá gạo giữa tháng 4/08 trên 1.000 USD/tấn nên dự đoán có thể lên tới 1.500 USD/tấn vào tháng 5. Tập đoàn lợi ích Nguyễn Tấn Dũng bèn ra lệnh cấm xuất cảng gạo để "bảo đảm an toàn lương thực quốc gia".
Lúc đó, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát nhận xét vụ đông xuân ở đồng bằng sông Cửu Long trúng mùa, vụ hè thu 2008 sẽ thu hoạch trong vòng 90 ngày nữa. Nhưng lệnh cấm xuất cảng gạo buộc nông dân phải bán thóc rẻ cho các doanh nghiệp nhà nước để lấy tiền sinh sống, chuẩn bị vụ mùa tới. Nông dân cắn răng bán thóc rẻ trong khi thuốc trừ sâu tăng 50%, phân bón tăng 71%, thức ăn chăn nuôi tăng gấp đôi.
Khi giá gạo trên thị trường thế giới đột ngột sụt Tập đoàn lợi ích Nguyễn Tấn Dũng không dám xuất cảng gạo vì lỗ, nên lúa được mùa mà chẳng ai mua. Nông dân thoi thóp.
Tại diễn đàn Quốc hội ngày 11/11/08, Cao Đức Phát nói "trách nhiệm về việc dự báo sai thuộc về cá nhân tôi và xin nhận mọi hình thức kỷ luật của QH theo luật pháp".
Lúa gặt đã 5 tháng mà chẳng ai mua trong khi lúa nhập cảng, phần lớn từ Campuchia, ngon hơn, giá lại rẻ, đang tràn ngập thị trường Việt Nam cùng với gạo thơm Thái Lan làm cho nông dân điêu đứng.
Nhà nước Việt Nam bán lúa giống IR 50404 cho ra loại gạo kém phẩm chất nên giá thấp trên thị trường, vì chỉ cốt xuất cảng nhiều để được xếp hạng nhì thế giới.
Tập đoàn lợi ích Nguyễn Tấn Dũng không nghiên cứu thị trường quốc ngoại và trong nước nên mù tịt về sở thích gạo thơm của người tiêu thụ ngày càng cao, nên tạo hậu quả hiện nay và lại trút lên đầu người nông dân.
Các hội viên Tổ chức Mậu dịch Thế giới, WTO đều có thể trợ cấp nông nghiệp về thủy lợi, giống, thức ăn chăn nuôi ? nhưng nhà nước Việt Nam không chịu nghiên cứu kỹ, làm hại nông dân.
Nội các lợi ích Nguyễn Tấn Dũng đã hạ thuế, cho phép mở cửa nhiều lĩnh vực sớm hơn thời hạn quy định của WTO mà vẫn không cung ứng đủ hàng hóa đúng tiêu chuẩn, nên các nhà phân phối quốc tế phải nhập hàng nước ngoài vào Việt Nam.
Chẳng những đánh giá sai tình hình kinh tế khiến cho ngân sách quốc gia và nông dân bị thiệt hại nặng nề và lâu dài, Tập đoàn lợi ích Nguyễn Tấn Dũng còn tước đoạt quyền phương tiện sinh sống của dân chúng nông thôn.
Trước năm 2000, xã Cam Thịnh Đông ở Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa, nằm ven biển, trở nên trù phú nhờ nuôi tôm sú. Một nông dân với 5 sào đất nuôi tôm sú có thể làm cho cuộc sống gia đình tương đối ổn định, sung túc.
Nhưng tháng 7/2000 Tập đoàn lợi ích Nguyễn Tấn Dũng ra lệnh quy hoạch "Vùng nuôi tôm công nghiệp Cam Ranh" có tổng diện tích 160ha với vốn đầu tư trên 40 tỷ đồng của Bộ Thủy sản, nay thuộc về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Mỗi đìa tôm được bồi thường 13 triệu đồng và hứa sẽ thuê lại 5 sào đất để mưu sinh và tham gia dự án nuôi tôm công nghiệp.
Cuối năm 2003, còn 1/5 công trình chưa hoàn tất nên Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt thời gian thi công trong 70 ngày, nhưng đến năm 2007 mới hoàn tất.
Và từ đó đến nay, các công trình của "Vùng nuôi tôm công nghiệp Cam Ranh" chưa được sử dụng lần nào nên khu đất 160ha, từng nuôi sống nhiều gia đình nông dân, đã trở thành hoang phế.
Chủ tịch UBND xã Cam Thịnh Đông cho biết "Từ nhiều năm nay, chính quyền xã, người dân trong vùng dự án nhiều lần kiến nghị với địa phương, các ngành chức năng để có hướng giải quyết về dự án này nhưng đến nay vẫn chưa có sự phản hồi thỏa đáng" (Theo VietNamNet 11/11/08).
Tương lai "Vùng nuôi tôm công nghiệp Cam Ranh" cũng mờ mịt như số phận của những nông dân sống nhờ nuôi tôm sú tại xã Cam Thịnh chỉ vì quyền hạn bao trùm của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về chủ quyền đất đai và bất lực của Tập đoàn lợi ích Nguyễn Tấn Dũng trong việc điều hành đất nước.
Người nông dân từng đi theo đảng Cộng sản vì tưởng sẽ được làm chủ ruộng đất của giai cấp địa chủ, nhưng suốt hơn nửa thế kỷ, chỉ thủ đắc những rẻo đất nhỏ xíu, bấp bênh.
Tuy muộn màng, nhưng nông dân không thể tránh né việc so sánh cuộc sống, nếp sinh hoạt của những đồng nghiệp ở Thái Lan, Đài Loan, Nam Hàn để điều chỉnh tư duy.
Quyền tư hữu ruộng đất, quyền tự do kinh doanh, quyền thành lập Hiệp hội độc lập, quyền tích lũy tài sản đã được cộng đồng nhân loại đúc kết trong bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền.
Tập đoàn cộng sản lợi ích tước đoạt và chà đạp các quyền tự do căn bản và phổ quát của nông dân Việt, biến họ thành những tên nô lệ lưu động.
Vùng lên để sánh vai cùng bè bạn năm Châu, thoát khỏi kiếp nô lệ lưu động hoặc gục đầu, cúi mặt trước cường quyền là một chọn lựa lịch sử của người nông dân Việt Nam.