TRĂM NĂM BÁC ĐẢNG TRỒNG NGƯỜI

Lão Ông


Bác Hồ quả thật có KINH
NGHIỆM
ra phương cách… yêu tinh trồng người…


Sau ngày đoàn quân viễn chinh của cụ Hồ làm “phỏng giái” nhân dân miền Nam tháng 4-1975, một đội ngũ cán bộ giáo dục hùng hậu từ Bắc với “chất lượng cao,” “tay nghề giỏi,” ào ạt vào Nam chi viện để đào tạo con người mới… Xã Hội Chủ Nghĩa cho chế độ mới. Xã hội mới, chế độ mới, cần có những con người mới. Hẳn nhiên. Những con người hít thở luồng khí “tư tưởng HCM,” những con người của… thời đại Hồ Chí Minh quang vinh!

Vậy thử nhìn xem vài “thành quả trồng người” của bác và băng đảng bác sau hơn nửa thế kỷ thống trị miền Bắc và 34 năm đô hộ miền Nam ra sao.

Năm 2008, có thể nói là năm đặc trưng nhất của thành quả trồng người theo phương cách Hồ Chí Minh. Người viết chỉ kể ba điểm “nổi cộm” nhất của nền “văn hóa XHCN.”

1. VĂN HOÁ CHƠI HOA… BẺ HOA


Ngày 06-04-2008, Hội Văn Hóa Nhật tổ chức Lễ Hội Hoa Anh Đào ở trung tâm Giảng Võ, Hà Nội. Đây là lần thứ hai lễ hội này được tổ chức để dân chúng Việt Nam, đặc biệt là dân Hà Nội, có cơ hội thưởng lãm nét đẹp của hoa Anh Đào Nhật. Ban tổ chức đã chi hàng trăm ngàn đô-la để mang hơn 300 cây hoa từ Nhật Bản đến Hà Nội. Nhưng chỉ vài phút sau khi khai mạc, những con người mới XHCN, những thanh niên của thế hệ HCM đã tranh nhau hái hoa, bẻ cành, biến nơi triễn lãm hoa đẹp thành bãi chiến trường. Người Nhật trong ban tổ chức hết sức sững sờ. Một phụ nữ Nhật, Nakata Kashu, đã phải thốt lên: “Chúng tôi rất mừng thấy các bạn yên mến hoa Anh Đào đến như vậy. Nhưng ở Nhật, người ta không thưởng thức hoa Anh Đào theo cách ‘ồn ào’ như thế này đâu!”

Lời trách rất nhẹ nhàng, nhưng thật thấm thía. Nó đồng nghĩa với “cách yêu hoa của các bạn không phải là cách thưởng thức của người có giáo dục, có trình độ hiểu biết tối thiểu về nghệ thuật. Rất tiếc chúng tôi đã phí tiền một cách vô ích!”

Cách yêu hoa Anh Đào của “người Hà Nội ngày nay” được phóng viên truyền hình Nhật truyền đi khắp nơi. Nhưng… từ trên xuống dưới, từ những người lãnh đạo đảng và nhà nước đến người có trách nhiệm giáo dục, đào tạo con người mới XHCN, đến các gurus về “tư tưởng HCM”, rồi cả hệ thống truyền thông, báo chí quốc doanh không ai “tỏ vẻ” xấu hổ về hành động thiếu văn hóa này, mà chỉ thể hiện một thứ tình cảm lạc lỏng, trật đường rầy, nặc mùi Việt Công… như “hoa Anh Đào đẹp nhưng là hoa của xứ người, không phải của ta!” Rõ khổ, đối với những hạng người này, hoa đẹp nhất là hoa có… mùi phân c- - của Hồ Chủ Tịch muôn vàn kính yêu!

Tội nghiệp thanh thiếu niên Việt Nam! Họ đâu có được chỉ dạy thế nào là CHÂN, THIỆN, MỸ thì làm sao biết thưởng thức nghệ thuật chơi hoa Anh Đào. Trần Huy Liệu, bộ trưởng tuyên truyền Việt Cộng trước 1975, ra đường lượm cụt đất bùn, nắn thành tượng hình Lê Văn Tám rồi liệng vào thùng xăng đang cháy ở Hà Nội... Thế là cả guồng máy truyên truyền cộng sản bảo đó là anh hùng giết giặc Mỹ… Tuổi trẻ cứ thế mà theo, nhào vô chết cho cuồng vọng bất nhân của một đám giặc đói!

Nếp sống nói trên của con người mới XHCN lại tái diễn ngày đầu năm dương lịch 2009. Một số thanh niên… cháu ngoan của Hồ Chủ Tịch rủ nhau “vô tư” hái hoa, bẻ cành ở phố Đinh Tiên Hoàng Hà Nội. Đúng là vô tư như… người Hà Nội hôm nay: hoa nào cũng hái, cành nào cũng bẻ mang về… triễn lãm ở nhà mình, như cung cách chơi cây kiểng của các lãnh tụ đảng và nhà nước ta.

2. VĂN HÓA ĂN CẮP


Trong xã hội Việt Nam hiện nay, tìm được một quan chức cộng sản trong sạch khó hơn mò kim đáy biển. Luật của đảng và nhà nước là luật của Mafia, luật của đảng cướp, luật “đầu tiên”… Nguyễn Tấn Dũng khi nhậm chức Thừa Tướng đã hứa… lèo: “nếu không trừ được tham nhũng tôi sẽ xin từ chức.” Nhưng từ hai năm nay, tham nhũng và trộm cắp công quỹ, tức tiền của dân, nở rộ hơn bao giờ hết. Điều này dễ hiểu, vì Dũng là một trong những vua tham nhũng nhất nước. Với tiền lương hàng tháng vài trăm đô-la, làm sao Nguyễn Tấn Dũng giải thích được tài sản hơn 1.5 tỷ đô-la?

Vua, thừa tướng, quan thượng thư, tướng công an… tham nhũng nhờ có nhiều quyền trong tay . Quan chức cấp dưới ít quyền hơn muốn làm giàu thì buôn lậu như bà tham vụ tòa đại sứ Việt Cộng ở Nam Phi, phi công và tiếp viên Việt Nam Airlines, bán tờ hộ chiếu như nhân viên sứ quán Việt Cộng ở Nhật, hoặc ăn cắp hàng hóa ở các tiệm buôn lớn khi “xuất ngoại tham quan” các nước láng giềng như các quan chức đảng và nhà nước…

Cả guồng máy cầm quyền được tổ chức như đảng cướp Mafia với mục tiêu duy nhất là vơ vét, cướp bóc tài sản của dân bằng tham nhũng. Người dân trong nước và người nước ngoài đều biết. Sau vụ Huỳnh Ngọc Sỹ, phó giám đốc sở Giao thông Công chính, kiêm giám đốc Ban Quản lý Dự Án Đại Lộ Đông Tây và Môi trường Nước Thành Phố nhận hối lộ của Công ty Tư Vấn Thái Bình Dương (PCI) của Nhật, báo chí, dư luận Nhật gọi quan chức tham nhũng CSVG là “giòi bọ!” Người dân còn chút lương tri khi cầm tờ hộ chiếu có dấu ấn “Cờ đỏ Sao vàng” và mấy chữ “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” không thể không xấu hổ! Nhưng lãnh tụ đảng CSVG và quan chức nhà nước các cấp cứ “vô tư” rêu rao thành tích… ngoại giao và anh hùng đánh giặc Mỹ!

3. VĂN HÓA GIAN TRÁ


Chế độ XHCNVN xây dựng trên nền tảng gian dối: gian dối từ trên xuống dưới, gian dối trong việc làm, gian dối trong ý nghĩ, lời nói, gian dối ở trong nước và gian dối khi ra ngoài nước … Tổng Thống Nguyễn VănThiệu đã để lại câu nói bất hủ: “Đừng tin những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm.”

Theo bản tin của BBC ngày 16-01-2008, Hội Nhà Báo thành phố Hà Nội, một tổ chức gia nô của đảng CSVG, đã trao giải thưởng báo chí năm 2008 cho phóng viên báo Hà Nội Mới, Anh Quang, và nhóm phóng viên thời sự của Đài Phát Thanh-Truyền Hình Hà Nội. Buổi lễ phát giải báo chí được Bí Thư Thành Ủy Hà Nội kiêm ủy viên Bộ Chánh Trị đảng CSVG Pham Quang Nghị khai mạc ngày 15-01-2008. Những phóng viên này, theo lời Nghị, “có tác phẩm chất lượng cao” trong các phóng sự tường thuật biến cố cướp đất, cướp nhà Tòa Khâm Sứ và Thái Hà! Cũng nên nhắc lại trong trận lũ lụt ở Hà Nội tháng 11 vừa qua, Phạm Quang Nghị đã lớn tiếng mắng dân “không biết tự lo, chỉ ỷ lại vào nhà nước!”

Nhưng sự thật rõ như ban ngày:


Truyền hình "dựng chuyện" Thái Hà

Diễn viên mượn một... cụ già cái bang!


Xem đài, đọc chuyện Thái Hà

Càng xem, càng đọc (báo)... chưởi cha thằng đài.


Những ai theo dõi biến cố cướp đất Tòa Khâm Sứ và giáo xứ Thái Hà đều biết những bài báo của các phóng viên được giải là sản phẩm của gian trá, bịa đặt, bóp méo sự thật, nhất là cắt xén có dụng tâm ác độc lời nói của Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám Mục Hà Nội. Những phóng viên này “hành nghề theo lệnh chủ!” Việt Nam hiện nay có hơn 700 tờ báo đảng, với đội ngũ hơn 10.000 ký giả là cán bộ biên chế, ăn lương nhà nước. Bẻ cong ngòi bút là “đảng nghiệp của chàng”. Đây là một bằng chứng rõ rệt, CSVG khuyến khích sự gian trá, đưa gian trá lên hàng quốc sách giáo dục!.

Mới đây, khi dịch bài diển văn nhậm chức của Tân Tổng Thống Hoa kỳ Barack Obama ngày 20-01-2009, các báo và hệ thống truyền tin Việt Nam đã tự động cắt bỏ ba từ quan trọng là (faced down) communism , hạ gục chủ nghĩa cộng sản, và deceit , dối trá (VietCatholic News, 21-01-2009) và địa danh Khe Sanh .

Từ “deceit” nói lên bản chất chế độ cộng sản Việt Nam và nguyên tắc lãnh đạo của tập đoàn CSVG hơn nửa thế kỷ qua. Khe Sanh là một trong bốn địa danh nổi tiếng quân đội Hoa Kỳ đã anh dũng chiến đấu cho dân chủ, tự do, được Tân Tổng Thống Obama nhắc tới cùng với Concord, Gettysburg, và Normandy. Có tịch thì rục rịch. Có tật thì giật mình. Chế độ cọng sản nào cũng vậy, nhất là cộng sản Á Đông, bậc thầy của trí trá!

Thông điệp mà CSVG muốn chỉ dạy cho thanh thiếu niên Việt Nam hiện nay qua việc tặng giải thưởng báo chí cho các phóng viên tôi đòi, biết bẻ cong ngòi bút là gì? “Sống ngay thật thì đói rách, tù đày. Phải sống trí trá như chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại để được đảng khen thưởng, ghi công!” Đó là cung cách sống của con người mới xã hội chủ nghĩa, nét văn hóa đặc thù của CSVG!

Nguyễn Tấn Dũng có biệt danh là Nguyễn Tán Dóc, nổi tiếng là “hứa lèo” nhưng đã “vô tư” mở miệng tuyên bố: “Tôi yêu nhất, quý nhất là sự trung thực, ghét nhất, giận nhất là sự giả dối!” Quả thật Dũng nói và hành động như một người cọng sản thuần thành, xứng đáng là hậu duệ, truyền nhân của Hồ Chủ Tịch, và có khả năng vượt xa thầy!




Sau hơn nửa thế kỷ CSVG thống trị miền Bắc và hơn 34 năm đô hộ miền Nam, “tư tưởng HCM” thật sự đã “đào tạo” được gần ba triệu đảng viên và một “giới trí thức XHCN” không còn biết xấu hổ và nhục nhã nữa. Tham nhũng, cướp ngày, gian trá đã trở thành quốc sách, đặc trưng văn hóa XHCN. Sự thành công của “tư tưởng HCM” trong việc “trồng người” đã dừng lại ở đó. Tư tưởng của bác, nếu có, là sự trí trá, ăn cắp của người làm của mình. Trồng cây và trồng người là tư tưởng của Quản Trọng bên Tàu thời Chiến Quốc, không phải của Hồ Chí Minh như lời rêu rao của băng đảng VGCS. Người khác trồng cây sinh trái ngọt, trồng người thành người ngay lành, hữu ích cho xã hội. Nhưng qua bàn tay “chăm sóc” của bác và đảng CSVG của bác thì:


Mười năm Bác Đảng trồng cây

Những rừng danh mộc mỗi ngày hiếm hoi.

Trăm năm Bác Đảng trồng người

Khỉ trình phương án, đười ươi giảng bài.

Hà Huyền Chi


Xem quả thì biết cây. Nhìn cây thì đoán biết quả sẽ như thế nào. Con cháu cu Hồ, nếu con không giống “cha già”, cháu không giống Bác thì cũng giống đại ca phương Bắc vì cùng một lò Mác Lê mà ra! Ai cũng biết điều này, trừ các “đỉnh cao của trí tuệ loài… gì?”


Đảng là gì hở em ơi?

Là quân ăn cướp cùng ngồi trung ương.

Là phường bạc ác, bất lương

Đày đọa dân nước tang thương bao ngày.

Trần Khải Thanh Thủy