Thả sớm 15,140 tù nhân dịp Tết, gồm cả 277 đảng viên tham nhũng

Báo Người Việt

HÀ NỘI 16-1 (TH).- Một thứ trưởng ăn hối lộ, một thứ trưởng khác can tội hiếp dâm trẻ em được đặc xá một lượt với ký giả Nguyễn Việt Chiến của tờ Tuổi Trẻ vì quá hăng say góp phần chống tham nhũng cho chế độ.

Theo bản tin phổ biến trên trang nhà “Chính Phủ” của chế độ Hà Nội, 15,140 tù nhân phạm tội hình sự đã được “đặc xá” vào ngày 17/1/2009 nhân dịp Tết Kỷ Sửu. Đây là đợt đặc xá có số tù nhân lớn nhất từ trước đến nay.

Một vài lần trước, do bị áp lực từ các nước Tây Phương, chế độ Hà Nội đã thả sớm hoặc giảm án tù cho các tù nhân chính trị và tôn giáo. Nhưng năm nay, không có một dấu hiệu gì cho thấy có điều này xảy ra dù các chính phủ Hoa Kỳ, Liên Âu, Úc thường xuyên thúc hối CSVN trả tự do cho các người bất đồng chính kiến và các người đòi hỏi tự do tôn giáo.

LM Nguyễn Văn Lý, LS Nguyễn Văn Đài, LS Lê Thị Công Nhân cùng nhiều người đấu tranh đòi dân chủ hóa đất nước không hề thấy có dấu hiệu là họ được thả.

Trong tuần này, Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW) phổ biến bản phúc trình thường niên về tình hình nhân quyền trên thế giới tố cáo CSVN còn giam giữ hơn 400 tù nhân tôn giáo và chính trị trong những điều kiện khắc nghiệt. Trước đó, họ đã kêu gọi Ngân Hàng Thế Giới (WB) và chính phủ Nhật Bản (nước cấp viện nhiều nhất cho Việt Nam) áp lực chế độ Hà Nội về nhân quyền.

Trong cuộc họp báo về lần đặc xá Tết này, Lê Thế Tiệm, thứ trưởng Bộ Công An CSVN, nói ký giả Nguyễn Việt Chiến được đặc xá vì đã “ăn năn hối cải và hợp tác”.

Nguyễn Việt Chiến, 56 tuổi, ký giả báo Thanh Niên, bị án tù 2 năm trong phiên xử ngày 15/10/08 với cáo buộc “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ...” theo điều 88 Luật Hình Sự. Nhưng cùng một tội danh như ông Chiến, ký giả Nguyễn Văn Hải của tờ Tuổi Trẻ, trong cùng một vụ án, lại chỉ bị 2 năm tù treo.

Hai ký giả Chiến và Hải đã viết bài tường thuật vụ án tham những, cờ bạc, hối lộ chạy án của đám quan chức Bộ Giao Thông Vận Tải CSVN, trên cùng là Nguyễn Việt Tiến , thứ trưởng, bên dưới là Bùi Tiến Dũng, tổng giám đốc Ban Quản Lý Các Dự Án (cầu đường) PMU 18, dựa trên các tin tức dữ kiện do người cầm đầu cuộc điều tra là Tướng Công An Phạm Xuân Quắc, và một viên chức điều tra cao cấp khác là Đinh Văn Huynh cung cấp.

Theo tin VietnamNet, cùng bị xử tù trong một vụ án, Nguyễn Việt Chiến thì được trả tự do sớm trong khi Đinh Văn Huynh chỉ bị án tù 1 năm, tức án nhẹ hơn lại không được thả vào dịp này.

Hai tù nhân khác nổi bật được đặc xá ngày 17/1/2009 là Mai Văn Dâu và Lương Quốc Dũng.

Mai Văn Dâu, nguyên thứ trưởng Bộ Thương Mại. Dâu bị bắt tháng 9/2004 vì toa rập với một số viên chức dưới quyền gồm cả con trai, Mai Thanh Hải, và phó vụ trưởng Vụ Xuất Khẩu Lê Văn Thắng, lấy tiền hối lộ mà không cấp quota xuất cảng hàng dệt may.

Dâu bị án tù 14 năm rồi giảm xuống còn 12 năm.

Lương Quốc Dũng, phó chủ nhiệm Ủy Ban Thể Dục Thể Thao, chức vụ tương đương hàng thứ trưởng, bị bỏ tù từ năm 2004 với bản án 8 năm vì hiếp dâm trẻ em.

Trong số các tù nhân người ngoại quốc được đặc xá lần này, có cả Nguyễn Gia Thiều, Việt kiều Pháp bị bản án 20 năm từ năm 2005 với tội danh trốn thuế và buôn lậu điện thoại di động.

Trốn thuế và buôn lậu là “chuyện thường ngày ở huyện” tại Việt Nam, ngay cả trong các công ty xí nghiệp quốc doanh và kinh tài đoảng đoàn. Một số nhà bình luận quốc tế từng cho rằng Nguyễn Gia Thiều, người ngoại quốc, đã cầm đầu một công ty kinh doanh ăn trùm về cung cấp điện thoại di động tại Việt Nam nên đã tới lúc bị gạt ra bên ngoài, dành lại mối lợi khổng lồ này lại cho đám tay chân bình phong của quan chức Đảng và nhà nước.

Trong một lời bình luận của thính giả từ Việt Nam của trang nhà đài phát thanh BBC, một độc giả và thính giả phê bình vụ đặc xá này là “Anh Chiến được đặc xá cùng với kẻ tham nhũng Mai Văn Dâu và tên đồi bại Lương Quốc Dũng. Đánh đồng như thế thì tệ thật.”

Một độc giả khác thì phê bình: “Trong khi đang hô hào phòng chống tham nhũng mà ông Mai Văn Dâu lại được đặc xá sau 4 năm, không thể tưởng tượng nổi. Lời nói không đi đôi với việc làm. Chắc rằng đây là việc mấy ông trong phe thực hiện lời hứa cũ: ‘chú cứ vào cho êm đi, rồi vài năm anh cho chú ra’. Kiểu này thì “các bác ơi, cứ tham nhũng đi, cao nhất cũng bốn năm năm thôi. Vậy sao không hy sinh đời bố củng cố đời con nhỉ?”