Xuân trong mắt ướt

• Ngô đức Diễm

Xuân về trên cánh bướm
Ngõ trúc nắng nhạt màu
Nghe gió luồn tóc rối
Quê hương uớt mắt sâu

Cửa tù then hờ hững
Người miệng khóa môi thâm
Tiếng thét gào dân chủ
Vỗ cùm sắt ngân vang

Hoàng Sa lìa thân mẹ
Bản Giốc sữa ngừng tuôn
Vàng ngọc ai đánh mất
Hận thù đó Bắc phương

Vỉa hè chân nứt nẻ
Tay rướm máu dân oan
Hơi thở dần thoi thóp
Thân gầy trắng tay không

Áo nâu Thầy ruột thắt
Áo đỏ Cha lòng đau
Chúa Phật cay tròng mắt
Con người đọa đày nhau

Xuân về trong giá buốt
Gió bấc cứng thịt da
Nam Ải giăng mây tím
Lạnh cóng giải sơn hà