Phim sex của một diễn viên truyền hình phát tán trên mạng

Văn Quang

Rất tình cờ hôm thứ năm vừa qua, tôi nhận được một e mail trong địa chỉ… vnn của tôi, mời vào xem một bloc có đường link dẫn tới một “pha cụp lạc rất thú vị”. Tôi cho rằng đó chỉ là một loại spam vớ vẩn nên bỏ qua.

Nhưng ngày thứ Sáu 12 tháng 10, tôi vào internet, cũng rất bất ngờ đọc được một cái tin thuộc loại “hot” nhất của một tờ báo điện tử. Nguyên văn tựa đề là “Vàng Anh đóng phim… sex”. Tôi biết “Vàng Anh” là một bộ phim được chiếu hàng ngày trên đài Truyền Hình Việt Nam (VTV3) vào 10 giờ đêm. Trong đó có nhiều cô gái “tuổi teen” (theo kiểu gọi ở VN bây giờ), nói cho rõ đó là tuổi học trò, tuổi của các cô sinh viên, các cô gái đương xuân. Vậy mà lại đóng phim sex thì đúng là “hot” thật. Lại có thêm tên tuổi nữ diễn viên chính Thuỳ Linh cũng được nêu ra.

Những gì tôi biết được thì Thuỳ Linh còn rất trẻ, mới 19 tuổi, nhưng được biết đến (chư chưa hẳn là được ái mộ) với nhiều vai trò: Là ca sĩ chính nhóm nhạc Thiên Thần, làm MC trong chương trình “Vui Cùng Hugo” và đặc biệt là trong vai trò diễn viên, cô gái trẻ này đã có các vai diễn trong phim như: Đi Về Phía Mặt Trời, Đường Đời, Trò Đùa Số Phận, Nhật Ký Vàng Anh… Thuỳ Linh vừa đỗ thủ khoa lớp đạo diễn truyền hình của trường Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh.

Theo thói quen nghề nghiệp, tôi download xuống đọc sau, để còn xem những tin khác.

Thú thật với bạn đọc, khi quay lại xem hết bài viết “nóng bỏng” này khiến tôi phân vân, tôi điện thoại hỏi lại một số bạn bè và mấy đứa cháu, con bà chị ở Hà Nội cho rõ những chi tiết khác và xác minh xem đó có phải là nguồn tin đáng tin cậy không. Một đứa cháu tôi cười hì hì:

– Chuyện này cháu cũng vừa biết. Anh chàng nhân viên của cháu cũng nhận được cái “thiệp mời” vào xem phim sex của người quen. Anh ta nhảy vào và hãi hùng giật bắn người “hoá ra người quen thật, nữ tài tử trong cuốn phim sex này giống y chang vai chính trong phim trên đài Truyền Hình VN. Dân Hà Nội, không quen thì cũng phải biết chứ, chỉ có dân nhà quê là không biết thôi”.

Tôi hơi chạm nọc:

– Mày chê cậu mày là dân nhà quê hả?

– Anh nhân viên của cháu nói, chứ cháu có nói đâu.

– Tao không chối là dân nhà quê, nhưng cái phim Vàng Anh tối nào chẳng chiếu cho dân nhà quê cả nước xem. Nó được chiếu cả trên kênh direct to home. Nhưng phim câu khách ở đâu không biết chứ ở vùng tao thì ít người chịu khó thức khuya để coi mấy cái phim VN như thế lắm. Nó là món hàng xa xỉ đối với thanh niên nam nữ vùng quê, không thích hợp đối với người dân nông thôn. Vì thế tao cũng chẳng mất thì giờ làm gì. Tuy nhiên thỉnh thoảng đợi giờ xem đá bóng, tao cũng ghé mắt xem qua một hai đoạn ngắn thôi. Cho nên cũng biết được Thuỳ Linh xinh đẹp thế nào.

Thằng cháu tôi chọc:

– Đẹp không cậu?

– Đẹp và “tân thời” theo kiểu “Hà Nội hôm nay và mai sau”.

– Cậu xem đoạn phim này chắc còn thấy đẹp nữa. Rõ cứ như quay phim hẳn hoi chứ không phải quay lén. Cháu xem rồi và chắc chắn nó sẽ được tung ra hàng loạt, hoặc là free cho bạn bè. Mấy tay bán băng đĩa lậu được dịp làm giàu như kiểu CD mấy cái phim sex của vài nghệ sĩ trước đây bị đưa lên mạng. Nhưng cháu thấy tàn nhẫn quá. Thằng nào tung cuốn phim này lên mạng là thứ đàn ông con trai đểu nhất nước. Cậu có chưa, để cháu gửi.

– Không cần, tự cậu tìm được.

– Trễ rồi cậu ơi, trên net bỏ cái đoạn phim đó rồi. Cậu tìm không ra đâu.

Thằng cháu tôi lại hỏi:

– Thế cậu lấy tài liệu ở đâu để viết bài hàng tuần về cái scandal này?

– Chưa chắc cậu đã viết đâu. Vì… thấy ái ngại cho cô gái còn quá trẻ bị hại. Ít ra cũng phải có lương tâm của người cầm bút. Cậu đang phân vân vì một bên là bổn phận phải thông tin trung thực, một bên là lương tâm. Vả lại cũng mới chỉ có một tờ báo điện tử đăng tin này thôi, các báo khác đều im lặng.

– Cháu cũng nghĩ thế, nhưng mọi chuyện đã râm ran lắm rồi. Các báo hôm nay chưa đăng nhưng ngày mai có thể sẽ có nhiều tin đấy cậu ạ. Một thông tin như thế làm sao “ỉm” đi được.

Tôi cúp máy, rồi tính sau.

Sự phân vân không còn cần thiết

Ngay buổi chiều hôm đó, tôi lại thấy tờ báo điện tử thứ hai đề cập đến chuyện này và có ý trách móc người đã đưa tin lên internet với tựa đề khá tha thiết: “Đừng "giết" Vàng Anh”, và trong đó có thông tin:

“Giờ thì các báo đã gỡ bài viết xuống, google và yahoo hình như không có bản lưu. Nhưng sự kích thích tìm kiếm của cư dân mạng và vô số phiên bản phim đã được phát tán thì sẽ tồn tại. Kẻ phát tán phim thì ẩn mặt, nhưng các nhà báo dù có tài thánh cũng không thể nhặt lại viên đạn mà mình đã bắn ra khỏi nòng…”

Tôi đồng ý với tác giả bài viết thứ hai này. Và có những người đã thẳng thắn nói ra: Những kẻ mượn danh cái này cái kia để bôi xấu người khác, nhất là nhằm vào những người nổi tiếng để được một cái gì đó như sự nổi tiếng, sự câu khách, chỉ là loài ăn bám hèn hạ, chẳng đáng để ý tới làm gì.

Nhưng đến hôm sau, thứ bảy 13-10, thì hầu như rất nhiều tờ báo điện tử ở VN đều có bài viết về chuyện này. Kẻ bênh, người chê, nhưng tựu chung những tin tức kia cũng có đầy đủ. Tưng bừng náo nhiệt hơn cả những dư luận về các nghệ sĩ bị tung hình khoả thân lên mạng cách đây không lâu. Thế là chuyện trở nên “công khai”, rất nhiều ý kiến đóng góp được độc giả được gửi lên mạng. Chuyện không còn là “bí mật”. Những phân vân ban đầu của tôi cũng chẳng còn cần thiết nữa.

Không thể đưa bài và hình “hấp dẫn” vào bài này

Để có thông tin khách quan, đáng lẽ tôi phải trích nguyên văn bài đầu tiên download từ trên mạng, nhưng ngay buổi chiều đã được gỡ xuống, nó là mồi lửa làm bùng lên những thông tin khác và những dư luận sôi nổi trên mạng. Tôi chắc rất ít bạn biết đến nội dung bản tin này, nó chỉ “hiện diện” trong vài giờ rồi biến mất. Thật ra bài đó cũng chẳng có gì khác những thông tin và những lời bình luận trên các trang web ngày hôm sau. Nhưng vì bài viết này đã được tháo gỡ nên tôi không trích dẫn. Mặc dù tôi có sẵn bản tin “Vàng Anh "đóng phim" ... sex” đó cùng 2 tấm ảnh khá rõ khung cảnh “riêng tư” của cô gái trong phim. Thậm chí dưới bức hình còn ghi chú: “ Vàng Anh (trái) và ... Thùy Linh (phải) trong phòng the”. Và một tấm hình thứ hai ghi chú: “Không ai có thể hình dung nét dịu dàng của Vàng Anh trên truyền hình (trái) với hình ảnh cô Thùy Linh thật đang được phát tán trên mạng (phải).

Nhưng tôi không đưa vào bài này. Tôi chỉ đưa những hình ảnh khác của diễn viên Thuỳ Linh mà thôi. Mong bạn đọc thông cảm, dù tôi biết rằng nếu bạn nào cố tình muốn xem cả đoạn phim thì chỉ trong một hai ngày là có thể có được.

Những thông tin… ngồi lê đôi mach


Hôm sau, ngày thứ Bảy 13-10, tôi biết thêm bài báo phát xuất từ Báo Thể Thao và Văn Hóa đã đăng bài của một cộng tác viên: “Diễn viên chính của Nhật Ký Vàng Anh đóng phim sex”. Tác giả bài báo khẳng định Đạo Diễn Thanh Hải và Đạo Diễn Khải Anh cũng đã xem đoạn phim này và xác nhận với các thành viên đoàn làm phim Nhật ký Vàng Anh rằng đó là Thùy Linh.

Nhưng cả hai ông Thanh Hải và Khải Anh đều sửng sốt với tin này và đều khẳng định rằng chưa bao giờ tiếp xúc với tác giả bài viết và chưa bao giờ biết việc này. Lập tức, hai ông gọi điện thoại đến tòa báo và tác giả- một cộng tác viên của báo. Tác giả này đã chính thức xin lỗi Khải Anh và Thanh Hải. Cô xác nhận chưa tiếp xúc với hai đạo diễn này bao giờ, cô cũng chỉ nghe tin và muốn đưa lên cho hot”. Tức là loại thông tin vỉa hè, ngồi lê đôi mách hoặc có người gọi là loại tin gầm giường người ta thường thấy ở những sách báo bẩn.

Sau đó cũng có nhiều tin tức đưa ra không giống nhau, thậm chí sai lệch. Có tin cho rằng diễn viên chính Nhật Ký Vàng Anh đã tự tử hay Hoàng Thùy Linh đã tạo điều kiện để quay phim chụp ảnh rồi phát tán lên mạng nhằm gây sự chú ý của công chúng, thu hút bộ phim... Đạo Diễn Thanh Hải nói: “Là người trong cuộc, tôi khẳng định, những thông tin trên hoàn toàn sai lạc. Vàng Anh hoàn toàn khỏe mạnh. Sáng nay, đoàn làm phim vẫn làm việc bình thường và Vàng Anh không có mặt vì đang quay về cảnh của một nhân vật khác”

Và những nguồn tin khác


Đến nay có rất nhiều tin tức khác được tung ra, nhưng tôi chỉ tóm tắt những tin chính, có thể tin được.

Nhiều thông tin cho rằng, nhân vật trong clip sex vừa bị tung lên mạng là bạn trai cũ của Linh là V., sinh năm 1987 và đang du học tại Mỹ. Tuy nhiên, đến nay thì mối quan hệ giữa Thùy Linh và V. thì đã đường ai nấy đi.

Và một tờ báo cho biết chi tiết khác đáng chú ý hơn, nguyên văn:

“- Thùy Linh từng bị dọa post phim nóng

Tối qua, một người bạn thân của Thùy Linh (xin giấu tên) cho biết: "Bạn trai của Linh không hề biết gì về chuyện này. Tôi có thể khẳng định cậu bạn Linh (người nam trong phim - PV) không phải là người post phim này lên mạng. Linh và bạn trai của Linh đều là nạn nhân trong vụ này. Vài ngày trước, một người lạ đã post một đoạn tin nhắn có nội dung đe dọa Linh: Sẽ post phim "nóng" của Linh lên mạng. Có lần Linh mang điện thoại Samsung của Linh ra cửa hàng điện thoại và có thể bạn ấy đã sơ ý, để lọt đoạn phim đó vào tay người sửa điện thoại trên phố Bà Triệu!".

Lời phát biểu này của người bạn thân Thuỳ Linh đã vô tình tiết lộ đoạn phim kia là có thật. Bởi nếu không có thật thì sao lại “sơ ý để lọt đoạn phim ấy vào tay người sửa điện thoại trên phố Bà Triệu” ??? Và có thể thấy là một số bạn thân của TL cũng được “chia sẻ” đoạn phim này.

Ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn viên

Dù có thật hay không thật thì những tin tức này cũng gây ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn viên của cô gái… trẻ tuổi tài cao này. Ảnh hưởng về tâm lý và tinh thần thì không thể nào “đo đếm” được bằng chữ hay bằng số. Tuy nhiên Thuỳ Linh vẫn vững vàng trả lời các phóng viên: Sáng 12-10, trả lời một Website, Thùy Linh cho biết:

"Đây là cuộc nói chuyện đầu tiên và duy nhất với báo chí của tôi. Tôi thật sự sốc và bất ngờ về chuyện này. Hôm qua, lúc đi chơi, tôi nghe đứa bạn gọi điện báo có tin như vậy trên mạng, tôi đã nghĩ là chuyện đùa. Chuyện này đã ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, gia đình và bạn bè. Tôi sẽ cố gắng vượt qua những chuyện này để sống và làm việc tốt hơn...". Cô không xác nhận, cũng không phủ nhận hình ảnh bị phát tán có phải là mình không.”

Trong khi đó Đạo Diễn Đỗ Thanh Hải, phụ trách sản xuất kiêm tổng đạo diễn loạt phim Nhật Ký Vàng Anh nói: "Xin miễn cho tôi bình luận về sự kiện này. Phía đài truyền hình Việt Nam đã phân công người phát ngôn chính thức với báo chí. Cũng liên quan tới chuyện có báo mạng nêu rằng sáng nay đài truyền hình Việt Nam đã phải hoãn lại ghi hình Nhật Ký Vàng Anh vì sự kiện này, tôi xin chính thức khẳng định rằng không có chuyện đó…”

Như thế là Nhật Ký Vàng Anh vẫn quay tiếp và phát sóng bình thường, cho đến khi có “chỉ đạo mới”. (Đến ngày 15-10 đã có một show của đài VTV3 dành hẳn 15 phút để gọi là “từ biệt Vàng Anh - từ biệt diễn viên Thuỳ Linh.” Cuốn phim ngưng phát sóng và cũng đã có rất nhiều dư luận cho rằng 15 phút đó là … phí phạm).


Ý kiến của Đạo Diễn Thanh Tùng, đạo diễn chương trình Vui Cùng Hugo, đài phát thanh truyền hình Hà Nội, cho biết: "Ý kiến của ban lãnh đạo đài là chúng tôi sẽ tạm ngừng cộng tác với Thùy Linh trong vai trò người dẫn chương trình (chương trình hiện có 5 MC), Thùy Linh cộng tác với chúng tôi từ 2 năm trước, khi chương trình bắt đầu. Cô ấy là một cô gái ngoan, làm việc có trách nhiệm, đây là một điều đáng tiếc".

Đúng là đáng tiếc. Đây cũng là bài học cho tất cả những cô gái tự coi mình là “mới” là “dân chịu chơi thứ thiệt”. Cuộc sống riêng trong phòng the là quyền và ý thích của mỗi người, cần phải được tôn trọng. Ngay cả việc quay phim để “kỷ niệm” hay “thoả mãn” cũng là chuyện rất riêng. Nhưng nếu đem khoe với bạn bè, với bất cứ ai là điều không thể chấp nhận được, nó hoàn toàn không hợp với lễ giáo, phong tục của người Việt chúng ta.