Cái nghĩa huynh đệ giữa tiền tài và quyền lực


Tôi có thể cam đoan với quý bạn rằng bất cứ một vị nào được gọi là "đại gia" ở VN bây giờ, luôn luôn phải có một sự liên hệ thân thiết nào đó với các quan to, quan nhỏ. Sự liên hệ ấy thân thiết đến đâu là tùy theo anh kinh doanh kiểu gì, lớn hay nhỏ, lương thiện hay bất lương. Rất nhiều đại gia thường kết nghĩa huynh đệ với các quan, cứ "chú chú, anh anh" như… anh em ruột thịt thật sự. Nhưng "ruột thịt" ở đây lúc nào cũng cần phải hiểu rằng chú có thể đâm anh lòi ruột và anh có thể bằm chú nát thịt nếu quyền lợi hoặc địa vị gặp cơn sóng gió chao đảo. Chuyện đó chẳng có gì lạ. Nó đã được chứng minh cụ thể qua vụ án Bùi Tiến Dũng và các cận thần vừa qua.

Trong trại giam, Bùi Tiến Dũng đã "thành khẩn", không ngần ngại khai ra tuốt luốt các mối liên hệ này, kể cả những mối liên hệ với người đẹp cẳng dài, ngực nở. Có lẽ tổng Dũng đã được học tập từ nhỏ rằng "thành khẩn khai báo sẽ được khoan hồng". Chưa biết như thế là khôn hay là dại. Nhưng kết quả của những lời khai đó đã kéo theo vô số những hậu quả tai hại cho những người anh em, cho gia đình những cô bồ bịch khác. Kết quả là đàn anh thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến cũng bị tóm và ít nhất đã có 4 người đẹp theo chân Dũng vào các cơ quan điều tra, năm bảy chú đàn em nằm chơi trong trại tạm giam.

01- Ngài thứ trưởng hào hoa khi tra tay vào còng cũng vẫn cò vẻ hào hoa.


Việc còng tay túy suỵt một ông Thứ Trưởng đương nhiệm, tống vào trại giam liền tù tì đã khiến dư luận "nức nở", đã "giải phóng" được chút ít phẫn nộ trong lòng người dân. Và sự điều tra ngay cả những ông tai to mặt lớn bị tai tiếng là có liên quan trong vụ chạy án cũng khá thú vị. Nhưng tất cả chỉ mới là một cú lừa banh ngoạn mục của cầu thủ tiền đạo chứ chưa có cú sút vào khung thành. Lại còn phải đợi xem cú sút có trúng "góc chết" hay lại "bắn chim" vọt lên trời. Hãy đợi đấy!

Nói riêng về sự thân thiết về mọi mặt thì phải kể đến "ân nhân" thứ nhất của Dũng là ngài thứ trưởng Nguyễn Việât Tiến. Chính ông Tiến đã "nâng đỡ" Dũng từ một anh lông bông lên làm Tổng Giám đốc một cơ quan quyền lực, nhiều tiền lắm mối nhất của Bộ Giao thông - Vận tải. Và họ hợp thành một cặp "ăn dơ cực kỳ", thao túng mọi nguồn "tài nguyên" béo bở của Bộ này, họ cũng là một cặp chịu chơi và chơi ngông nhất trong hai cái thành phố lớn nhất nước Hà Nội và Sài Gòn. Tất nhiên đó chỉ là một trong những cặp ăn chơi "đổ nước nghiêng thành" thời nay. Chắc chắn là còn vô số những tay chơi như thế nữa, nhưng chưa hoặc không bao giờ bị phát hiện. Người dân có quyền và có cơ sở đặt ra sự quan ngại đó.

Từ Hy Thái Hậu cũng thua


Xin bỏ qua những vụ tham nhũng lớn nhất nước - cho đến thời điểm này thôi, vì thời điểm sau có thể còn những vụ lớn hơn - báo chí trong nước cũng như ngoài nước đã thông tin nát bét ra rồi. Chỉ xin tường trình về những chuyện phía sau những vụ tham nhũng đó của hai tay chơi này. Điển hình là trong bất cứ cuộc đánh lộn nào, cuộc chơi hào hứng nào, đều có mặt cặp quan chức uy quyền bậc nhất Thủ Đô. Thí dụ như một trong 5 vụ đánh lộn khá rầm rộ, ở phường Bùi Thị Xuân - Hà Nội, khi đàn anh Nguyễn Việt Tiến bị nằm tại bót cảnh sát để lấy lời khai (chắc là khai cho "phải phép" thôi), thì Dũng cũng "xung phong" nằm lại với đàn anh cho vui.

Thú chơi ngông của Bùi Tiến Dũng có một giai thoại khá ly kỳ. Trong bữa tiệc mừng Dũng lên làm Tổng Giám đốc PMU 18 tại một quán ăn Đường Bưởi, có mặt đầy đủ ê kíp của Dũng và các đàn anh. Bữa nhậu dĩ nhiên là linh đình khỏi cần dài dòng, có một chi tiết khá "lừng lẫy" là trong 4 góc phòng có 4 cái thùng lớn được đặt sẵn, như kiểu thùng rượu vang của Tây. Đồ nhắm ngâm trong thùng rượu là 4 em chân dài, được tẩy trùng sạch sẽ hơn là mấy bác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm. Tất nhiên là các em đều có họ với ông "trần văn trụi", tức là không mặc gì, chỉ thò mỗi cái đầu ra ngoài. Bia được đổ ngập tới cổ, quan khách cứ việc múc ra xài xả láng. Chơi như thế thì Từ Hy Thái Hậu có sống lại cũng chào thua! Mấy chú nhóc được đời gọi là "tứ đại thiếu gia" ngày nay chưa ăn nhằm gì với các đàn anh. Các chú dù chơi thuộc loại "ngông" và "ngốc" nhất nước còn phải học tập các đàn anh cha chú này nhiều. Môi trường này mà các chú học tập thì chắc chắn là phải tốt quá xá rồi!

Những hệ lụy còn lại:

- Nỗi lòng đau khổ của anh chồng người mẫu chân dài

Những cuộc chơi đó của Dũng còn kéo theo nhiều hậu quả… phía sau hậu trường vừa bùng nổ. Xin hãy nghe tâm sự của anh Đ., một trong những "nạn nhân" của những chuyện tình với quan lớn.

Anh Đ., vốn là chồng của người mẫu P. vừa than thở với phóng viên một tờ báo: "Ngay sau khi đọc bài báo nói về mối quan hệ của Bùi Tiến Dũng với các người đẹp trong đó có vợ tôi, tôi thực sự sốc và quyết định ly dị. Tuy vậy, vì bạn bè cũng như người thân khuyên nhủ nên tôi mới chỉ ly thân với cô ấy. Quả thực, lúc này, niềm tin của tôi về cô ấy đang bị lung lay".

02- Người đẹp "ẩn mình" sau những nỗi buồn vì ngài Tổng Giám Đốc để lại hậu quả tai hại cho một gia đình.


Đ. là một doanh nhân giàu có, khá từng trải và có thời gian dài làm ăn ở Nga. Anh tỏ ra khá có duyên với các người mẫu vì người vợ trước của anh cũng là một người mẫu và một thời gian sau Đ. kết hôn với P. Trong thời gian chung sống với nhau, Đ. khẳng định là P. không làm điều gì để anh phiền lòng. Chính vì vậy mà khi báo chí đăng tải những thông tin về vợ mình, Đ. đau đớn thái quá vì niềm tin đối với vợ bị lung lay. Đ. nói: "Báo chí đã nói thẳng từng chân tơ kẽ tóc đến như vậy thì liệu tôi còn tin cô ấy được không? Cô ấy cần phải xem lại cách sống của mình".

Trong khi những ông chồng ra sức bảo vệ vợ mình trước thông tin bất lợi thì Đ. có lẽ là người duy nhất dám bày tỏ thẳng thắn quan điểm của mình: "Tôi thấy nhục nhã vô cùng, nếu những thông tin về cô ấy là sự thật thì tôi không còn gì để nói. Ngay cả giờ đây, cuộc sống của tôi đầy áp lực, niềm tin bị đánh cắp. Từ hôm có tin đó, tôi không về nhà, thậm chí không dám đi cùng với vợ ra đường nữa".

Một lý do khác khiến anh Đ. tỏ ra bực bội không kém là những tài sản của mình làm ra từ bấy lâu nay bây giờ có thể bị người khác săm soi cho rằng đó là tiền của vợ mình "hốt" được từ Bùi Tiến Dũng. Đ. bày tỏ:

"Từ khi lấy P. tôi không bao giờ quan tâm đến cô ấy kiếm được bao nhiêu tiền và chưa bao giờ tôi phải dùng một đồng nào của vợ. Nhà cửa, xe cộ đều một tay tôi làm nên, vậy mà giờ đây có thể tôi phải đối mặt với những ánh mắt soi mói, nghi ngờ rằng đó là nhờ vợ. Danh dự của một thằng đàn ông không cho phép tôi có thể bình tĩnh được".

Cuối cùng Đ. buồn rầu: "Những chuyện quá khứ tôi không suy xét nhưng ngay cả hiện tại mà còn bị lừa dối thì không thể. Bây giờ tôi chỉ còn biết trốn chạy thật nhanh khỏi Hà Nội, khỏi VN một thời gian để không phải chịu nỗi nhục này".

Lời trần tình của người vợ chân dài


Và đây là "lời cải chính"của chị P. Tôi tường trình nguyên văn để bạn đọc có "cơ sở" bình loạn và "thông cảm" với tâm sự của thiếu phụ này. Cũng nên nhắc lại đó là một người mẫu nổi danh của Hà Nội một thời lừng lẫy và đến bây giờ còn đẹp.

Để trả lời cho những "nghi vấn" của người chồng và dư luận quanh mình, người mẫu P. tỏ ra mệt mỏi và đau khổ. Có những lúc không kìm được nước mắt, người mẫu P. đã tâm sự với phóng viên một tờ báo về cuộc sống của cô những ngày qua trước thông tin có liên quan đến Bùi Tiến Dũng.

P. khẳng định, cô không có mối quan hệ mật thiết với Dũng "Tổng" như thông tin đã đăng tải.

Thông tin này đã ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình hiện tại của P. bởi chồng cô quyết định ly thân. Đây là đòn chí mạng đối với P. khiến cô suy sụp tinh thần. P. nói: "Sức ép của dư luận khiến tôi mệt mỏi nhưng sức ép trong gia đình còn khủng khiếp hơn nhiều. Chỗ dựa duy nhất là chồng tôi thì chính anh ấy lại quay lưng với vợ mình. Điều đáng sợ của tôi không phải là những tin đồn quái ác kia mà sợ hơn cả là tôi đã nhìn rõ bộ mặt thật của một con người. Chồng tôi sẽ phải hối hận về những phát biểu của anh ấy trước công luận khi không có một bằng chứng nào nói lên tôi phản bội hay có dính dáng đến Bùi Tiến Dũng. Tôi mong vụ án được điều tra và làm rõ để trả lại sự trong sạch cho tôi".

Năm 2000, nhờ sự giới thiệu của ông bố một người bạn thân, P. được nhận vào làm tại dự án xây dựng năm gói thầu quốc lộ 18 do PMU 18 làm chủ đầu tư. "Sếp" trực tiếp của cô là bà Thu Hạnh, em ruột của Bùi Tiến Dũng. Với công việc thư ký cho sếp lớn nên P. thường xuyên phải lo giấy tờ phục vụ cho các dự án.

P. kể lại: "Lúc đó tôi là người mẫu nên cũng có được mọi người biết đến và cộng với chút nhan sắc nên khi làm việc với các đối tác cũng thuận lợi hơn những người khác là điều dễ hiểu. Tại nơi làm việc của tôi lúc đó, có thể tôi có chút nhan sắc thì cũng có người quý nhưng cũng không ít kẻ đố kỵ. Vì vậy mới xảy ra những thông tin trái chiều về mình.". P. thừa nhận, cô cũng gặp Bùi Tiến Dũng vài lần vì công việc và ông Dũng cũng có đôi lần thăm hỏi. Tuyệt nhiên không có chuyện cô và ông ta đi chơi, ăn uống. P. cũng khẳng định, cô sẵn sàng đến gặp cơ quan điều tra nếu bị triệu tập.

Phóng viên hỏi: "Bùi Tiến Dũng là một người háo sắc, chẳng lẽ ông ta lại bỏ qua một người đẹp như chị?".

P. nói: "Lúc đó tôi đã có bạn trai và hầu như không có thời gian rảnh để nghĩ đến những chuyện khác và bản thân tôi cũng không bao giờ tạo cơ hội để người đàn ông tiến đến gần mình. Tôi vốn là người không thích giao du rộng, khi đã có người yêu là tuyệt đối không để ý đến những người khác".

P. tốt nghiệp loại giỏi ngành tài chính của Đại học Dân lập Quản lý kinh doanh và đang học tiếp văn bằng 2. Cô lập gia đình với Đ. năm 2002 và đó cũng là thời gian cô nghỉ việc tại PMU 18, hiện tại ở nhà làm kinh doanh. Theo nhận xét của một số bạn bè thân của hai vợ chồng P. thì P. sống khép kín vì chồng cô là người khá ghen tuông. Không ít lần cô bị Đ. "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" chỉ với lý do anh ta không liên hệ được với vợ vì điện thoại di động hết pin.

Bạn đọc nghĩ thế nào về việc này là tùy theo sự phán xét của mỗi người. Hầu như tòa án cũng chẳng thể làm rõ được những chuyện tơ lơ mơ như thế này, phải không bạn? Chỉ có bạn tin hay không mà thôi. Dù sao cũng là chuyện đáng buồn cho một gia đình đáng lẽ là rất hạnh phúc. Thế mới biết hạnh phúc không phải là có tiền nhiều, có vợ là người mẫu hay hoa hậu… Có khi đó là cái họa. Chỉ có tình yêu và sự tương kính mới là vĩnh cửu.

Đó là tất cả những gì tổng Dũng đã để lại cho một gia đình. Không biết còn bao nhiêu gia đình khác đang rơi vào tình trạng tương tự, nhưng mọi chuyện đang được giấu kín và cũng có thể chôn sâu với biết bao cay đắng ngậm ngùi!

Vì đâu tội phạm trẻ và nghiêm trọng ngày càng nhiều?


Những tin tức vừa được tiết lộ về gia tài của các quan lớn thuộc Bộ Giao thông - Vận tải quả là đáng để cho người dân VN đau xót, phẫn nộ và chán chường. Từ đó người ta lại có quyền đặt ra câu hỏi: Ngoài những ngài ở bộ GTVT, còn bao nhiêu quan chức ở những Bộ khác, cơ quan khác có những gia tài tương đương như thế nữa? Đã từ rất lâu, dư luận cho rằng hầu như tất cả những nơi chốn kinh doanh lớn nhất, những nhà hàng, câu lạc bộ, khách sạn và những công ty vĩ đại ở VN, đều là của con cháu, anh em, nội ngoại, cô, dì, chú, bác của các quan to, kể cả quan to đã "hạ cánh an toàn" hay đương chức đương quyền là có thật hay không thật? Những số tiền đó ở đâu ra, nếu không là ăn cắp, ăn cướp, móc túi dân đen. Người dân VN nào cũng có thể trả lời được câu hỏi này, vì nó chẳng còn gì là "bí mật" nữa. Nó nghênh ngang, thậm chí còn được "rêu rao" để phô trương thanh thế mà không cần một tí liêm sỉ nào. Đã không có liêm sỉ còn được coi là hãnh diện. Cho nên gia đình nhà anh nào giàu hơn vẫn là anh "danh giá" hơn. Cứ thế mà phát huy. Cái giá trị thời nay được tính bằng sự vô liêm sỉ đó. Vậy mà nó vẫn tồn tại, hiên ngang tồn tại như một thứ mục tiêu, một thứ chân lý cho lớp trẻ noi theo. Những ngôi nhà to đùng, những biệt thự lộng lẫy, những xe lớn xe con, những tiểu thư công tử ăn chơi lừng lẫy, những thú chơi xa hoa, những kim cương hột soàn đầy mình của các mệnh phụ phu nhân nửa tỉnh nửa quê, làm chói mắt thiên hạ vẫn cứ được biểu diễn hàng ngày bằng đủ mọi hình thức vẫn cứ làm cho lớp trẻ khát khao, mộng ước và cũng vì thế tội phạm nghiêm trọng của lớp trẻ ngày càng nhiều.

Một "đại diện" của những cái gia tài kếch xù


Nều phải kể hết về những cái gia tài này, dù chỉ trong giai đoạn đầu tiên của cuộc điều tra cũng phải vài chục trang báo. Ở đây, tôi chỉ xin tường trình về một gia tài bề nổi của một ông cựu Tổng Gíam đốc PMU 18, trước thời Nguyễn Việt Tiến và Bùi Tiến Dũng. Đó là một trong những biệt thự của ông Ngô Kim Quý, nguyên phó tổng giám đốc PMU18 đang có một biệt thự lớn trị giá nhiều tỷ đồng ở trong khu trang trại rộng 2,8 ha ở xã Văn An, giáp danh giới với xã Cộng Hòa, huyện Chí Linh, Hải Dương.

Khu biệt thự này có diện tích hàng trăm m2, cao hai tầng, được thiết kế theo kiểu biệt thự Pháp ở Đà Lạt. Trong khuôn viên trồng toàn cây ăn quả như nhãn, vải thiều... Khu biệt thự được nằm trên một triền đồi thoai thoải, cách đường nhựa vào không xa, có con đường lát đá hộc kè cẩn thận khoảng 300m bao quanh.

03- Ngôi biệt thự lộng lẫy của Bùi Tiến Dũng số 68 Nguyễn Huy Thông, Hà Nội.


Bên ngoài tòa biệt thự, chủ nhân đã mua rất nhiều các loại cây cảnh nhiệt đới để trồng, trong đó có những loại cây đắt tiền đưa từ nước ngoài về. Chúng được bao bằng một hệ thống cỏ của Nhật Bản.

Tầng hầm của biệt thự có cả gara xe hơi, đủ chỗ cho mấy chiếc đậu. Bên trên, ngoài hàng chục phòng nghỉ còn có cả một bể bơi rộng khoảng 100 m2 như của các khách sạn lớn tại Hà Nội.

Phía sau biệt thự, ông Quý cho xây một bể chứa nước lớn, dùng để lọc nguồn nước lấy từ suối về cung cấp cho bể bơi và bảo đảm nước tưới cho các loại cây trong vườn.

Theo một nguồn tin khác, sau khi xây xong ngôi biệt thự này, vì gia đình ông Quý chưa sử dụng tới nên đã có người nước ngoài đến đề nghị thuê lại với giá 3.000 USD/tháng nhưng ông Quý không đồng ý.

Đại khái khi một ông Tổng Giám đốc về hưu có cơ ngơi như thế thì cũng không uổng một đời "làm đầy tớ nhân dân". Tội nghiệp cho "ông nhân dân" cứ bị đưa ra làm lá chắn. Nhà của một ông Tổng giám đốc đã như thế thì cơ ngơi của ngài thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến còn bảnh hơn nhiều. Dường như đó là cái mốt thời nay của các quan. Nhà nào cũng phải hoành tráng, đồ sộ và học thêm được vẻ quý phái sau khi đi Tây đi Mỹ mang nền văn minh về xây nhà mình chứ không phải xây nhà nước.

Đã có bao nhiêu ông Tổng, ông giám đốc, ông thủ trưởng… hạ cánh an toàn với một gia tài "khiêm nhường" như thế hay hơn thế? Câu trả lời là không thể nào đếm hết được. Nhưng thật ra, nếu muốn, người ta vẫn có thể "đếm" bằng tay chứ không cần bằng máy. Bởi nó hiện diện khắp nơi, có muốn xóa cũng chẳng sạch!

Chuyện nay mới biết về ngài thứ trưởng


Xin tạm ngưng những cái gia tài trong mơ ấy ở đây để kể sơ lược về cái thú ăn chơi đặc biệt của ngài thứ trưởng vừa vô nằm ấp. Nếu ngài không nằm ấp thì chắc khó mà có ai biết đến cái "tổ con tò vò" này.

Trước hết và trên hết xin kể đến một chuyện tình khá hấp dẫn.

Khi khám xét phòng làm việc của ông Nguyễn Việt Tiến tại trụ sở Bộ Giao thông - Vận tải, các điều tra viên thấy có 2 album ảnh trong đống hồ sơ. Một trong hai tập album được ông Thứ trưởng trân trọng lưu lại khoảng trên chục bức "ảnh nghệ thuật" của một cô gái khá trẻ.

Điều đặc biệt là bức ảnh của cô gái này còn có những tư thế chụp khiến nhiều người phải ngượng.

Cổng biệt phủ của ông Nguyễn Việt Tiến ở Trường Yên, Ninh Bình. Cổng vào nhà quan kiểu cung đình này là lối cổng thời thượng và lối trang trí kiểu Tây cổ Louis XIV đang được làm khuôn mẫu cho tư dinh các bậc vương giả ở những thành phố lớn.

Khi các điều tra viên giở những bức ảnh này, Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến tỏ ra lúng túng. Cô gái trẻ trong bức ảnh chắc có quan hệ mật thiết với vị Thứ trưởng hào hoa. Không biết những bức ảnh này có liên quan đến một chuyện tình "sâu kín" nhất trong tim đen ngài thứ trưởng hay không.

Chuyện tình "sâu kín" nhất của ngài thứ trưởng


Theo một nguồn tin mới toanh, bồ ruột của ông Tiến là diễn viên múa Chu Thanh Huyền. Cô này là bạn đồng hương với người đẹp Hồng Hải nay lấy chồng ở Quảng Ninh (như tôi đã tường trình trong một số báo trước).

Năm 15 tuổi, Chu Thanh Huyền đã cao 1m70, trắng trẻo, bụ bẫm, cứ như con búp bê Nhật Bản. Cô học múa từ khi còn rất… trẻ người non dạ. Nay đã trở thành một diễn viên múa có vóc dáng rất quyến rũ và nổi danh.

Trong một buổi lễ "mừng công" của PMU 18, thời đó ông Tiến đang là Tổng giám đốc PMU 18, đoàn nghệ thuật trong đó có Huyền, được mời về "biểu diễn" cũng như bao nhiêu buổi "liên hoan vớ vỉn" của những đại cơ quan khác. Chỉ ít lâu sau đó, Huyền trở thành "bạn thân" của Nguyễn Việt Tiến. Chuyện này cũng chỉ là chuyện hàng ngày ở "phủ" như bao nhiêu chuyện tình ấm ớ trên cõi đời này. Nhưng có điều đặc biệt là chuyện tình kéo dài tới 11 năm. Thế cho nên người ta mới gọi là "sâu" nhất.

Trong thời gian này Huyền "bỏ chúng bỏ bạn ở nhà tập thể", đi thuê một căn nhà riêng ở khu Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội. Ông Tiến sử dụng xe nhà nước của PMU 18 đưa đón "cô cháu" mỗi ngày. Tất nhiên không nói thì bạn đọc cũng thừa sức đoán ra, ông Tiến có nhiều đêm quá bộ ở lại với "cô cháu gái thân thương", ngon lành của mình. Sức mấy mà ông bỏ qua.

Cuộc tình lén lút thú vị này kéo dài lằng nhằng nhiều năm liền mà bà vợ của ông Tiến không hề hay biết. Vì vậy chuyện tình này được coi là "kín" nhất. Sau này ông Tiến thấy "cô cháu nghệ sĩ" của mình cứ phải đi lưu diễn hoài khiến ông bứt rứt, khó chịu. Có khi bị anh khác "lái ké" chưa biết chừng, ai mà biết ma ăn cỗ ở chỗ nào. Ông bèn ra lệnh cho đàn em thu xếp cho Huyền về làm kế toán văn thư tại một doanh nghiệp chuyên về xây dựng tại PMU 18, cho tiện đường đi lại, khỏi mất công kiểm soát. Từ đó mối tình giữa ngài Tổng và cô nhân viên kháu khỉnh càng thêm mặn nồng, càng thêm "sâu" và "kín".

Và hậu quả không mong đợi


Nhưng không thể cứ làm "bồ ruột" của ngài thứ trưởng bằng tuổi bố mình mãi được nên đến năm 23 tuổi, Huyền sợ mình nhan sắc về già, cô quyết định lấy chồng. Gia đình nhà chồng Thanh Huyền biết chuyện tình này nên quyết liệt phản đối dữ dội. Trước ngày cưới đúng một ngày, quyết định đó được đưa ra.

Nhưng vô ích, người chồng của Huyền vẫn quyết tâm lấy Huyền làm vợ. Vào thời gian này Huyền cũng có khá nhiều bạn trai như bao nhiêu người đẹp khác. Đó là chuyện tự nhiên. Năm 2004 Huyền mới lên xe hoa. Khi đó ông Tiến đã thăng chức Thứ Trưởng.

Câu chuyện có lẽ sẽ chìm xuồng để Huyền có một cuộc sống mới yên ổn. Nhưng cơ quan điều tra lại vừa có chứng cứ xác định mối tình của ngài thứ trưởng và "cô cháu gái búp bê". Điều quan trọng hơn là cơ quan này đang tiếp tục làm rõ có hay không việc ngài thứ trưởng Tiến đã tặng Huyền một số tài sản có giá trị trong thời gian yêu đương "tha thiết" đó. Ông Phạm Xuân Quắc, người đứng đầu cơ quan điều tra cho biết thời gian sắp tới sẽ xem xét việc có triệu tập Chu Thanh Huyền hay không vì hiện nay Huyền đang được nghỉ phép sinh con.

Những khuất tất trong quan hệ tình ái lẩm cẩm của ông Nguyễn Việt Tiến có liên quan chặt chẽ đến việc chứng minh những tài sản bất minh. Chưa biết sẽ còn bao nhiêu người đẹp nữa dây dưa vào chuyện tài sản này. Điều đó chắc sẽ làm khá nhiều người đẹp cẳng dài, cẳng ngắn giật mình thon thót. Dù có liên quan đến các quan ở Bộ Giao thông - Vận tải hay không, nhưng lại liên quan đến các quan to súng dài ở những nơi khác. Cho nên cầm mớ đô la, lái cái xế đờ luých, ở cái biệt thự hay cao ốc hạng sang do các quan "chi địa", dù ở bất kỳ thời gian nào cũng có thể bị sờ gáy, nhột lắm. Chi bằng cứ chọn các "phó thường dân" cho yên thân. Chưa biết chừng cái mốt của năm 2006 -2007 là như thế đấy. Các "phó thường dân" cứ an tâm, bây giờ dễ dàng lấy vợ đẹp cẳng dài thoòng rồi. Nhưng cẩn tắc vô áy náy, trước khi lấy vợ, nhớ điều tra thật kỹ lý lịch vị hôn thê xem "tiền sử" của em có dính líu tới quan nào hay không. Kẻo đến lúc biết rõ chân tướng lại khóc dở mếu dở như hai vị đức lang quân tội nghiệp như vừa kể ở trên thì "rách việc" lắm đấy.

Lừa hay không lừa?


Thật tình, người dân sẵn sàng chấp nhận sự tăng giá đó cùng với người dân những nước khác. Nhưng điều đáng bàn là nếu không có cái sự tuyên bố "không tăng giá xăng" của các quan trong Liên Bộ Thương mại - Tài chính thì chẳng có gì đáng nói. Người dân quay ra bực bội với nguồn tin của các cơ quan thông tin đại chúng. Người dân cho là bị báo chí đánh lừa. Thế nên trong cuộc họp báo của Ông Nguyễn Kinh Quốc, phát ngôn viên của Thủ tướng VN, tại Hà Nội vào ngày chiều 28-4, các phóng viên báo đặt câu hỏi:

"Hai hôm trước, các báo vừa đồng loạt đưa tin: Liên Bộ Thương mại - Tài chính khẳng định sẽ không có chuyện tăng giá xăng dầu trong thời gian tới. Nhưng đùng một cái, hôm qua đã tăng. Vậy đây có phải hành động đánh lừa báo chí, đánh lừa người tiêu dùng không hay là do sự tính toán không chín chắn của nhà quản lý? Người tiêu dùng bức xúc đổ cho báo chí tội đánh lừa họ".

Không tán thành suy nghĩ trên, ông Nguyễn Kinh Quốc khẳng định:


Chính phủ không đánh lừa báo chí và người tiêu dùng. Quyết định tăng giá xăng dầu đột ngột được đưa ra là do chúng ta không chịu nổi gánh nặng bù lỗ giá xăng dầu mỗi ngày một lớn.

Cũng theo ông Quốc, Nhà nước vốn không chủ trương bù lỗ giá xăng mà chỉ bù lỗ giá dầu. Song thời gian qua, mỗi ngày Chính phủ vẫn phải chịu lỗ 40 tỷ đồng từ mặt hàng này.

Ông Quốc nói: "Chính phủ đang tiến tới điều hành giá cả theo quy luật cung cầu thị trường, còn hiện tại, Chính phủ vẫn đang phải cắn răng bán nhiều mặt hàng dưới giá thành phẩm. Kể cả khi chúng ta đã điều chỉnh giá xăng dầu, Nhà nước vẫn phải bù lỗ tròm trèm 10.000 tỷ mỗi năm. Nếu không điều chỉnh, mức bù lỗ lên tới 18.000 tỷ mỗi năm"?

Câu trả lời hay lắm. Sự điều chỉnh giá xăng dầu cũng là chuyện tất nhiên. Nhưng có điều phát ngôn viên quên là không trả lời đúng câu hỏi. Đó là "tại sao lại có cái sự khẳng định không tăng giá của 2 bộ Thương Mại và Tài Chính?"

Ông vẫn có thể trả lời được: "Đó là tuyên bố của hai bộ đó chứ có phải của Thủ tướng chính phủ đâu". Hoặc là "do sự tính toán không chín chắn của nhà quản lý". Như thế câu trả lời mới đúng là câu trả lời.

Ở đây anh phóng viên và người dân chỉ thắc mắc có thế chứ không phải là sự tăng giá xăng theo xu hướng toàn cầu.

Một người làm quan cả họ.. đi tù


Nhân nói đến chuyện nhà đất, ở đây cũng xin thông tin cơ quan điều tra vừa bắt giữ Bùi Thu Hạnh, là em gái của Bùi Tiến Dũng, nguyên Tổng giám đốc PMU 18, đồng thời kê biên 5 căn nhà của Dũng tại Hà Nội.

Ngày 29-7, cơ quan điều tra (CQĐT) đã có bằng chứng cho thấy Bùi Thu Hạnh từng mua căn nhà trị giá hơn 200.000 USD ở khu đô thị M. (Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội).

Cũng tại khu đô thị cao cấp này, Bùi Tiến Dũng mua một căn nhà trị giá hơn 300.000 USD. Chính Bùi Thu Hạnh đã đi nộp tiền mua nhà cho cả mình và anh trai. Tại CQĐT, Bùi Thu Hạnh phủ nhận việc mình có căn nhà này nhưng các nhân viên điều tra đã có đủ bằng chứng chứng minh tài sản trị giá gần 4 tỉ đồng đó là của Hạnh. Hôm 28-7, trước khi CQĐT bắt và khám xét nhà Bùi Thu Hạnh ở 70 Nguyễn Công Hoan, bị can này đã tẩu tán hầu hết tang vật, tài sản, trong két sắt chỉ còn vài trăm ngàn đồng, thậm chí cả giấy tờ nhà Hạnh cũng đã mang đi cất giấu.

Đáng chú ý, cũng trong khu biệt thự cao cấp M., Lương Mạnh Hoa, một tài xế của Bùi Tiến Dũng đã đứng tên mua một căn nhà có giá 107.000 USD. CQĐT đang làm rõ tại sao một tài xế của Dũng "tổng" lại có được số tiền đến gần 2 tỉ đồng để mua nhà. Nhiều khả năng Hoa chỉ là người đứng tên căn nhà do Bùi Tiến Dũng mua để biếu một sếp khác. Trước khi bị bắt khoảng 1 tháng (bị bắt ngày 23-3), Lương Mạnh Hoa đã kịp bán sang tay căn nhà nói trên để ăn chênh lệch 5.000 USD.

Có người làm quan cả họ được nhờ là chuyện thường thấy, nhưng cả họ đi tù thì ít thấy. Ở thời đại nào có nhiều người làm quan mang theo cả họ hàng nhà mình ra làm quan thì đến lúc đi tù cũng mang theo luôn.